Cô bé F0 Trâm Anh - Á quân 'Tuyệt đỉnh song ca nhí': Hát để lạc quan hơn

27/08/2021 08:15 GMT+7

Dù sức khỏe không tốt vì nhiễm Covid-19, Trâm Anh vẫn mong góp giọng cùng Chạm – Sing & Share, hát ca khúc Sài Gòn tôi sẽ để góp tinh thần lạc quan cho cộng đồng và cho chính mình.

Gia đình Trâm Anh (cô bé 10X từng được biết đến là thí sinh của team Vũ Cát Tường trong chương trình Giọng hát Việt nhí - New Generation 2021, Á quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019) cho biết, hiện em đang là F0 nên sức khỏe không được ổn định. Song, em vẫn muốn mang âm nhạc, tiếng hát của mình gửi đến Chạm - Sing & Share (dự án âm nhạc phi lợi nhuận, với mong muốn biến âm nhạc trở thành “liều thuốc” hữu hiệu lan tỏa yêu thương), với ca khúc Sài Gòn tôi sẽ của thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương, để vực dậy tinh thần của chính mình cũng như có thể góp thêm niềm lạc quan trong cộng đồng.

Sài Gòn tôi sẽ (sáng tác: Nguyễn Thái Dương; thể hiện: Trâm Anh)

Trâm Anh chia sẻ, em chọn bài hát này vì phù hợp với thời điểm hiện tại, đúng với thực trạng mà Sài Gòn - TP.HCM đang phải đối mặt trước những khó khăn của dịch bệnh. Khi thực hiện ca khúc, dù những cơn ho trước đó ảnh hưởng đến giọng hát, nhưng Trâm Anh đã cố gắng tự đệm đàn guitar và thể hiện trôi chảy nhất những giai điệu mà hơn một tháng qua đã lay động biết bao trái tim của người dân thành phố, của những ai đang hướng về nơi đây...
“Em chưa từng nghĩ đến sẽ có thời gian này, có những ngày em sốt rất nhiều, sốt li bì và khó thở. Nhưng may mắn em được Tổ nghiệp phù hộ để có thể hát vì mọi người, như một kỳ tích vậy”, Trâm Anh thổ lộ. Cô bé cho biết thêm bản thân tự chăm sóc sức khỏe bằng cách cố gắng dậy sớm tập thể dục, ăn uống và uống thuốc đầy đủ. Trâm Anh cũng không quên nhắn gửi rằng: “Kể cả khi bị mất vị giác, cả khi sốt vẫn phải cố gắng ăn đủ, ăn và cứ thế mà ăn để luôn có sức chống bệnh. Và quan trọng nhất là đừng quên giữ cho tinh thần lạc quan, thoải mái, tích cực”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.