CLB Liverpool yêu cầu Bộ trưởng Thể thao Pháp xin lỗi sau 'cơn ác mộng' CĐV

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/05/2022 19:51 GMT+7

Chủ tịch Liverpool , Tom Werner, đã yêu cầu Bộ trưởng Thể thao Pháp Amelie Oudea-Castera xin lỗi về cách đối xử với các CĐV của họ tại trận chung kết Champions League hôm 28.5 ở Paris.

Werner, thành viên của Tập đoàn thể thao Fenway có trụ sở tại Mỹ sở hữu Liverpool, cho biết trong một bức thư bị rò rỉ gửi cho bộ trưởng thể thao Pháp hôm 30.5 rằng ông hoàn toàn không tán thành về những bình luận của bà Amelie Oudea-Castera về vụ hỗn loạn trước trận chung kết Champions League tại sân Stade de France.

CĐV Liverpool bị đổ lỗi cho vụ hỗn loạn khiến trận chung kết Champions League bị trì hoãn

AFP

Bà Oudea-Castera ban đầu đổ lỗi cho Liverpool đã góp phần gây ra tình trạng hỗn loạn, khi nói với một đài phát thanh của Pháp rằng đội bóng Anh đã không tổ chức một cách hợp lý những người hâm mộ đến Paris. Chính phủ Pháp cũng tuyên bố gian lận vé "khủng" từ CĐV Liverpool cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cảnh hỗn loạn khiến trận chung kết với Real Madrid (đội giành chiến thắng 1-0 để lên ngôi) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, những cảnh tượng như thế đã làm hoen ố danh tiếng của thủ đô nước Pháp, đặt ra câu hỏi về khả năng tổ chức các sự kiện thể thao lớn khi chuẩn bị cho Olympic 2024, cũng như World Cup bóng bầu dục vào năm tới.

Chung kết Champions League bị hoãn 30 phút: Choáng với cảnh CĐV leo rào như Người Nhện

"Tôi viết thư cho bạn hôm nay vì hoàn toàn không tin rằng một bộ trưởng của chính phủ Pháp có thể đưa ra một loạt tuyên bố về các vấn đề vẫn trong quá trình điều tra", ông Werner đã viết trong lá thư bị rò rỉ cho tờ báo địa phương Liverpool Echo.

Pháp cho biết đang điều tra việc CĐV Liverpool sử dụng vé giả

AFP

"Những bình luận của các bạn là vô trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp và hoàn toàn không tôn trọng hàng nghìn người hâm mộ đã bị tổn hại về thể chất và tinh thần. Thay mặt cho tất cả những người hâm mộ đã trải qua cơn ác mộng vừa qua, tôi yêu cầu các bạn một lời xin lỗi và đảm bảo rằng nhà chức trách Pháp và UEFA cho phép tiến hành một cuộc điều tra độc lập và minh bạch", vị chủ tịch nói thêm.

UEFA hôm 30.5 cũng thông báo rằng sẽ đưa ra một "báo cáo độc lập" về các vấn đề tại trận chung kết Champions League nhằm "kiểm tra việc ra quyết định, trách nhiệm và hành vi của tất cả các đơn vị liên quan". Tổ chức này cho biết họ đã chỉ định chính trị gia người Bồ Đào Nha Tiago Brandao Rodrigues để giám sát báo cáo trên cơ sở chuyên nghiệp và sẽ quyết định một quá trình hành động. Trong khi đó, CLB Liverpool cho biết trên trang web của mình rằng họ đang yêu cầu những người hâm mộ đã tham dự trận đấu phản hồi để hỗ trợ cuộc điều tra.

Salah lần thứ 2 cùng Liverpool thua ở chung kết Champions League

AFP

Hồi cuối tuần trước, cảnh sát Paris ban đầu đổ lỗi cho những người hâm mộ không vé nhưng họ đã được minh oan sau một cuộc đấu tranh pháp lý kéo dài. Trong lá thư của mình, Werner gọi các sự kiện ở Paris là "cực kỳ nguy hiểm cho tất cả những ai tham dự" và kêu gọi chống lại "một chiến lược đổ lỗi thông qua họp báo". “Tôi đã nhận được vô số email từ những người hâm mộ Liverpool, những người đã sợ hãi khi chết đi sống lại, và phải chịu những hành động mạnh của cảnh sát", chủ tịch CLB Liverpool nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.