Lan tỏa trên mạng xã hội:

CLB chụp ảnh cưới miễn phí, trao yêu thương cho hơn 1.000 cặp đôi khó khăn

08/11/2023 09:13 GMT+7

Hành trình 8 năm lưu giữ kỷ niệm đẹp cho những cô dâu, chú rể có hoàn cảnh khó khăn của CLB chụp ảnh cưới miễn phí nhận được nhiều sự yêu thích từ cư dân mạng.

Xuất phát từ niềm đam mê chụp ảnh và mang niềm hạnh phúc trọn vẹn cho các cặp đôi, nhiều người đã sẵn sàng tham gia CLB này. Những cặp vợ chồng tìm đến CLB thường là những công nhân, người khuyết tật, người có hoàn cảnh kém may mắn…

Các thành viên CLB chụp hình cho cô dâu, chú rể Ảnh: NVCC

Các thành viên CLB chụp hình cho cô dâu, chú rể

NVCC

Những tấm ảnh yêu thương

CLB chụp ảnh cưới miễn phí được thành lập năm 2015 tại TP.HCM, đến nay đã thực hiện hơn 1.000 bộ ảnh cưới cho các cặp đôi. CLB có khoảng 30 thành viên chính và rất nhiều cộng tác viên. Các thành viên làm công việc khác nhau như bác sĩ, kỹ sư, nhân viên văn phòng… có điểm chung là yêu nhiếp ảnh và có tấm lòng san sẻ với người khác.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Liêng Trần Ngọc Trung Hiếu (40 tuổi, ở Q.12, TP.HCM), chủ nhiệm CLB, cho biết anh bắt đầu tiếp quản từ năm 2019 do người tiền nhiệm bận việc gia đình.

Anh Hiếu cho biết vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên có những cặp vợ chồng dù đã có con nhưng chưa có ảnh cưới, những người khuyết tật tình nguyện bên nhau nhưng không hề tổ chức đám cưới… Cảm thông và chia sẻ cùng hoàn cảnh của họ, CLB quyết định tô điểm hạnh phúc bằng những tấm ảnh ý nghĩa. Anh luôn mong họ có thêm khoảnh khắc đẹp, có động lực phấn đấu trong tương lai.

CLB chụp ảnh cưới miễn phí, trao yêu thương cho hơn 1.000 cặp đôi khó khăn  - Ảnh 2.

Niềm vui giản dị của các thành viên là mang hạnh phúc đến cho mọi người

NVCC

CLB chụp ảnh cưới miễn phí, trao yêu thương cho hơn 1.000 cặp đôi khó khăn  - Ảnh 3.

Anh Hiếu (phải) luôn chăm chút mỗi lần chụp hình

NVCC

"CLB là đứa con tinh thần của tất cả thành viên. Mỗi khi được cầm máy lên chụp, chúng tôi thấy tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc. Nhìn khoảnh khắc các cặp đôi nói chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày được chụp hình cưới và xúc động khi nhìn những tấm hình, tôi lại có thêm niềm vui để tiếp tục gắn bó", anh Hiếu chia sẻ.

Là một trong những người được CLB chụp hình cưới miễn phí, anh Nguyễn Tấn Vũ (31 tuổi, quê Cà Mau) luôn thấy biết ơn và muốn đóng góp chút sức lực cho CLB phát triển. Anh và vợ cùng làm công nhân ở TP.HCM, đồng lương ít nên vui mừng khi được chụp hình cưới miễn phí. Hiện vợ chồng anh đã về quê nhưng vẫn luôn nhớ về CLB.

CLB chụp ảnh cưới miễn phí, trao yêu thương cho hơn 1.000 cặp đôi khó khăn  - Ảnh 4.

"Nhờ có CLB, tôi tiết kiệm được một khoản tiền khi tổ chức đám cưới, vì chỉ chụp ở studio hoặc chụp tấm ảnh đặt ở cổng cũng tốn vài triệu", anh Vũ bộc bạch. Hiện anh Vũ hỗ trợ CLB từ xa các việc hậu cần, học thêm cách chụp ảnh để giúp các cặp đôi ở Cà Mau.

Tận tâm với hạnh phúc của người khác

Vợ chồng chị Lang Thị Thảo (27 tuổi, quê Nghệ An) vào TP.HCM lập nghiệp đã hơn 10 năm. Họ may mắn được gặp anh Hiếu và CLB trong một đám cưới tập thể. Bản thân chị chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày được khoác lên mình chiếc áo dài đỏ và chụp hình cưới với người mình thương. "Tôi cũng được làm cô dâu, trang điểm xinh đẹp, chụp hình cưới hạnh phúc như bao người khác khi tìm đến CLB", chị Thảo tâm sự.

Các thành viên trong CLB

Các thành viên trong CLB

NVCC

Các nhiếp ảnh gia ở đây chưa từng từ chối bất kỳ ai tìm đến CLB. Họ luôn nghĩ khi những cặp đôi muốn chụp hình cưới miễn phí đã rất khó khăn nên CLB không cần xác minh hoàn cảnh. Các "phó nháy" luôn nhiệt tình, có tâm, bất chấp thời tiết mưa nắng để mang lại những bức ảnh đẹp. Sau khi chụp, các bộ ảnh đều được cả nhóm chăm chút kỹ lưỡng hậu kỳ, in và giao tận tay các cặp vợ chồng. Khi có cặp đôi đăng ký, cả ê kíp sắp xếp thời gian, mỗi tháng chụp 1 - 2 lần tùy số lượng. Tất cả máy ảnh của CLB do các thành viên tự túc, tham gia với tinh thần tự nguyện.

"Chúng tôi cũng gặp đôi chút khó khăn, như chụp ở studio thường sẽ ít tay máy chụp hơn, còn chụp ngoại cảnh ngoài công viên đôi khi cũng bị phàn nàn vì tụ tập quá đông người. Do vậy, chúng tôi đều cố gắng tìm chỗ thích hợp đến khi hoàn thành bộ ảnh mới thôi", anh Hiếu kể.

Đôi khi anh Hiếu và cả nhóm cũng tự góp tiền xuống Kiên Giang chụp cho cặp vợ chồng khiếm thị và đó cũng là những kỷ niệm đẹp mà CLB lưu giữ. "Họ không nhìn thấy được nhưng muốn có hình ảnh để sau này cho con xem về đám cưới của ba mẹ", anh Hiếu chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.