CKTG 2022: Nhá biểu cảm trước mặt Faker, JDG gặp kết đắng

Tuấn Anh
Tuấn Anh
30/10/2022 23:15 GMT+7

Với chiến thắng 3-1 trước JDG, T1 biến CKTG thành LCK mùa Đông

Cuộc chạm trán đầy mong chờ giữa JDG hạt giống số 1 cũng là đại diện cuối cùng của LPL với hạt giống số 2, đội đang có phong độ đáng nể T1 của LCK. Dù đã rất cố gắng nhưng 369 cũng không thể nào gồng gánh nổi đồng đội của mình. Khi không biết vô tình hay cố ý Yagao nhá biểu cảm trước mặt Faker, biệt danh Quỷ Vương Bất Tử được triệu hồi và JDG thua 3-1 trước T1.

Ván đầu tiên JDG là đội chủ động kéo 5 thành viên xuống bot hòng bắt lẻ cặp đôi đường dưới của T1, nhưng cái họ thu lại được chỉ là một con mắt mà Keria cắm vào bụi có trước đó. Kanavi có vòng rừng đột biến ở phút thứ 3, anh chàng kéo ra mid để bắt Faker, tuy nhiên việc Faker làm rất đơn giản là lách nhẹ cú làm choáng của Viego trong tay Kanavi.

Phút thứ 8, T1 có được chiến công đầu nhờ sự can thiệp của Oner xuống đường dưới. 2 phút sau đó JDG có pha tấn công lên đường trên với 3 người. Nhưng ngay lập tức T1 cũng tập trung được 4 người và có pha lật kèo thành công lấy được 2 mạng hạ gục trong khi chỉ bỏ lại một mạng của Oner.

Giao tranh liên tiếp được nổ ra và JDG là đội có được nhiều mạng hạ gục hơn. Phút thứ 28, T1 ép Baron sau khi hạ gục thành công 369, tuy nhiên JDG đã có pha hóa giải thành công tình huống tấn công của T1. Nhưng ngay sau đó T1 có pha macro thành công khi đổi bùa lợi Rồng và lấy được bùa lợi Baron. Có được Baron T1 đẩy mạnh và lấy được nhiều tài nguyên của đối phương. Nhưng sức chống trả của JDG là rất mạnh mẽ.

369 thi đấu suất xắc ở ván 1

Phút thứ 35, T1 bắt được Hope và đẩy mạnh vào đường giữa của JDG. Thấy không đủ sức T1 quay sang ép vào Rồng Ngàn Tuổi. Giao tranh hơn người T1

hạ gục được 3 thành viên của JDG. Khi tưởng chừng ván đấu đã có thể kết thúc thì Hope xuất hiện và đẩy lùi toàn bộ đội hình của T1 ra khỏi hang Rồng.

Nhận thấy Gumayusi đang nằm trên bảng đếm số, JDG ép giao tranh và lấy được bùa lợi Rồng Ngàn Tuổi. Với lợi thế đang có JDG tiếp tục ép Baron và thành công khi gạ gục được bộ đôi Zeus cùng với Oner. Hơn người JDG tiến vào phá vỡ nhà chính của T1. Tỉ số là 1-0 cho đại diện đến từ LPL.

JDG đánh mất chính mình

Thắng ván 1, JDG đẩy nhanh tiến độ thi đấu trong ván 2. Ngay phút thứ 2, bộ đôi đường dưới của JDG đã tung 2 pha tốc biến để lấy được điểm hạ gục của Gumayusi, ngay lập tức Keria gỡ lại 1 mang từ Hope. Phút thứ 8 Oner có pha cướp được bùa lợi Rồng nhưng cái giá phải trả là mạng của mình. Tiếp sau đó là pha đấu trí căng não của cả 2 đội tuyển. Cả hai đều ngang bằng về cả điểm hạ gục lẫn lượng vàng.

Phút 23, sau khi kéo được 4 thành viên của JDG xuống đường dưới. Faker cùng với Zeus đã có pha dịch chuyển lên đường trên và dùng Vòng Xoáy Không Gian của Faker để ăn thành công Baron đầu tiên của ván đấu. 3 phút sau đó Gumayusi sấy thanh trừng bắt thành công được Hope ở đường giữa. T1 tập trung xuống cánh dưới và lấy thành công được 2 mạng của Missing và Yagao. Với lợi thế như vậy T1 tiến vào lấy được nhà lính đường giữa và trụ 2 đường dưới của JDG.

Yone trong tay của Zeus là sự khác biệt

Phút thứ 29, T1 ăn Baron thứ 2 của ván đấu chỉ với 3 người. Phút 31 JDG muốn làm giảm nhịp thi đấu với pha dịch chuyển chặn đầu của 369. Thấy được khoảng trống Faker ngay lập tức dịch chuyển vào nhà của JDG hòng kết thúc ván đấu nhưng không thành công. Tuy nhiên đồng đội của anh ta đã kịp hạ gục được 3 người của JDG. Hơn người T1 tiến thẳng vào để quyết tâm hạ gục JDG nhưng 1 lần nữa cái nhà lính hồi sinh và từ chối T1 buộc họ phải lùi về một nhịp. Với lợi thế quá lớn T1 tiếp tục đẩy vào đường giữa đối phương và dùng Faker để làm mồi nhử. Quét sạch 5 người là kết quả cuối cùng của ván đấu, T1 cân bằng tỉ số 1-1.

Triệu hồi Faker 2015

Chiến công đầu trong ván 3 thuộc về 369 khi họ thành công bằng pha băng trụ mẫu mực ở đường trên. Phút thứ 5 Oner ghé thăm đường trên nhằm giải tỏa áp lực cho Zeus. Tuy nhiên Hanavi đã nấp sẳn trong bụi cỏ. JDG thành công lấy được thêm 2 điểm hạ gục trong khi chỉ mất Kanavi. Cá Sấu trong tay 369 đang có một lợi thế rất lớn trước Zeus.

Ngay sau đó cả Kanavi và Oner lại lên đường trên một lần nữa. Lần này T1 thành công lấy được 2 điểm hạ gục, trong đó Zeus lấy được mạng của Kanavi để phần nào quay trở lại ván đấu. Trong khi đó đường dưới là pha góp mặt của Faker để cướp được 2 mạng hạ gục của JDG, nhưng trước đó Hope cũng kịp lấy đi mạng của Gumayusi.

Phút thứ 20, 369 với pha xử lý lỗi cá nhân. T1 tận dụng cơ hội, ép giao tranh và hạ gục được 3 người của JDG. Faker ở lại câu kéo 2 người còn lại của JDG trong khi phần còn lại ăn Baron ở phút thứ 20. Lợi thế sơm T1 lấy được nhiều mục tiêu quan trọng.

Phút 30 T1 ăn Baron mà không cần Gumayusi, sau đó họ bắt lẻ được Kanavi. Tiếp đến là pha tốc biến vào giữa đội hình của Faker. Zeus nối thùng với hàng tá sát thương. T1 quét sạch JDG, T1 vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1. Màn trình diễn quá suất xác của Ryze trong tay Faker, đây là Quỷ Vương Bất Tử mà các bạn đã thấy ở năm 2015.

Hủy diệt hoàn toàn JDG

Pha xử lý đột biến của Keria khi anh ta vừa lên cấp độ 2 đã giúp cho T1 vươn lên lấy lợi thế với mạng chiến công đầu.

Phút thứ 10 cả 2 có pha giao tranh 5 với 5 đầu tiên ở hang Sứ Giả. T1 có lợi cho mình về điểm hạ gục nhưng JDG lại có cho mình con Sứ Giả.

Keria với Hợp Chất Điên Loan thả trúng vào cả Missing và Hope ở phút thứ 14. Gumayusi nhấn R và bán chết cả bộ đôi đường dưới của JDG. Lợi thế quá lớn cho Varus trong tay của Gumayusi.

Giao tranh liên tục nổ ra. Chỉ 1 phút sau đó 369 có pha hỏi thăm đường giữa và hạ gục thành công Faker. Ngay lập tức Zeus dịch chuyển để giải cứu đồng đội. T1 giao tranh thắng với 3 điểm hạ gục trong đó Oner lấy được 2 mạng. Điểm nóng tiếp theo là pha giao tranh 5 với 5 thứ 2 tại hang Sư Giả và đây là sự kết thúc cho JDG khi mà cái Hợp Chất Điên Loan nó trúng cả 4 thành viên của JDG. Giao tranh thắng lợi hoàn toàn và 13-4 là chỉ số về mạng hạ gục cho T1.

Faker tái hiện lại mình của năm 2015

Phút thứ 18, Faker dạy cho Yagao cách chơi Azir với pha Phân Chia Thiên Hạ hất toàn bộ đội hình của JDG vào Hợp Chất Điên Loạn của Keria. Hủy diệt hoàn toàn đội hình của JDG chỉ sau 18 phút thi đấu.

Vẫn là Keria với pha tốc biến until 3 thành viên JDG, T1 không mất ai cả trong khi đối thủ của họ phải bỏ lại 4 mạng.

Lợi thế quá lơn, T1 tiến vào kết thúc ván đấu ở phút 25. Khu vực LPL chính thức trở thành cựu vương.

Trận chung kết sẽ là LCK mở rộng và GEN hay DRX sẽ là đối thủ tiếp theo của Faker. Hãy chờ xem kết quả của loạt BO5 tiếp theo vào lúc 4h sáng ngày 31.10 các bạn nhé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.