Chuyến xe về quê 28 tết: Mẹ rưng rưng nước mắt dắt con về nội thắp hương cho cha

Huy Đạt
Huy Đạt
07/02/2024 21:54 GMT+7

Sau ngày chồng mất, chị Tuyền lao động vất vả nhưng vẫn không có đủ tiền để con về quê nội đón tết, thắp hương cho cha… Ngày họ được lên chuyến xe miễn phí về viếng chồng, cha mà nước mắt lưng tròng.

Bấm bụng đưa con về quê viếng mộ cha

Ngày 7.2, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình "Hành trình tết công đoàn" chở miễn phí hơn 1.300 công nhân, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Rời nhà mẹ đẻ từ mờ sáng 28 tháng chạp (ngày 7.2), chị Trương Thị Thanh Tuyền (36 tuổi, quê TP.Đà Nẵng) dắt theo 2 con di chuyển đến điểm tập trung tại Trung tâm triển lãm TP.Đà Nẵng để lên "Chuyến xe công đoàn" về quê chồng ở tỉnh Gia Lai đón tết.

Giữa dòng người tay xách nách mang hào hứng về quê thì chị Tuyền nước mắt lưng tròng nhớ đến hình bóng người chồng đã khuất. "Đã 4 năm rồi, kể từ khi anh ra đi vì bạo bệnh thì mẹ con tôi chưa có dịp được về quê nội… Từ đó đến giờ các con cũng chưa được viếng mộ, thắp cho cha nén nhang ngày tết", chị Tuyền nghẹn ngào.

Chuyến xe về quê 28 tết: Mẹ rưng rưng nước mắt dắt con về nội thắp hương cho cha- Ảnh 1.

Ngày 28 tháng chạp, đông đảo người lao động tay xách nách mang lên "Chuyến xe công đoàn" miễn phí để rời TP.Đà Nẵng về quê đón tết

HUY ĐẠT

Khi nhận được thông báo đăng ký vé xe "Chuyến xe công đoàn" miễn phí để về quê dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chị Tuyền đã suy nghĩ rất nhiều… Chị không dám đăng ký về quê chồng vì sợ số tiền dành dụm của mấy mẹ con không đủ trang trải chi phí đi đường ngày tết.

"Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi cố bấm bụng, gom góp được ít tiền quyết tâm đưa các con về với cha, với nội đón tết. Rất may tôi và 2 con được LĐLĐ TP.Đà Nẵng tạo điều kiện về quê trên chuyến xe miễn phí, tiết kiệm rất nhiều tiền. Các con tôi khi biết sẽ về quê nội đón tết đã rất vui mừng", chị Tuyền tâm sự.

Chuyến xe về quê 28 tết: Mẹ rưng rưng nước mắt dắt con về nội thắp hương cho cha- Ảnh 2.

Mỗi công đoàn viên có mỗi hoàn cảnh khác nhau, tuy nhiên họ đều gặp khó khăn khi những ngày cận tết phải chi ra số tiền lớn để mua vé xe về quê

HUY ĐẠT

Kể với PV Thanh Niên, khi đứa con trai thứ 2 vừa tròn 6 tuổi thì chồng chị Tuyền qua đời vì bệnh hiểm nghèo, từ ngày vắng bóng người đàn ông trụ cột thì gia cảnh mẹ con chị rơi vào cảnh thiếu thốn trăm bề. May mắn chị Tuyền sống cùng bố mẹ già tại TP.Đà Nẵng nên cũng vơi đi gánh nặng thuê nhà, thuê trọ… Thế nhưng nghịch cảnh lại đến với chị Tuyền khi cách đây 1 năm, cha chị Tuyền cũng qua đời sau thời gian dài lâm bệnh nặng.

Chuyến xe về quê 28 tết: Mẹ rưng rưng nước mắt dắt con về nội thắp hương cho cha- Ảnh 3.

Chị Trương Thị Thanh Tuyền dắt 2 con về quê nội sau 4 năm kể từ ngày chồng mất

HUY ĐẠT

Xem nhanh 20H ngày 28 tết: Khoảnh khắc xúc động ở sân bay

"Ngày xách balo đưa 2 con đi về quê chồng đón tết, nước mắt tôi đã lăn dài vì ở nhà còn mẹ đã lớn tuổi. Tôi lo cho mẹ thức ăn, gửi gắm họ hàng mấy ngày tết sau đó mới dắt con về quê chồng…", chị Tuyền kể.

Sau khi được cán bộ LĐLĐ TP.Đà Nẵng phát vé xe, hướng dẫn xếp sắp hành lý để lên chuyến xe đi tuyến Gia Lai, chị Tuyền cho biết lần này về quê nhưng ngoài chiếc balo đựng áo quần, thì mẹ con chị Tuyền không có gì làm quà...

"Tôi làm công nhân, dù nỗ lực tăng ca hết sức thì thu nhập vẫn không đủ cho 2 đứa con ăn học. Đứa con gái lớn đã học lớp 11, muốn đi làm thêm giúp mẹ nhưng tôi không cho, vì tôi nghĩ con phải học đến nơi đến chốn thì mới thoát cảnh nghèo khó", chị Tuyền tâm sự.

Khi chiếc xe khách lăn bánh bắt đầu chặng đường về quê chồng thì cũng là lúc ký ức những lần cả gia đình 4 người về quê đón tết lại ùa về.

Hướng ánh mắt về dòng người hối hả lên xe về quê với đầy đủ các thành viên gia đình, chị Tuyền tâm sự: "Nhiều khi khó khăn quá, tôi lại ước rằng chồng tôi vẫn còn ở bên cạnh để các con tôi đầy đủ tình thương, không phải sống cảnh thiếu thốn cả tình cảm và vật chất như hiện nay. Đã nhiều năm qua tôi cố gắng lao động kiếm tiền nuôi dạy các con nhưng giờ đây khi thu nhập công nhân quá thấp khiến tôi rất lo lắng về tương lai của cả 3 mẹ con", chị Tuyền nghẹn ngào.

Ngày 7.2, LĐLĐ TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình "Hành trình tết công đoàn" với 85 chuyến xe khách chở miễn phí công nhân, người lao động về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

"Hành trình tết công đoàn" năm 2024 được LĐLĐ TP.Đà Nẵng tổ chức từ ngày 3 - 8.2 (nhằm ngày 24 - 29 tháng chạp). Tổng cộng đã có 85 "Chuyến xe công đoàn" được tổ chức, đưa gần 3.400 đoàn viên, người lao động và người thân về quê đón tết. Mỗi chuyến xe 45 chỗ ngồi đều có cán bộ công đoàn phục vụ các chuyến, hỗ trợ kinh phí tiền ăn cho đoàn viên. Với lộ trình phía nam từ TP.Đà Nẵng đi đến tỉnh Phú Yên và Tây nguyên đến tỉnh Đắk Lắk; phía bắc từ TP.Đà Nẵng đến tỉnh Thanh Hóa

Mỗi đoàn viên, người lao động tham gia chuyến xe sẽ được hỗ trợ một bữa ăn trị giá 100.000 đồng/người. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng bố trí xe trung chuyển đưa, đón đoàn viên và người lao động ở xa địa điểm khởi hành đến địa điểm khởi hành đã quy định, bảo đảm thuận lợi nhất cho đoàn viên, người lao động tham gia chuyến xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.