img
Chuyện về lá thư cảm ơn cô gái Pháp gửi phóng viên Báo Thanh Niên - Ảnh 1.

Một ngày đẹp trời, tôi bất ngờ nhận được một bưu phẩm đặc biệt. Đó là một hộp socola ngọt ngào, bên trong là những dòng chữ bằng tiếng Việt đầy nắn nót mà Kallisté đã viết:

Chuyện về lá thư cảm ơn cô gái Pháp gửi phóng viên Báo Thanh Niên - Ảnh 2.

Bên dưới những dòng viết đầy tình cảm, là hình ảnh của tôi được cô gái Pháp vẽ tỉ mẩn. Đọc lá thư giản đơn, trái tim tôi bỗng cảm thấy ấm áp, nhớ về câu chuyện đoàn tụ những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9.2022, mà có lẽ tôi khó lòng quên được trong hành trình làm báo của mình.

Thời điểm đó, Kallisté cùng bạn trai người Hà Lan đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu hành trình tìm lại mẹ ruột của mình. Anh Đỗ Hồng Phúc (28 tuổi), một kiến trúc sư vốn thường xuyên hỗ trợ những trường hợp người nước ngoài tìm lại thân nhân ở Việt Nam trực tiếp ra đón. Chị Kallisté liên lạc với anh Phúc và PV Thanh Niên trước khi sang Việt Nam.

Kallisté sinh ngày 7.11.1998 tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), được mẹ ruột đặt tên là Phạm Thị Thanh Trúc. Vì hoàn cảnh, người mẹ bỏ con lại bệnh viện. Bé gái Thanh Trúc được đưa về Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (Thủ Đức), không lâu sau thì được một cặp vợ chồng người Pháp tốt bụng nhận nuôi.

Kể từ đây, cuộc đời của bé gái ấy sang một trang mới ở thủ đô Paris trong tình thương vô ngần của cha mẹ nuôi. Nhưng cô gái Pháp vẫn luôn giữ giấc mơ tìm về nguồn cội của mình.

Chuyện về lá thư cảm ơn cô gái Pháp gửi phóng viên Báo Thanh Niên - Ảnh 3.

Với những thông tin khả quan, đặc biệt là bức ảnh Kallisté chụp cùng mẹ ruột ngày mới chào đời, anh Đỗ Hồng Phúc cùng PV Thanh Niên bắt đầu lan tỏa câu chuyện tìm mẹ của cô gái lên báo cũng như các trang mạng xã hội. Chỉ một ngày sau, điều kỳ diệu xảy ra, khi có tin tức về mẹ ruột của Kallisté.

Theo đó, bà Phạm Thị Hà (48 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) có các thông tin hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ. Chưa kể, gương mặt của bà và cô gái Pháp có nhiều nét tương đồng.

Sau đó, PV Thanh Niên cùng anh Đỗ Hồng Phúc xác minh thông tin và hỗ trợ chị Kallisté và bà Hà làm xét nghiệm ADN tại một trung tâm ở Q.Tân Bình. Ngày 31.8.2022, PV nhận kết quả xét nghiệm trên tay, với kết luận "Có quan hệ huyết thống mẹ - con". Tôi mừng rỡ thông báo với 2 mẹ con, ai cũng vỡ òa trong niềm vui sướng không thể diễn tả bằng lời, trong ngày đoàn tụ.

PV Thanh Niên đưa mẹ con bà Hà đi xét nghiệm ADN hồi cuối tháng 8.2022.

Chuyện về lá thư cảm ơn cô gái Pháp gửi phóng viên Báo Thanh Niên - Ảnh 5.

Đã hơn 1 năm kể từ ngày đoàn tụ, tôi vẫn thường giữ liên lạc với bà Hà và Kallisté. Cô gái Pháp đã trở lại Hàn Quốc, vẫn tiếp tục với công việc mình đang theo đuổi, còn bà Hà vẫn sống tại TP.HCM.

Chuyện về lá thư cảm ơn cô gái Pháp gửi phóng viên Báo Thanh Niên - Ảnh 6.

Thế nhưng, sau ngày đoàn tụ, cuộc đời của mẹ con họ đã đổi khác. "Kallisté không biết tiếng Việt, còn tôi thì không biết tiếng Anh, nhưng mẹ con tôi vẫn giữ liên lạc, hỏi thăm nhau thường xuyên qua mạng xã hội. Con nó dùng Google dịch để nói chuyện cùng tôi", bà Hà tâm sự.

Chuyện về lá thư cảm ơn cô gái Pháp gửi phóng viên Báo Thanh Niên - Ảnh 7.

Kallisté trong một lần về thăm mẹ, hạnh phúc khi được mẹ bất ngờ tổ chức sinh nhật.

Đoàn tụ cùng con, với người mẹ này chính là điều hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của bà. Bởi suốt hơn 2 thập kỷ qua, người mẹ chưa một ngày có một giấc ngủ ngon, khi phải sống trong dằn vặt với nỗi ân hận cho con. Gặp được con rồi, người mẹ nói, hơn 1 năm qua, mình đã có thể an lòng.

Ngày câu chuyện về mẹ con bà Hà xuất hiện trên báo in Thanh Niên, PV có gửi tặng bà và gia đình tờ báo để làm kỷ niệm. Bà giữ gìn, xem như "báu vật", mỗi khi nhớ con hay những lúc rảnh rỗi, người mẹ thường mang ra đọc để nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình.

Trong hơn 1 năm qua, Kallisté cũng có nhiều lần về thăm mẹ, khi sắp xếp được công việc. Chị nói rằng Việt Nam luôn là nơi chốn bình yên để chị quay về. "Dịp tết năm ngoái, tôi đã cùng ăn tết ở Việt Nam, với mẹ, với gia đình bên ngoại. Hy vọng dịp tết năm nay cũng có thể sắp xếp được công việc để về nhà", cô gái Pháp bày tỏ.

Không sống cạnh nhau, nhưng mẹ con chị Kallisté vẫn yêu thương và dành những tình cảm đặc biệt cho nhau. Trái tim của mỗi người luôn có một vị trí đặc biệt dành cho nhau, mà không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn.

Tôi cất giữ lá thư cảm ơn của Kallisté ở một góc trong nhà, như một kỷ niệm đặc biệt, trong hành trình tìm phép màu, hạnh phúc trên những bài báo của mình…

Chuyện về lá thư cảm ơn cô gái Pháp gửi phóng viên Báo Thanh Niên - Ảnh 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.