Chuyện tử tế: Vợ chồng đồng lòng giúp người khó khăn

05/09/2023 07:42 GMT+7

Dù còn nặng gánh mưu sinh nhưng vợ chồng ông Đặng Văn Quang (48 tuổi) và bà Phạm Tuyết Trang (38 tuổi) luôn hết lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

GIÚP NGƯỜI KHÓ KHĂN HƠN MÌNH

Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng ông Quang tại ấp Xẻo Vông A, P.Hiệp Lợi, TP.Ngã Bảy, Hậu Giang. Nhiều năm qua, bà Trang mở quán cà phê nhỏ ven đường để bán cho khách vãng lai. Ông Quang làm thuê nhiều nghề, lúc thì thợ hồ, khi đào đất, bứng cây.

Hôm gặp chúng tôi, quán nước vắng khách nhưng bà Trang vẫn vui vì có một nhà hảo tâm đến gửi hai bao quần áo cũ. Bà cho biết món quà này sẽ được mang tặng những người không còn khả năng lao động. Việc này, bà thực hiện từ cuối năm 2019 đến nay. Dù khó khăn của gia đình chưa hết, nhưng ông bà tự nhủ mình khó khăn ít thì giúp người khó khăn nhiều.

Chuyện tử tế: Vợ chồng đồng lòng giúp người khó khăn - Ảnh 1.

Vợ chồng ông Quang sắp xếp quần áo cũ mang tặng những người khó khăn

THANH DUY

Ông Quang cho biết đoạn vòng xoay tại P.Hiệp Lợi, TP.Ngã Bảy được nhiều người gọi là "ngã ba tử thần", bởi thường xảy ra tai nạn giao thông. Nhà ông gần đó nên hay ra hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu. "Hơn 20 năm qua, tôi không nhớ nổi mình đã giúp bao nhiêu người, vì nhiều lắm. Chỉ biết là nhờ sự giúp đỡ của tôi, đa số nạn nhân được cứu chữa kịp thời, phục hồi khỏe mạnh. Điều hạnh phúc đó khiến tôi không muốn nghỉ và tự nhủ mình phải quyết tâm hơn", ông Quang bộc bạch.

Việc cứu hộ không diễn ra hằng ngày nhưng hầu như vất vả, mất thời gian. Có khi nửa đêm đang ngủ, nhận tin báo, ông Quang chạy ngay đến hiện trường. Trường hợp nhẹ thì ông chở nạn nhân bằng xe máy, nặng thì dùng xe ba gác. Trước đây, ông làm một mình, nhưng giờ có thêm người bạn phụ việc tài xế. Lần nào cũng vậy, khi đưa nạn nhân vào viện, ông chờ đến khi có thân nhân người bị nạn đến thì mới yên tâm ra về. "Có hôm, anh Quang về nhà thì rất mệt nhưng sáng vẫn tranh thủ đi làm để không thất hứa với người ta. Tôi vừa xót, vừa quý tấm lòng nên muốn đồng hành để tiếp thêm tinh thần cho chồng", bà Trang chia sẻ.

Chuyện tử tế: Vợ chồng đồng lòng giúp người khó khăn - Ảnh 2.

Một trong những hoàn cảnh khó khăn được bà Trang giúp đỡ

VẬN ĐỘNG XÂY TẶNG HƠN 30 CĂN NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO

Hiện, vợ chồng ông Quang là thành viên chủ chốt của một nhóm thiện nguyện ở địa phương. Điểm chung của họ là dân lao động nhưng xem việc giúp người khó khăn hơn là niềm vui. Số lượng quà nhóm trao không cố định, có tháng khoảng 30 phần, có tháng lên đến 300 phần. Quà tặng gồm tiền mặt, gạo, mì, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm. Làm việc thiện từ tâm nên vợ chồng ông Quang được nhà hảo tâm góp thêm xe lăn, xe lắc để tặng người khuyết tật; đồng thời, góp kinh phí trợ cấp thường xuyên cho 6 người già neo đơn trong và ngoài địa phương.

Trong hành trình thiện nguyện, điều khiến vợ chồng ông Quang cảm thấy ấn tượng nhất là cùng nhóm thiện nguyện vận động xây tặng hơn 30 căn nhà tiền chế cho những hoàn cảnh khó khăn. Trong số những người được giúp đỡ có ông Tít (bị bệnh tật triền miên, vô gia cư, sống tại ấp Xẻo Vông A, P.Hiệp Lợi). Tuy ông Tít không còn minh mẫn nhưng nhắc đến vợ chồng bà Trang thì ông nở nụ cười biết ơn. Bởi suốt mấy năm nay, vợ chồng bà Trang đã vận động xây cho ông mái nhà che mưa nắng, trợ cấp hằng tháng và chăm sóc ông những lúc ốm đau.

Bà Nguyễn Thị Khiết, Chủ tịch Hội Người mù - chất độc da cam - khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em TP.Ngã Bảy, cho biết hai vợ chồng bà Trang dù không có điều kiện tốt nhưng vẫn tích cực hoạt động thiện nguyện. Những năm qua, họ thường xuyên hỗ trợ hội vận động xe lăn, xe lắc và vận chuyển quà tặng đến tay những người cần. Điều đó giúp hội có thêm điều kiện để chăm lo cho các đối tượng khó khăn tốt hơn. Bà Khiết mong rằng tinh thần thiện nguyện này của hai vợ chồng bà Trang tiếp tục duy trì, lan tỏa để tạo thêm nhiều câu chuyện tử tế cho xã hội. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.