Chuyện tử tế: Vị đại đức hết lòng vì người nghèo

30/10/2023 07:34 GMT+7

Tìm thấy niềm vui khi làm việc thiện, gần 6 năm qua, Đại đức Thích Minh Trung đã dành nhiều công sức xây nhà tình thương, cưu mang trẻ mồ côi và lo hậu sự cho người nghèo.

Đại đức Thích Minh Trung hiện trụ trì chùa Vạn Đức (xã Thới Thạnh, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ). Với ông, làm việc thiện mang lại hạnh phúc, niềm vui cho mọi người chính là niềm hạnh phúc và sự bình yên trong tâm hồn mình. Vì vậy, từ năm 2017, ông bắt đầu hành trình giúp người nghèo khó ở địa phương.

Chuyện tử tế: Vị đại đức hết lòng vì người nghèo - Ảnh 1.

Đại đức Thích Minh Trung vui đùa cùng cháu bé được nhận nuôi khi bị bỏ rơi trước cổng chùa

ẢNH: DUY TÂN

Thời gian đầu, Đại đức Thích Minh Trung phối hợp với phật tử, nhà hảo tâm và các nhóm thiện nguyện xây dựng nhà cho người nghèo. Đến nay, đã có gần 30 căn, mỗi căn trị giá hàng chục triệu đồng, được bàn giao.

Trong các hộ gia đình được xây tặng nhà có bà Trần Thị Bích Phượng (44 tuổi, ngụ H.Thới Lai). Gia đình nhiều khó khăn, chồng mất sớm, căn nhà xiêu vẹo sắp sập, chẳng thể yên tâm ngủ mỗi khi trời mưa, nhưng bà không có tiền sửa chữa. "Gia cảnh nghèo khó nên chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ xây được ngôi nhà mới, tươm tất. Căn nhà mới được đại đức xây dựng là ước mơ cả đời của tôi", bà Phượng chia sẻ.

Trong 2 năm 2020 - 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người nghèo khó nhiễm bệnh, qua đời nhưng không có quan tài chôn cất. Đứng trước tình cảnh đó, Đại đức Thích Minh Trung khởi xướng việc lo hậu sự cho người nghèo, lập đội mai táng 0 đồng, dựng trại đóng quan tài ngay tại chùa. Hiện, đội đóng quan tài gồm 10 thành viên, đều là những nông dân giàu lòng nhân ái. "Lúc mới thành lập, các thành viên chưa biết đóng quan tài. Tôi tìm hiểu rồi tự tay đóng để mọi người học theo. Sau đó, ai nấy đều biết đóng và lành nghề luôn", đại đức kể. Vì vậy, hiện nay tại chùa Vạn Đức luôn có sẵn từ 2 - 4 quan tài để kịp thời đem cho. Mỗi năm, chùa hỗ trợ hơn 100 quan tài cho người nghèo khó, vô gia cư qua đời.

Bên cạnh đó, Đại đức Thích Minh Trung hiện cưu mang 2 trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa và 2 trẻ gia đình có hoàn cảnh quá khó khăn không nuôi con nổi, xin gửi nhà chùa nuôi hộ. Ông kể hơn 3 tháng trước, đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi tại sân Quan Âm trước cổng chùa; thấy vậy, ông nhờ phật tử đem vô chăm sóc, sau đó trình báo chính quyền địa phương, làm giấy tờ khai sinh và đặt pháp danh cho bé là Minh Pháp. "Đứa bé bụ bẫm, ngoan lắm. Tôi mong muốn các con được nuôi dạy, được yêu thương để trở thành người có ích cho xã hội. Tôi sẽ nuôi bé và lo ăn học đến lớn. Khi trưởng thành, nếu có duyên thì ở lại tu tại chùa, còn không thì ra ngoài theo ước nguyện", đại đức chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó bí thư Đảng ủy xã Thới Thạnh, cho biết Đại đức Thích Minh Trung thành lập đội thiện nguyện mai táng 0 đồng hỗ trợ bà con nghèo, khiến ai cũng trân quý. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 các năm trước, đại đức đã đứng ra tổ chức nấu ăn, đem tặng các chốt trực trong suốt mùa dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.