Chuyện tử tế: Những người âm thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

27/07/2023 08:16 GMT+7

Hàng trăm ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền (P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) luôn sạch đẹp, tươm tất nhờ bàn tay chăm sóc của các thành viên Đội quản trang.

Trong Nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền vắng vẻ, Đội quản trang gồm 3 người, tuổi đời từ 50 đến hơn 60, ngày ngày cần mẫn chăm sóc hàng trăm ngôi mộ. Hơn cả một công việc, sự tận tụy, thành tâm của đội khiến ai chứng kiến đều xúc động.

Chuyện tử tế: Những người âm thầm chăm sóc mộ liệt sĩ - Ảnh 1.

Các thành viên Đội quản trang hằng ngày chăm sóc mộ liệt sĩ và cây xanh trong khuôn viên nghĩa trang

DUY TÂN

Nghĩa trang Long Tuyền diện tích khoảng 5 ha, hiện có 956 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có 178 ngôi mộ chưa xác định danh tính. Mỗi năm, nơi đây đón tiếp rất nhiều đoàn cán bộ, tổ chức, cá nhân đến viếng vào các dịp lễ tết, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7. Vào những dịp như thế, công việc của những người quản trang tăng gấp 2 lần so với ngày thường, nhưng ai cũng vui vẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Hà Tấn Nhâm (60 tuổi), thành viên Đội quản trang, cho biết ông gắn bó với công việc chăm sóc mộ liệt sĩ suốt hơn 30 năm qua. Do diện tích nghĩa trang rộng nên công việc được phân công 3 người trong đội. Mỗi ngày, các thành viên làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các công trình khác trong nghĩa trang luôn sạch đẹp và trang nghiêm; sẵn sàng đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ các tổ chức, cá nhân đến thăm viếng.

Ông Lê Ngọc Bảy (60 tuổi), đảm trách việc cắt tỉa hàng ngàn cây xanh trong khuôn viên nghĩa trang hơn 25 năm qua, cho biết ông gắn bó công việc này với lòng biết ơn sâu sắc những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, đem lại hòa bình cho đất nước. Với ông, mỗi ngày được chăm sóc, quét dọn, cắt tỉa từng cây xanh trong khuôn viên nghĩa trang cho xanh, đẹp là niềm hạnh phúc. "Công việc thường ngày của tôi là quét lá, dọn cỏ, chăm sóc cây cảnh và các phần mộ. Ngày nắng còn đỡ, đến ngày mưa là lá rụng kín cả lối đi. Dù mưa gió có vất vả nhưng tôi vẫn quét dọn để nơi đây lúc nào cũng thật đẹp và sạch sẽ", ông Bảy nói.

Chuyện tử tế: Những người âm thầm chăm sóc mộ liệt sĩ - Ảnh 2.

Ông Hà Tấn Nhâm gắn bó với công việc chăm sóc mộ liệt sĩ hơn 30 năm qua

Suốt nhiều năm gắn bó với công việc quản trang, ông Bảy thuộc lòng tên, vị trí ngôi mộ, quê quán, địa điểm được quy tập về nghĩa trang. Ngoài ra, ông còn tự tìm hiểu thông tin, quê quán để biết nhiều hơn về các anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại nơi đây. "Những người thân liệt sĩ đến đây tôi đều quen mặt. Ai cũng coi tôi như người nhà, bởi tôi chăm sóc chu toàn cho mộ người thân của họ. Với những ngôi mộ vô danh, tôi cũng chăm sóc chu đáo như người trong gia đình vậy. Đảm bảo hoàn thành các công việc chăm sóc nghĩa trang, không để thân nhân, khách viếng phiền lòng", ông Bảy chia sẻ.

Lương thấp nhưng không ai muốn bỏ nghề, bởi trong đội ai cũng đều tự hào vì cái nghề mình đã chọn. Mỗi ngày, được cầm chổi quét lá, cầm kéo tỉa cây, tự tay dọn cỏ bên những khu mộ, ai cũng thấy tự hào. Ông Nguyễn Ðình Cường (ngụ Q.Bình Thủy) cho biết năm nào ông cũng đến thắp hương cho đồng đội. Bước vào khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ được mở rộng khang trang, các phần mộ liệt sĩ được lau dọn sạch sẽ, ông lại rưng rưng bởi mộ đồng đội được những người quản trang chăm sóc chu đáo.

Ông Dương Ðình Ngân, Phó trưởng phòng LĐ-TB-XH Q.Bình Thủy, cho biết Đội quản trang có tinh thần trách nhiệm cao, luôn giữ gìn nghĩa trang trang nghiêm, sạch đẹp. Các phần mộ liệt sĩ luôn được chăm sóc chu đáo. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.