Chuyện tử tế: Người miệt mài chuyển hàng từ thiện

05/04/2021 08:15 GMT+7

Tại các chùa, bếp ăn từ thiện hoặc cửa hàng 0 đồng ở TP.Cần Thơ và các tỉnh lân cận, nhiều người không lạ gì ông Nguyễn Minh Nhân. 16 năm qua, ông là người chở đồ miễn phí cho các địa điểm này.

Ông Nhân (51 tuổi, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) kể năm 2005, sau cơn bệnh tai biến suýt bị liệt, sức khỏe giảm sút, ông xin được làm công quả tại chùa Quang Đức (P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bằng việc giữ xe. Tại đây, nhận thấy nhiều tiểu thương muốn cho nhà chùa thực phẩm nhưng không tìm được người chở thường xuyên nên ông tình nguyện làm “người vận chuyển”.
Thời gian đầu, ông Nhân chỉ chở đồ cho chùa Quang Đức với một số chùa trên địa bàn 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và H.Phong Điền (TP.Cần Thơ). Dần dần, tìm thấy niềm vui từ công việc này, ông nhận thêm “nhiệm vụ” chở thực phẩm, rau củ, quần áo... miễn phí cho bếp ăn từ thiện của các bệnh viện và cửa hàng 0 đồng tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận, như Vĩnh Long, Hậu Giang.
Chúng tôi có dịp rong ruổi hành trình theo chân ông Nhân đi chở hàng. Khi nhận một lượng rau củ khá nhiều từ các tiểu thương ở chợ Tân An (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trao tặng, ông nhanh chóng khuân ra chất đầy 2 giỏ lớn trên xe rồi vượt 15 km đem đến cho bếp ăn từ thiện tại xã Mỹ Hòa (TX.Bình Minh, Vĩnh Long).
Bà Lê Thị Bảy Nhỏ, thành viên bếp ăn từ thiện, cho biết: “Tôi tham gia bếp ăn từ thiện này khoảng 2 năm nay. Suốt thời gian đó, chú Nhân là người chở rau củ miễn phí để chúng tôi làm cơm chay phục vụ người nghèo. Từ Cần Thơ qua đây cũng khá xa, vậy mà chú ấy không nề hà, vẫn đều đặn chở đồ để góp phần cho bếp ăn được duy trì”.
Gia cảnh ông Nhân khó khăn. Vợ làm thuê, còn ông sức khỏe yếu nên chỉ tham gia làm công quả. Hằng ngày, cứ 4 giờ sáng, ông bắt đầu chạy xe đến chợ Tân An lấy rau củ do các tiểu thương cho rồi chở đến chùa Hội Linh (Q.Bình Thủy). Sau đó, ông tiếp tục chạy xe đến các bếp ăn từ thiện tại bệnh viện. Chiếc xe cà tàng được làm thêm khung máng để chứa đồ cho dễ di chuyển. Hai bên hông xe treo giỏ xách để rau, phía trước và sau xe được ông dùng dây để cố định đồ cho tiện chuyên chở.
“Nhiều tiểu thương tại chợ quen mặt, biết tôi chở đồ từ thiện nên họ cũng phát tâm đóng góp rau củ cho các bếp ăn. Có chị bán vé số và bánh mì, gia cảnh nghèo lắm, vậy mà cũng dặn tôi cho chị đóng góp rau củ, mỗi lần cũng trên 2 kg mướp. Cái tình, cái nghĩa của bà con thấy thương như vậy đã tạo thêm động lực giúp tôi duy trì công việc này”, ông Nhân chia sẻ.
Thời gian gần đây, nhiều người biết đến việc làm của ông Nhân nên cho đồ nhiều hơn, trong đó có quần áo. Vì thế, ông phải luân phiên chở thực phẩm rồi chở đồ đến các điểm tiếp nhận tại Cần Thơ, Hậu Giang để gửi tặng người nghèo. Chủ nhật hằng tuần, ông Nhân còn sang bếp ăn từ thiện ở Vĩnh Long phụ nấu cơm, cháo để phát miễn phí.
Trung bình một ngày, ông Nhân giao khoảng 3 - 5 điểm. “Chuyến chở đồ xa nhất của tôi khoảng 60 km, đến các bếp ăn từ thiện và chùa tại TP.Vị Thanh (Hậu Giang). Tuy chạy xe đường xa có mệt nhưng được làm việc thiện nguyện, tôi thấy tinh thần vui vẻ, thoải mái hơn”, ông Nhân trải lòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.