Lão nông dành tiền lập phòng khám từ thiện

09/11/2022 07:03 GMT+7

Mong muốn được chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo, lão nông Lê Văn Tám (69 tuổi, ngụ khu vực Thới Trinh A, P.Thới An, Q.Ô Môn, TP. Cần Thơ ) dành tiền lập phòng khám từ thiện rồi mời lương y đến điều trị miễn phí.

Cảm thương bệnh nhân nghèo

Không rộng lớn, cũng chẳng khang trang, nhưng nhiều năm qua phòng khám từ thiện ở khu vực Thới Trinh A, P.Thới An, Q.Ô Môn (TP.Cần Thơ) trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều bệnh nhân nghèo đến bốc thuốc, châm cứu miễn phí.

Ông Tám điều hành phòng khám và hỗ trợ bốc thuốc cho bệnh nhân

DUY TÂN

Ông Tám cho biết trước đây phòng khám nằm trong chùa An Thới (P.Thới An). Sau đó, chùa sửa chữa, phòng khám phải tạm dừng hoạt động. Cảm thương bà con nghèo, nhất là người bị bệnh tai biến không nơi châm cứu phục hồi chức năng, nên ông Tám cùng với ông Hai Ri (64 tuổi) quyết định chi tiền lập phòng khám từ thiện.

Ban đầu, phòng khám đặt nhờ tại nhà dân, nhưng diện tích nhỏ, không đáp ứng đủ nhu cầu người bệnh. May mắn, có một hộ dân cho mượn đất để lập phòng khám cố định. Năm 2017, phòng khám từ thiện chính thức hoạt động. Ông Tám mời các lương y trong và ngoài địa phương đến điều trị, bốc thuốc miễn phí cho bà con nghèo.

Ông Tám cho biết phòng khám có 6 thành viên duy trì hoạt động, mỗi người phụ trách một phần việc, gồm: ban điều hành, thư ký, thủ quỹ và nhân viên hỗ trợ lau dọn, vệ sinh. Người phụ trách điều trị thường xuyên tại phòng khám là lương y Lê Văn Dư.

Phòng khám hoạt động vào thứ hai, tư, sáu hằng tuần. Thời gian hoạt động trong ngày không cố định, mở cửa nhận bệnh lúc 7 giờ cho đến khi hết bệnh mới ngưng. Ngoài cấp phát thuốc nam cho người nghèo, phòng khám còn trang bị các dụng cụ hỗ trợ trị liệu như: đèn xông, châm cứu... Các phương tiện trị bệnh đều được xử lý an toàn cho mỗi lượt chữa bệnh. Trung bình mỗi ngày có khoảng 30 - 50 lượt người trong, ngoài tỉnh đến khám, châm cứu và bốc thuốc. Tất cả mọi việc, từ bắt mạch chẩn đoán bệnh đến kê đơn thuốc, phát thuốc đều hoàn toàn miễn phí.

Sau thời gian điều trị ở phòng khám từ thiện, bệnh nhân bị di chứng do tai biến đã dần dần đi lại được

Hết lòng phục vụ

Tại phòng khám có 15 giường châm cứu. Mỗi tháng, riêng chi phí mua kim châm cứu trên 2 triệu đồng, hầu hết do ông Tám và các cộng sự tự bỏ tiền túi hỗ trợ. Nguồn thuốc nam được các nhóm sưu tầm dược liệu ở địa phương tìm kiếm, sơ chế và cung cấp miễn phí cho phòng khám.

Ông Tám chia sẻ, bản thân ông lớn tuổi, đất ruộng cho thuê, ông chỉ canh tác 3 - 4 công vườn trồng mít và sầu riêng nên ông dành hết thời gian và tâm huyết cùng mọi người duy trì phòng khám để giúp bà con nghèo.

Ông Trần Hữu Tính (63 tuổi, ngụ khu vực Thới Trinh A) cho biết: “Thấy ý định lập phòng khám hỗ trợ người bệnh nghèo của ông Tám thiết thực, giúp được cho bà con mình nhiều quá nên tôi lập tức ngỏ ý cho mượn 1 công đất để làm phòng khám. Thấy bà con đến chữa trị, phục hồi sức khỏe, tôi mừng lắm”.

Bà Hà Thị Ánh Tuyết (57 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp) cho biết chồng bà bị tai biến, di chứng liệt chân. Sau khi xuất viện trở về, biết có phòng khám từ thiện của ông Tám nên bà đưa chồng đến châm cứu điều trị. Thật may mắn, sau 1 tháng điều trị, hiện chồng bà dần hồi phục đôi chân, có thể bước khập khiễng trở lại. “Do vợ chồng ở xa nên được tạo điều kiện cho ở lại phòng khám điều trị suốt hơn 1 tháng qua. Nhờ được tận tình điều trị, đôi chân chồng tôi dần phục hồi…”, bà Tuyết nói.

Ông Hà Văn Thêm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ P.Thới An, cho biết: “Phòng khám từ thiện do nhóm ông Tám lập nên với sự tận tâm, hết lòng vì bệnh nhân nghèo đã góp phần không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con địa phương. Phòng khám hoạt động hiệu quả nên hằng năm luôn được địa phương tuyên dương, khen thưởng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.