Chuyện tử tế: 10 năm làm từ thiện

02/01/2024 06:56 GMT+7

10 năm qua, ông Nguyễn Tuấn Khanh (41 tuổi, ở TT.Cái Tắc, H.Châu Thành A, Hậu Giang) đã giúp đỡ nhiều cảnh đời khó khăn bằng hoạt động thiện nguyện như cất nhà tình thương, mở quán cơm 0 đồng, chuyển bệnh miễn phí…

Ông Khanh sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, thời gian đầu thì chạy xe ôm kiếm sống. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh khốn khó cần sự giúp đỡ, ông phát tâm làm từ thiện. Về sau, nhờ canh tác hiệu quả 2 công mít Thái nên kinh tế gia đình đỡ chật vật hơn, từ đó ông dành công sức, tiền bạc giúp đỡ người nghèo khó. "Hành trình thiện nguyện của tôi chính thức bắt đầu từ năm 2013. Khi đó, tôi vận động cất nhà cho người nghèo, chủ yếu bằng cây lá. Dần dần, hoạt động này được nhiều người biết đến và ủng hộ kinh phí nên tôi chuyển sang làm nhà tiền chế, bình quân 15 triệu đồng/căn. Bất kể xa hay gần, hễ biết ai có nhu cầu là tôi đến tìm hiểu hoàn cảnh rồi vận động cất ngay. Đến nay, đã có khoảng 100 căn nhà được cất tặng cho người nghèo trong và ngoài tỉnh Hậu Giang", ông Khanh cho biết.

Chuyện tử tế: 10 năm làm từ thiện- Ảnh 1.

Ông Khanh (trái) trước quán cơm chay 0 đồng

Năm 2016, ông Khanh thuê mặt bằng mở quán cơm chay 0 đồng. Nhiều bà con xung quanh thấy việc ông làm có ý nghĩa nên chung tay hỗ trợ duy trì bếp ăn. Quán hoạt động xuyên suốt từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần và trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều lao động nghèo ở địa phương. "Tôi thuê mặt bằng 2,5 triệu đồng/tháng, chưa kể điện, nước và gas. May mắn là gạo, gia vị được người dân xung quanh hỗ trợ. Mỗi ngày, quán nấu hơn 10 kg gạo. Đồ ăn chay đảm bảo đa dạng các món và thay đổi theo ngày để người ăn không bị ngán. Hôm nào đồ ăn hết sớm, người đến sau không có cơm ăn thì quán nấu tặng mì gói", ông nói.

Không chỉ cất nhà, mở quán cơm từ thiện, ông Khanh còn đứng ra lo an táng miễn phí cho người nghèo. Ông cho biết qua mối liên kết với một nhóm thiện nguyện nên được cho quan tài đã đóng thô, sau đó ông nhận về sơn, trang trí lại. Đến nay, đã có hàng trăm quan tài cùng đồ tẩm liệm giúp người khốn khó qua đời được chôn cất tử tế.

Tháng 8.2023, ông Khanh vận động mua xe chuyển bệnh với giá 60 triệu đồng đưa vào hoạt động hỗ trợ bà con nghèo đi chữa bệnh kịp thời. Hiện, đội xe có sự tham gia của 3 tài xế, hoạt động 24/24.

Chuyện tử tế: 10 năm làm từ thiện- Ảnh 2.

Ông Khanh (giữa) cùng chiếc xe chuyển bệnh hoạt động khoảng 3 tháng qua.

DUY TÂN

Ông Khanh bày tỏ trong hành trình làm từ thiện, mỗi hoàn cảnh cơ cực đều để lại trong ông nhiều cảm xúc, khiến ông đau đáu và mong giúp được nhiều hơn. Để làm được điều này, ông đã nhận được sự đồng hành và tin tưởng của rất nhiều nhà hảo tâm và sự chung tay của bà con có tấm lòng nhân ái ở địa phương. "Bếp ăn 0 đồng có các cô, dì gần đó sang phụ sơ chế và chế biến mỗi ngày. Riêng việc cất nhà, cho quan tài, chuyển bệnh thì các anh, các chú tiếp sức nên hoạt động từ thiện nào cũng diễn ra thuận lợi và được duy trì", ông Khanh kể.

Là người phụ trách công việc chở quan tài, đồ tẩm liệm, ông Huỳnh Văn Nhàn (65 tuổi) cho biết: "Nhiều năm qua, tôi tham gia làm từ thiện cùng cháu Khanh. Vừa hỗ trợ quán cơm, tôi còn phụ trách chở hòm đi cho người ngặt nghèo. Nhờ cháu Khanh triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện mà bà con đỡ phần nào khó khăn".

Tương tự, anh Lâm Văn Hải (37 tuổi), người chạy xe chuyển bệnh miễn phí, cho biết: "Từ khi xe chuyển bệnh đưa vào hoạt động, tôi tình nguyện tham gia vì thấy việc này quá đỗi ý nghĩa. Việc làm của anh Khanh được bà con quý mến nên đồng lòng hỗ trợ không công".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.