Chuyện tình 'đũa lệch': Sự cảm phục san bằng khoảng cách... 15 năm

25/10/2023 12:53 GMT+7

Tình cờ gặp gỡ, chia sẻ rồi đồng cảm với nhau, chị Cao Thị Hồng Hoa (44 tuổi) và anh Hoàng Phước (29 tuổi) đã quyết định về chung một nhà sau 4 tháng tìm hiểu.

Sự chênh lệch tuổi tác không phải là trở ngại lớn trong tình yêu của hai người mà ngược lại đó còn là "gia vị" cho cuộc sống hôn nhân của họ thêm phần thú vị, gắn kết. Từ lần đầu trò chuyện, cả hai đều cảm thấy giữa mình và đối phương có duyên với nhau từ kiếp trước.

Sợi dây kết nối

Chị Hoa và anh Phước hiện tại đang kinh doanh quán cà phê, bán tranh gỗ, đồ trang trí handmade ở TP.Thủ Đức (TP.HCM). Trước khi gặp anh Phước, chị Hoa từng kết hôn và có 2 con. Làm mẹ đơn thân trong một khoảng thời gian dài, chị đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ mở lòng thêm lần nữa. Chị cũng từng được nhiều người ngỏ lời nhưng đều từ chối.

Năm 2019, chị và anh gặp gỡ nhờ... âm nhạc. Lúc đó, chị Hoa là chủ quán cà phê còn anh là ca sĩ hát chính trong nhóm acoustic chị mời về biểu diễn cho quán. Qua một vài lần chuyện trò, cả hai quyết định tìm hiểu nhau trong âm thầm.

Chuyện tình cặp đôi lệch 15 tuổi: cứ ngỡ là duyên tiền định - Ảnh 1.

Buổi tiệc cưới đơn giản và ấm áp với sự tham gia của gia đình và những người bạn thân

NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phước cho biết, có một điều luôn "kéo" anh về phía chị đó chính là lòng cảm phục. Đây cũng chính là nền tảng để cả hai vun vén, xây dựng mái ấm cho đến hôm nay. Trong mắt anh Phước, chị Hoa là một người phụ nữ tài giỏi và bản lĩnh.

"Vợ tôi kiếm tiền giỏi hơn tôi rất nhiều, cô ấy từng là quản lý, giám đốc cho công ty gỗ nước ngoài. Mọi chuyện trong xưởng, không gì là cô ấy không biết làm. Cưới nhau 4 năm nay, tôi chưa bao giờ phải lo về chuyện tài chính, may mắn có vợ quán xuyến mọi thứ nên tôi có thể hết mình với âm nhạc, cây cảnh", anh Phước tự hào.

Chuyện tình cặp đôi lệch 15 tuổi: cứ ngỡ là duyên tiền định - Ảnh 2.

Lệch nhau 15 tuổi nhưng tình yêu của anh chị rất ngọt ngào

NVCC

Khi quyết định về bên nhau, cả hai gặp phải không ít khó khăn bởi gia đình và bạn bè lúc đó chưa thực sự đồng cảm. Trong quá trình trò chuyện với PV Thanh Niên, nhiều lần chị Hoa ngừng lại, gương mặt lộ rõ vẻ ưu tư. Chị chia sẻ: "Ngày biết chuyện của hai đứa, đã có rất nhiều người bạn quay lưng với tôi, thậm chí cắt đứt liên lạc vì không ủng hộ, cũng có người nghĩ hai đứa tôi khùng".

Chuyện tình cặp đôi lệch 15 tuổi: cứ ngỡ là duyên tiền định - Ảnh 3.

Quán cà phê - nơi hai anh chị chăm chút từng góc nhỏ

THÁI THANH

Nhưng điều đó lại càng làm cho họ cảm nhận được sự chân thành dành cho nhau. Vượt qua bao sóng gió, họ vẫn quyết nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại. Tâm sự thêm, chị Hoa cho biết chị và anh dù cưới nhau đã 4 năm nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn, cả hai cũng thống nhất sẽ không sinh con, tập trung lo cho các con của chị Hoa và gia đình hai bên đủ đầy.

Chị Hoa cũng dành cho chồng mình sự cảm phục rất lớn. Anh Phước dù nhỏ tuổi hơn nhưng rất chín chắn, trưởng thành. Anh là người đàn ông dịu dàng, biết lắng nghe, hiếu thảo với gia đình và thương yêu con của vợ hết mực.

"Không ai là hoàn hảo..."

Bên nhau năm thứ 4, cả hai đều có cùng suy nghĩ: "Dù ngày nào cũng ở cạnh nhau 24/24 nhưng chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy chán. Chỉ cần không nhìn thấy đối phương khoảng chừng nửa tiếng là phải đi tìm ngay, thấy họ ở trong tầm mắt mình thì mới an lòng".

Chuyện tình cặp đôi lệch 15 tuổi: cứ ngỡ là duyên tiền định - Ảnh 4.

Bên trong xưởng gỗ, nơi chị Hoa tạo ra những bức tranh gỗ handmade được nhiều người yêu thích

THÁI THANH

"Không ai là hoàn hảo, ai cũng có những ưu và khuyết điểm riêng, quan trọng là phải học cách dung hòa, chèo lái con thuyền hôn nhân đi đúng hướng", chị Hoa bộc bạch.

Thời gian vừa qua đã chứng minh những cuộc trò chuyện là bí quyết giữ lửa cho tình yêu của cả hai. Hai người không chỉ xem nhau là bạn đời mà còn là bạn đồng hành, là đồng nghiệp, là đối tác. Mỗi khi cảm thấy mối quan hệ của mình có dấu hiệu không ổn, chị Hoa và anh Phước ngay lập tức dành thời gian để cùng nhau tìm hướng giải quyết.

Chuyện tình cặp đôi lệch 15 tuổi: cứ ngỡ là duyên tiền định - Ảnh 5.

Chị Hoa chia sẻ, thấy chị mệt mỏi với việc nhuộm tóc đen, anh Phước nói "em làm gì cũng được, miễn em thấy vui"

NVCC

Với vợ chồng chị, hôn nhân không đơn giản là tấm thiệp báo hỉ, là tiệc cưới, hay tờ giấy đăng ký kết hôn mà đó là hành trình học yêu.

Anh chị tâm sự cuộc sống hôn nhân của mình "trộm vía" đang rất hạnh phúc. Lấy người hơn mình 15 tuổi, anh Phước học hỏi được nhiều, anh luôn bảo "nhờ có cô ấy tôi mới được như bây giờ". Còn chị Hoa thì thấy tâm hồn mình cũng tươi trẻ, dịu dàng hơn bởi cả hai đều không quá để tâm đến ngoại hình, chỉ cần lòng an yên là đủ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.