Chuyện tình 'đũa lệch': Nàng dâu xứ Bắc ‘hạnh phúc nhất trên đời’ khi lấy chồng miền Tây

29/03/2023 13:55 GMT+7

Chuyện mẹ đơn thân người Bắc có con tự kỷ, lấy chồng miền Tây kém 14 tuổi và được nhà chồng yêu thương khiến cư dân mạng ngưỡng mộ. Còn người trong cuộc tự nhận là "nàng dâu hạnh phúc nhất trên đời".

Xúc động trước tình cảm của gia đình chồng

Câu chuyện được chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (46 tuổi) đăng tải trong một hội nhóm mạng xã hội đã nhận về hàng ngàn lượt “tim”, bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng vì quá dễ thương và ấm áp.

Theo đó, bài viết bắt đầu bằng hình ảnh bao lì xì của cha chồng và chén vú sữa của mẹ chồng làm cho chị Thủy, trước khi chị cùng gia đình nhỏ của mình bay ra Hà Nội sau 12 ngày về thăm nhà chồng ở Trà Vinh. Nàng dâu xứ Bắc tâm sự, 4 năm trước, chị lập gia đình với anh khi là mẹ đơn thân đã có 2 con riêng, trong đó con trai thứ 2 mắc bệnh tự kỷ. Thêm nữa, chị hơn anh những... 14 tuổi.

Nàng dâu xứ Bắc ‘hạnh phúc nhất trên đời’ khi lấy chồng miền Tây - Ảnh 1.

Chị Thủy (áo vàng, ngồi thứ 2 từ phải sang) hạnh phúc trong những ngày về thăm nhà chồng ở miền Tây.

NVCC

“Nhưng chẳng nghĩa lý gì, cha mẹ chồng luôn ủng hộ tụi mình, luôn hỏi han tới con riêng của mình mỗi khi gọi điện. Đám cưới diễn ra đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc sau 1 năm yêu nhau. Từ lúc yêu tới lúc thành vợ chồng, mình luôn được anh chị chồng và cha mẹ yêu quý, “nuông chiều” nhiều khi hơi quá làm người ngoài Bắc như mình lắm lúc thấy hơi ngại", chị chia sẻ.

"Mẹ chồng và chị chồng luôn mua đồ ăn mình thích, vì chồng mình hay kể mỗi khi gọi điện về nhà. Cha chồng quay xe hay để sẵn giày của mình ở bậc thềm mỗi khi mình chuẩn bị đi đâu ra ngoài. Trong bữa ăn thấy mình gặm thịt không có giấy lau, là anh chị lặng lẽ đi lấy cái chậu nước nhỏ cho mình rửa tay...”, chị Thủy xúc động kể.

Năm nay, có lẽ đây là một trong những lần về quê chồng đặc biệt nhất khi anh chị dẫn thêm một thành viên mới, là con trai hơn 1 tuổi về thăm ông bà nội. Gia đình vốn đã hạnh phúc, vui vẻ lại càng rộn rã tiếng cười. Ngày ra sân bay về Hà Nội, cha chồng chị dậy rất sớm, đun nước chờ con dâu thức dậy rồi đưa bao lì xì nói “Cha không có nhiều, một chút thôi cho con dâu của cha đi đường may mắn. Cha sẽ nhớ cục vàng (cháu nội - PV) của cha nhiều lắm!” khiến chị cay cay khóe mắt.

Nàng dâu xứ Bắc ‘hạnh phúc nhất trên đời’ khi lấy chồng miền Tây - Ảnh 2.

Sự quan tâm của cha mẹ chồng khiến chị rưng rưng, nghĩ rằng mình là nàng dâu "hạnh phúc nhất trên đời".

NVCC

Sống và làm việc tại Hà Nội, những năm qua, chị nhiều lần cùng chồng về miền Tây ăn tết. Mỗi lần về quê, sự quan tâm của gia đình chồng đã khiến chị thầm nghĩ có lẽ mình là “nàng dâu hạnh phúc nhất trên đời”.

Làm giáo viên giáo dục chuyên dạy trẻ tự kỷ, chị Thủy có cơ hội được đi nhiều nơi, nhiều vùng miền trên khắp đất nước. Vùng đất miền Tây thân thương với những con người chất phác, nghĩa tình và hào sảng ở quê chồng luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim người con dâu xứ Bắc. Chính tình cảm đó đã thôi thúc chị viết và chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người.

“Bất ngờ, câu chuyện của gia đình tôi nhận được rất nhiều bình luận và phản hồi tích cực từ cư dân mạng, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Những bình luận động viên, chia sẻ đó khiến cho hạnh phúc mà tôi đang có thêm phần trọn vẹn", chị bày tỏ.

“Thương con dâu dữ lắm!”

Ông Huỳnh Văn Sách (62 tuổi, cha chồng chị Thủy) cho biết ông cảm thấy thương cho cuộc sống dở dang của con dâu trước kia. “Nghĩ mà tội cho con nhỏ lỡ dở, lận đận chuyện tình duyên. Thương dữ lắm! Ngày con trai quen con dâu, mình biết được hoàn cảnh của nó, thương còn không hết chứ sao mình phản đối. Con trai có duyên nợ với ai, vợ chồng tôi đều ủng hộ, miễn sao các con sống hạnh phúc là được. Các con làm xa, lâu lâu mới về thì mình phải chăm sóc, đối đãi cho đàng hoàng”, ông tâm sự.

Chị Thủy và chồng, anh Huỳnh Văn Nam Hùng (32 tuổi) quen nhau tại tiệm massage chân ở Hà Nội. Khi đó, anh Hùng làm quản lý cho tiệm của chị ruột, đối diện chung cư nơi chị Thủy sống.

Nàng dâu xứ Bắc ‘hạnh phúc nhất trên đời’ khi lấy chồng miền Tây - Ảnh 3.

Chị Thủy (trái) quấn quýt bên mẹ chồng ngày tết.

NVCC

Nàng dâu xứ Bắc ‘hạnh phúc nhất trên đời’ khi lấy chồng miền Tây - Ảnh 3.

Chị Thủy (trước) thân thiết với chị chồng.

NVCC

Trong một lần tình cờ, chị ghé vào, đúng lúc nhân viên đã về hết nên anh Hùng làm thay. Sau những lời hỏi thăm đầu tiên, chị ấn tượng bởi chất giọng miền Tây dễ thương của anh chàng. Dần dà, chị trở thành khách quen và một mối tình đẹp chớm nở từ đây.

Điều khiến chị xúc động nhất là anh không xem chuyện tuổi tác và các con của chị là rào cản. “Những người đàn ông khác, biết tôi là mẹ đơn thân thì chạy mất dép. Còn anh thì khác, anh muốn chăm sóc các con tôi. Khoảnh khắc đó, tôi tin rằng đây là người đàn ông để mình gửi gắm cả cuộc đời. Và thật vậy, suốt những năm qua, anh thương các con của tôi như thương con ruột”, chị xúc động.

Nàng dâu xứ Bắc ‘hạnh phúc nhất trên đời’ khi lấy chồng miền Tây - Ảnh 5.

4 năm sau ngày cưới, chị Thủy và chồng vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu.

NVCC

4 năm nên vợ nên chồng, chị quý tính cách lương thiện, tử tế, tính thật thà, chất phác của người chồng miền Tây. Anh Hùng, hơn 6 năm sống và làm việc tại thủ đô, thương chị bởi cách sống, cách đối nhân xử thế chị dành cho gia đình chồng cũng như với mọi người xung quanh. Anh nói anh may mắn khi có chị cạnh bên.

Sau dịch Covid-19, tiệm massage của anh Hùng không trụ được nên anh chọn công việc shipper để chủ động trong việc chăm sóc vợ con. Có thêm thành viên mới, anh chị tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa để vun vén cho hạnh phúc của gia đình nhỏ và mỗi năm, họ sẽ về miền Tây thăm gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.