Chuyện tình đi qua 10 mùa 8.3 của cô giáo tiếng Nhật và anh công nhân

03/03/2018 11:08 GMT+7

Tính đến 8.3 năm nay, cặp đôi Phạm Ngọc Hưng, 32 tuổi và Trần Thị Hạnh Lê, 27 tuổi (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) đã có 10 năm bên nhau, chuyện tình đi qua nhiều sóng gió của đôi bạn trẻ này khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vượt qua nhiều rào cản
Ngày Phạm Ngọc Hưng ngỏ lời yêu Lê, cô gái sinh năm 1991 đang là nữ sinh lớp chuyên văn, Trường THPT chuyên Hạ Long, trong khi Hưng đang là công nhân lái máy xúc của một công ty than.
Bố mẹ Lê không mong muốn con gái vì yêu sớm mà dở dang việc học nên tìm đủ cách ngăn cấm hai người. “Bố mẹ tôi thuê người theo dõi, chặn điện thoại di động, điện thoại bàn, kiểm soát tin nhắn… của tôi. Tuy nhiên, không hiểu bằng cách nào chúng tôi vẫn vượt qua và bây giờ sắp kỷ niệm 2 năm ngày cưới”, Lê nhớ lại.
Cô gái 28 tuổi vẫn nhớ, có một lần Giáng sinh, Lê và anh không làm sao gặp được nhau khi trời mưa, cô không được phép ra ngoài, nhìn ra cửa sổ, Lê thấy rõ chiếc xe máy của anh Hưng mà không biết làm sao. Sáng hôm sau đến trường, Lê ghé lại quán truyện tranh quen thuộc mà hai người hay ghé, đã thấy anh gửi tặng cô một con gấu bông.
Gia đình hạnh phúc của Lê và Hưng
Muốn chứng minh tình yêu không phải là sai lầm, Lê đã học rất giỏi và luôn đảm bảo thành tích trong suốt 4 năm đại học, sau đó cô gái cũng nhanh chóng có được việc làm sau khi ra trường. Cả Lê và Hưng đều sớm tự lập từ nhỏ, trong suốt thời gian yêu nhau, họ đã cùng nhau kinh doanh, kiếm thêm thu nhập khi có cơ hội. Tại một lễ hội hoa anh đào diễn ra ở Hạ Long, bạn bè đều ngưỡng mộ khi thấy Lê tất bật cho thuê trang phục truyền thống Nhật Bản, anh Hưng chụp ảnh cho các bạn trẻ.
Ngoại trừ ngày cưới, Hưng và Lê không có ngày kỷ niệm chung, giữa họ không có nhiều hành động lãng mạn, tuy nhiên chàng trai sinh năm 1986 luôn có cách để bày tỏ tình yêu với vợ, đơn giản là thi thoảng gửi các tin nhắn “Vợ ơi, anh yêu em”.
Lê bật mí: “8.3 này tôi chắc chắn sẽ có những món quà mà mình thích, kiểu như son, quần áo. Anh ấy luôn biết màu son nào hợp với tôi, hay chiếc áo nào tôi mặc sẽ đẹp và mua tặng”.
Yêu, đơn giản là sẻ chia việc nhà
Hưng hiện làm việc ở Công ty sơn Đồng Tiên Javitex gần nhà, đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò phát triển thị trường, truyền thông, tổ chức sự kiện. Lê đang là giáo viên dạy tiếng Nhật tại Hạ Long. Để phát triển bản thân, Hưng đang vừa đi làm vừa học đại học. Ngoài việc dạy tiếng Nhật theo thời khóa biểu tại trung tâm, Lê tham gia làm phiên dịch cho các dự án, đồng thời, bà mẹ đang có một cậu con trai kháu khỉnh cũng có một spa nhỏ ở ngay tại nhà để tư vấn làm đẹp cho các bạn gái trẻ.
Sau một thời gian sống cùng mẹ chồng, hiện tại vợ chồng Lê đã có một mái ấm riêng, căn nhà có những ô cửa kính nhìn ra biển Hạ Long.
Hai người đàn ông quan trọng của Lê...
Lê cho hay, ngoại trừ thu nhập chính từ lương, vợ chồng cô biết tiết kiệm và vun vén chi tiêu, do đó sau khi vay thêm bố mẹ một khoản, cả hai quyết định mua nhà riêng để có cuộc sống độc lập. Căn nhà của Lê có dấu ấn của cả hai vợ chồng, khi Hưng tự tay pha màu sơn và sơn hoàn thiện căn nhà của mình, Lê sắp xếp đồ đạc và tìm những vật dụng trang trí xinh xắn để căn nhà nhỏ vẫn có nhiều khoảng không gian hữu ích.
Với Lê, tình yêu 10 năm của cô và người bạn đời không hề có cảm giác cũ đi hay “chán” đối phương, bởi cả cô và anh đều có những điểm tương đồng, chia sẻ với nhau.
“Chúng tôi đã quen với việc có nửa kia ở bên mình. Nếu như buổi tối, tôi làm việc trên điện thoại, thì anh ngồi xem phim cũng được, miễn là cứ phải ngồi cạnh nhau. Chúng tôi thi thoảng gửi con ông bà, để có những buổi hẹn hò riêng, đi ăn, đi uống cà phê… ngay cả khi đã là vợ chồng”, cô gái chia sẻ.
“Yêu nhau khá lâu, chúng tôi hiểu hết điểm xấu của nhau nên không hề sốc khi sống chung. Anh luôn chia sẻ công việc nhà với tôi, như không ngần ngại đi chợ, nấu cơm, đón con, cho con ăn, tắm cho con, dạy con học. Nếu tôi kêu mệt, chỉ việc đắp mền xem phim, anh sẽ làm mọi việc. Anh luôn chủ động làm lành khi chúng tôi giận nhau. Lúc nào anh cũng sợ tôi buồn, tôi im lặng. Nhiều khi tôi tự hỏi, hình như mình hơi đanh đá và bắt nạt chồng”, cô gái sinh năm 1991 hài hước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.