Chuyện tình đẫm nước mắt của ca sĩ Họa Mi và nghệ sĩ saxophone Tấn Quốc

03/06/2015 07:10 GMT+7

(TNO) Được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phát hiện và đặt nghệ danh là Họa Mi, thế nhưng từ nhiều năm nay, tiếng hát 'chim họa mi' đã được cất lại trong chiếc hộp ký ức, nhường chỗ những lo toan, bận rộn của một người vợ, người mẹ nơi xứ người. Cuộc đời thăng trầm của chị còn gắn liền với câu chuyện tình đẫm nước mắt với nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc.

(TNO) Được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phát hiện và đặt nghệ danh là Họa Mi, thế nhưng từ nhiều năm nay, tiếng hát "chim họa mi" đã được cất lại trong chiếc hộp ký ức, nhường chỗ những lo toan, bận rộn của một người vợ, người mẹ nơi xứ người. Cuộc đời thăng trầm của chị còn gắn liền với câu chuyện tình đẫm nước mắt với nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc.

Nữ ca sĩ Họa Mi
Nước mắt ngày chia tay
Ca sĩ Họa Mi tên thật là Trương Thị Mỹ. Sở dĩ có nghệ danh này là bởi giọng hát cao vút, trong trẻo của Họa Mi đã đi vào lòng biết bao khán giả Việt.
Ngày ấy, khi Họa Mi còn là nữ sinh của trường Gia Long, chị được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phát hiện từ một chương trình trên truyền hình. Yêu thích ca hát và cũng hay đi hát cho các chương trình của trường nhưng Họa Mi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ trở thành ca sĩ. Vậy rồi chị đã làm được, dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cũng là người đặt cho chị nghệ danh Họa Mi.
Với giọng hát trong trẻo, ngoại hình ưa nhìn, Họa Mi nhanh chóng được khán giả yêu mến. Thế nhưng "đùng một cái", chị lên xe hoa ở tuổi 21 trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ngay cả Họa Mi khi kể lại câu chuyện tình chớp nhoáng này cũng cho rằng lúc ấy bản thân cô không hề nghĩ đến việc lập gia đình vì còn quá trẻ, nhất là đối với một người hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, duyên phận đã làm nên sự kỳ diệu, nối kết Họa Mi và nghệ sĩ saxophone Lê Tấn Quốc lại với nhau.
Trong khoảng thời gian hát tại Đoàn kịch nói và ca nhạc Kim Cương, Họa Mi có dịp làm việc chung với nghệ sĩ Lê Tấn Quốc, khi đó là người thổi kèn saxophone trong ban nhạc của nghệ sĩ Ngọc Chánh. Quen biết nhau được 6 tháng, Lê Tấn Quốc quyết định cầu hôn Họa Mi.
Chưa từng nghĩ tới việc sẽ lập gia đình và thời gian tìm hiểu cũng chưa lâu nhưng Họa Mi vẫn "đánh liều" đồng ý, dù lúc ấy nghệ sĩ Lê Tấn Quốc đang mắc phải căn bệnh nan giải về mắt. Lý giải về việc này, Họa Mi cho biết cô mồ côi cả cha lẫn mẹ, thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ. “Lúc đó Họa Mi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ rằng mình có một gia đình mới, đó là gia đình của anh Quốc thay thế cho gia đình vắng cha mẹ của mình”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Nữ ca sĩ Họa Mi đoàn tụ cùng nghệ sĩ saxophone Tấn Quốc và 3 người con trên đất Pháp
12 năm chung sống với nghệ sĩ Lê Tấn Quốc, Họa Mi đã có được một chỗ dựa về tinh thần vững vàng. Tuy nhiên, đó thật sự là một quãng đời nhiều thay đổi của chị. Vừa chạy chữa bệnh mắt cho chồng, vừa nuôi nấng ba đứa con, vừa lo sự nghiệp, gánh nặng dường như quá sức với người phụ nữ.
Năm 1988 Họa Mi được mời đi Pháp trình diễn trong một chương trình Tết dành cho người Việt xa xứ. Tại đây, chị nảy ra ý định ở lại Pháp và rước chồng sang chữa bệnh xem như là tia hi vọng cuối cùng. Vậy là bất chấp những lời chỉ trích cay nghiệt của người đời, rằng chị bỏ rơi chồng và ba đứa con để chạy theo sự hào nhoáng, xa hoa, Họa Mi vẫn kiên trì với quyết định của mình. Hai năm sau, chị đã hiện thực hóa được ước mơ của mình.
Tuy nhiên, khi đưa chồng đến gặp bác sĩ chuyên khoa, Họa Mi lại phải đón nhận một sự thật phũ phàng khi bác sĩ cho biết căn bệnh mà chồng chị mắc phải là bệnh hiếm trên thế giới và y học chưa chữa trị được. Điều đó đồng nghĩa với việc đôi mắt của Lê Tấn Quốc sẽ dần dần không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
Tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt. Nghệ sĩ Lê Tấn Quốc khi ấy rất đau khổ và cảm thấy bất lực nơi đất khách quê người khi suốt ngày phải ở trong bốn bức tường, không được sống trong không gian âm nhạc như ở Việt Nam. Những ngày tháng sau đó, hai vợ chồng đã có rất nhiều cuộc nói chuyện với nhau. Cuối cùng, nghệ sĩ saxophone quyết định trở lại Việt Nam bởi ở quê hương xứ sở, anh có thể kiếm sống bằng tài năng nghệ thuật của mình, cũng như nhẹ gánh phần nào cho Họa Mi.
Ở Pháp, một mình bươn chải nuôi 3 đứa con, không người thân, không bạn bè, đó là thời gian khủng hoảng nhất của Họa Mi. Nhiều đêm, chị khóc ướt gối vì nhớ gia đình, nhớ quê hương nhưng vẫn phải gắng gượng vì con. Năm năm sau, Họa Mi quyết định lập gia đình với một người Pháp gốc Việt Nam, sống lâu năm tại Pháp. Ông đồng ý cùng Họa Mi nuôi những đứa con riêng của vợ trưởng thành.
“Điều đó khiến cho Họa Mi rất cảm động và biết ơn”, Họa Mi chia sẻ. Càng xúc động hơn khi đám cưới của Họa Mi với người chồng thứ hai tại Việt Nam nhận được sự chúc mừng của người chồng cũ Lê Tấn Quốc.
Họa Mi và chồng thứ hai trong ngày cưới

Lê Tấn Quốc (bìa trái) xuất hiện trong đám cưới của vợ cũ tại Pháp
Cuộc tái ngộ đáng trông đợi
Họa Mi cho biết đời chị lắm truân chuyên nhưng may mắn lại gặp được hai người đàn ông hết lòng yêu thương mình. Với người chồng hiện tại ngoài tình yêu, chị còn dành sự biết ơn bởi anh đã cùng chị nuôi dạy ba đứa con ăn học thành tài. Tuy nhiên, cái được đi liền với cái mất khi nữ ca sĩ đã phải rời xa đèn sân khấu để phụ chồng quán xuyến công việc và tập trung vào bổn phận làm vợ, làm mẹ suốt mấy chục năm liền.
Khó có thể tin được, "chim họa mi" lại có thể im tiếng hát trong suốt ròng rã hơn 20 năm. Chị tâm sự: "Nhiều lúc nhớ sân khấu quay quắt mà chỉ biết khóc thầm, cũng không dám nghe lại các bài hát xưa vì sợ nỗi nhớ lại càng day dứt hơn".  
Hiện tại, ở tuổi 60, Họa Mi mới có được live concert đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Vì vậy, chương trình Sol vàng là một dịp hết sức hiếm hoi và đặc biệt để Họa Mi có thể trở lại cất cao tiếng hát cho khán giả Việt Nam nghe. Đặc biệt trong chương trình này còn có hẳn một mục đặc biệt dành cho đôi vợ chồng nghệ sĩ tài hoa Lê Tấn Quốc và Họa Mi. Cả hai sẽ cùng thể hiện ca khúc Em đi rồi của nhạc sĩ Lam Phương.
Đây là ca khúc đặc biệt được nhạc sĩ Lam Phương viết tặng riêng cho Họa Mi, sau cuộc chia ly đầy đau xót của cô và Lê Tấn Quốc. Điều ít ai biết là khi nhạc sĩ Lam Phương đưa bài hát này cho Họa Mi, chị đã xin phép được sửa lại ca từ cho phù hợp với câu chuyện và tâm trạng có thật. Ca khúc này sau đó cũng trở thành bài hit gắn liền với tên tuổi của Họa Mi và làm lay động biết bao trái tim yêu nhạc.
Ở tuổi 60, Họa Mi xúc động khôn xiết khi được trở lại sân khấu
Trong chương trình, khán giả còn háo hức được thưởng thức màn tái hợp giữa Họa Mi và chồng cũ
Về phía nghệ sĩ Lê Tấn Quốc, hiện tại ông chỉ chơi kèn hằng đêm tại một nhà hàng và dạy kèn tại nhà. Do rời xa sân khấu đã lâu và cũng không muốn gợi lại chuyện cũ nên cách đây 5 năm, ông từng từ chối tái hợp với Họa Mi trong một chương trình ca nhạc lớn mà chỉ nhận lời thổi saxophone cho Họa Mi trong CD nhạc của cô.
Lần này, với sự kiên trì thuyết phục của BTC chương trình Sol Vàng, Lê Tấn Quốc đã đồng ý tái xuất và đứng chung sân khấu với vợ cũ Họa Mi. 
“Anh Quốc với Họa Mi ngày xưa là bạn đời thì bây giờ là hai người bạn nghề. Họa Mi trân trọng anh và nghĩ rằng anh Quốc cũng quý Họa Mi. Họa Mi ước mong điều đó sẽ giữ mãi và không thay đổi”, Họa Mi chia sẻ.
Chương trình Sol Vàng - Họa Mi sẽ diễn ra vào ngày 13.6 tới đây tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), trực tiếp trên kênh VTV9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.