Lan tỏa trên mạng xã hội:

Chuyện sống vui của 'cô gái không có tuổi thanh xuân'

Phan Diệp
Phan Diệp
30/06/2023 09:40 GMT+7

Hành trình thay đổi diện mạo, vượt qua những nỗi đau thể xác, tinh thần của Ngọc Thi (35 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) khi mang khối u lớn chèn kín miệng suốt 26 năm được chia sẻ bằng một video trên mạng xã hội, nhận được hàng chục nghìn bình luận động viên, khích lệ.

GIẤU KHUÔN MẶT SAU LỚP KHẨU TRANG

Thi là con thứ 4 trong gia đình có ba làm nghề đi biển. Từ khi chào đời, trên lưỡi cô bé đã có một cục u máu nhỏ. Lên cấp 1, khối u đã chèn kín miệng khiến phần lưỡi bị đẩy ra ngoài. Nỗi sợ lớn nhất của Thi là những lúc ăn đồ cay nóng khiến lưỡi bị chảy máu. Một số bạn học thường trêu Thi là "đồ lưỡi cóc". Chấp nhận số phận, Thi chỉ biết giữ trong lòng, chưa một lần phản kháng.

Chuyện sống vui của 'cô gái không có tuổi thanh xuân' - Ảnh 1.

Ngọc Thi chụp hình cùng người ơn của mình: GS-BS McKinnon đến từ Mỹ

Tốt nghiệp cấp 3, Thi ở nhà phụ cha mẹ nấu cơm, gánh nước suốt 2 năm. Một lần thấy mẩu tin quảng cáo chiêu sinh học viên nghề may của một trung tâm dạy nghề ở H.Hóc Môn, TP.HCM trên ti vi, cô gái tuổi 20 lần đầu nghĩ về việc tự lập. "Nếu chỉ ở nhà thì vài chục năm nữa tôi cũng chỉ là một người vô dụng vì không tự nuôi sống được bản thân trong khi tôi có sức khỏe", Thi chia sẻ.

Chuyện sống vui của 'cô gái không có tuổi thanh xuân' - Ảnh 2.

Đến năm 30 tuổi, Ngọc Thi (bìa phải) mới dám tự tin cởi chiếc khẩu trang trò chuyện, chụp hình cùng bạn bè

NVCC

Nhưng cũng chính từ khi bắt đầu hành trình mới ở thành phố, cuộc sống của Thi gắn chặt với chiếc khẩu trang vải. Nghĩ gương mặt của mình sẽ khiến mọi người sợ, cô luôn che kín mặt khi ra ngoài. Đến giờ cơm tập thể, Thi lấy phần của mình ra ngồi một góc riêng. Ra nghề, cô làm công nhân may một thời gian ngắn thì xin học nghề tin học, hy vọng có thể tìm kiếm được công việc tốt hơn. Nhưng cuộc sống vẫn không ngừng thử thách cô gái. Tuy cùng nộp hồ sơ và phỏng vấn vào cùng vị trí nhập liệu trong một công ty, nhưng bạn chung lớp của Thi được nhận, còn cô thì không. Lý do được người quản lý đưa ra là công việc thường hay làm việc nhóm, ngoại hình của cô không phù hợp.

Thi lần lượt làm nhiều công việc để có thể trụ lại thành phố. Từ nấu ăn, đến thợ sửa áo cưới. Cũng lúc này, cô phát hiện bản thân bị sỏi mật, ở cổ có bướu. Nhưng do có khối u chèn kín miệng nên bác sĩ từ chối phẫu thuật vì không thể đặt ống thở. Những lần đi cấp cứu liên tục, Thi gần như bế tắc.

PHẢI NỖ LỰC

Cho đến tháng 9.2014, khi đang làm trong tiệm áo cưới, cô gái biết tin có vị GS-BS McKinnon đến từ Mỹ kết hợp cùng một bệnh viện ở TP.HCM phẫu thuật miễn phí cho những bệnh nhân như mình nên viết thư xin được hỗ trợ.

Chuyện sống vui của 'cô gái không có tuổi thanh xuân' - Ảnh 3.

Cô gái yêu thích thời trang từ nhỏ nhưng chỉ mới dám mặc những gì mình thích khoảng 5 năm nay

Việc loại bỏ khối u không chỉ có thể đem lại cho cô diện mạo khác mà còn tạo sự thuận lợi trong việc phẫu thuật bướu, sỏi mật về sau. "Dù không biết tiếng Anh nhưng cô ấy đã tự dùng phần mềm dịch thuật để viết một lá thư bày tỏ mong muốn được trao cơ hội để thay đổi diện mạo. Sự thay đổi của Thi giống như một giấc mơ. Chính sự cố gắng, chủ động của Thi phần nào giúp giấc mơ của cô ấy sớm thành hiện thực", Võ Minh Hiếu, 34 tuổi, một người bạn trong lớp tin học ngày xưa của Thi, kể.

Sau đó, cứ mỗi năm Thi đều được bác sĩ tái khám. Năm đầu tiên gặp lại, thấy Thi ngồi khép nép, mặt cúi gằm, vị bác sĩ tỏ vẻ không hài lòng. "Cháu vẫn chưa tự tin sao? Cháu đã thay đổi rất nhiều rồi, cháu phải thay đổi", vị bác sĩ nói.

Thi nhủ lòng phải tự tin hơn. 5 năm trước, Thi quyết định trở lại chinh phục lần nữa công ty ngày xưa đã từ chối mình. Được tuyển vào làm nhân viên nhập liệu chính thức, cô gắn bó từ đó đến nay. Ngọc Thi cũng tự tin thể hiện mình, cởi mở và chủ động kết bạn nhiều hơn. Mới đây, Thi quyết định tìm, chụp lại những tấm ảnh ngày xưa và làm một video chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội thu hút hơn 6 triệu lượt xem.

Dù trước đó cô từng nói: "Nỗi đau trong tâm hồn vẫn là một thứ khó chữa lành". Nhưng với sự can đảm dám vượt lên chính mình của bản thân cộng thêm hàng chục nghìn bình luận động viên từ cộng đồng, lần đầu tiên sau 35 năm, Thi thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Chuyện sống vui của 'cô gái không có tuổi thanh xuân' - Ảnh 4.

"Tôi sẽ sống vui, sống có ích hơn gấp nhiều lần để bù lại một thời tuổi thơ và thanh xuân buồn bã đã qua", Thi nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.