Chuyện lạ: Ghép bàn chân xoay ngược 180 độ vào xương đùi để làm... đầu gối

Ngọc Quý
Ngọc Quý
21/05/2023 10:11 GMT+7

Khi còn là một thiếu niên, anh Ibrahim Abdulrauf ở Anh bị chẩn đoán mắc ung thư xương và phải cắt cụt chân phải. Tuy nhiên, bàn chân của anh không mất đi mà được nối trực tiếp vào xương đùi. Một điều đặc biệt nữa là bàn chân sẽ được nối theo hướng xoay 180 độ, tức các ngón chân sẽ xoay ra sau lưng. Bàn chân này có chức năng như khớp gối khi dùng chân giả.

Anh Ibrahim Abdulrauf, 22 tuổi, sống ở Anh. Mọi việc bắt đầu vào năm 2015, khi anh chỉ mới 14 tuổi. Trong lúc chơi đá bóng với anh trai, anh Ibrahim bỗng dưng bị chấn thương chân phải, theo tờ Daily Express (Anh).

Chuyện lạ: ghép bàn chân xoay ngược 180 độ vào xương đùi để làm đầu gối - Ảnh 1.

Anh Ibrahim Abdulrauf đã phẫu thuật cắt bỏ chân phải do ung thư xương, chỉ giữ lại bàn chân và nối vào xương đùi

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ban đầu, Ibrahim lúc đó nghĩ rằng cơn đau không có gì nghiêm trọng. Nhưng sang ngày hôm sau, anh đã không thể đi lại và được người nhà đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ phát hiện nguyên nhân gây ra tình trạng của anh Ibrahim là do nhiễm trùng xương. Sau đó, họ đã chuyển anh đến điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình Hoàng gia ở thành phố Birmingham (Anh). Các xét nghiệm sau đó phát hiện anh bị ung thư xương ở ống chân phải. Do đó, phần bị ung thư cần phải được cắt bỏ. Không những vậy, anh cũng trải qua 6 tháng hóa trị.

Phần chân phải bị cắt bỏ là từ xương đùi trở xuống. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên Ibrahim hãy thực hiện ca phẫu thuật xoay vòng. Đó là đầu gối và ống chân sẽ bị cắt bỏ nhưng sẽ giữ lại bàn chân. Bàn chân này sẽ được nối vào xương đùi nhưng ở vị trí xoay 180 độ, tức ngón chân sẽ hướng ra sau lưng, gót chân hướng ra phía trước. Khi gắn chân giả, điểm tiếp giáp giữa bàn chân và chân giả sẽ hoạt động tương tự như khớp gối.

"Tôi không thể tưởng tượng được việc nhìn thấy mình có một bàn chân ngược. Tôi nghĩ có kỳ lạ giống như nhân vật Frankenstein. Khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, tôi thấy bàn chân mình lộn ngược ra sau", anh Ibrahim kể lại.

Sau khi hồi phục, anh mất khoảng 3 năm để học cách đi lại bằng chân giả. Hiện tại, anh Ibrahim đã 22 tuổi và có thể chơi một số môn thể thao, thậm chí khiêu vũ, theo Daily Express.

"Tôi có thể chơi cầu lông. Tôi thường chơi vào cuối tuần. Tôi rất biết ơn vì vẫn có thể sống độc lập. Bây giờ, tôi có thể tự chăm sóc được mình", anh Ibrahim nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.