Chuyến hồi hương đáng nhớ của 'tiểu tiên cá' gốc Việt

Thúy Hằng
Thúy Hằng
05/08/2022 15:18 GMT+7

Đi khắp Việt Nam dự trại hè xuyên Việt, nói chuyện với những người trẻ TP.HCM về ngôi trường cô đang học tại Anh - ĐH Oxford… mùa hè đang diễn ra thật sự đáng nhớ với 'tiểu tiên cá' gốc Việt Thuroczy Viktoria Ly Anh.

Thuroczy Viktoria Ly Anh - "tiểu tiên cá" gốc Việt, giao lưu với sinh viên Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF)

hoàng hồng quân

Thuroczy Viktoria Ly Anh, 20 tuổi, “tiểu tiên cá” gốc Việt của đội tuyển bơi nghệ thuật quốc gia Hungary, từng giành hàng loạt huy chương vàng trong nước và quốc tế đang có mặt ở TP.HCM.

Vừa kết thúc hơn 2 tuần tham gia Trại hè Việt Nam - trại hè thường niên của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, Thuroczy Viktoria Ly Anh (tên thường gọi là Viki) có những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình thanh xuân của mình.

Đáng chú ý, tại trại hè diễn ra tại 9 tỉnh thành từ Bắc tới Nam, Ly Anh còn là 1 trong số 8 kiều bào trẻ có thành tích xuất sắc được Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh.

Công dân toàn cầu dưới góc nhìn của nữ sinh viên ĐH Oxford

Ly Anh đang là sinh viên khoa sinh học tại Trường St Anne’s College thuộc ĐH Oxford, một trong những đại học danh tiếng thế giới.

Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Phó Hiệu trưởng - Viện trưởng Viện Quốc tế, tặng quà cho nữ sinh viên gốc Việt

hoàng hồng quân

Vừa kết thúc lịch trình của trại hè, nữ sinh viên ĐH Oxford đã có buổi trò chuyện với đông đảo sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) với chủ đề “công dân toàn cầu” vào ngày 4.8.

Ly Anh đã chia sẻ với những người bạn Việt Nam chuyến hồi hương đặc biệt của mình trong mùa hè năm 2022, sau 2 năm chưa thể trở về quê hương vì dịch Covid-19. Cô cũng chia sẻ với những người bạn mới về kinh nghiệm ứng tuyển, học tập tại ĐH Oxford, ngôi trường rèn luyện tôn trọng sự tự do, chủ động của người học.

Các sinh viên đặt câu hỏi cho Ly Anh về sự ảnh hưởng của gia đình, góc nhìn về công dân toàn cầu và bí quyết để phát triển bản thân trong thời đại toàn cầu hóa.

Chia sẻ với những người bạn đồng trang lứa, Ly Anh cho hay công dân toàn cầu không phải là người được đi đến nhiều quốc gia mà là người phải am hiểu văn hóa, con người của những đất nước đó.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Ly Anh và bà ngoại 89 tuổi của mình tại TP.HCM

Ly Anh, bà ngoại và người bạn mới - nữ sinh viên năng động ngành quản trị nhân lực

Với Ly Anh, bản thân cô thấy rất may mắn khi được sinh ra, lớn lên trong một gia đình có mẹ là người Việt Nam, cha là người Hungary. Cô được dạy dỗ, học tập, uốn nắn trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Đây cũng là điều giúp Ly Anh hiểu rằng cần tôn trọng văn hóa, sự khác biệt giữa các quốc gia.

Đâu là bí quyết để có thể phát triển bản thân tốt nhất trong thời đại mọi thứ đều phát triển nhanh tới chóng mặt? Với Ly Anh, quan trọng hơn cả đó là bạn hãy biết cân bằng mọi điều trong cuộc sống.

Ly Anh luôn là học sinh, sinh viên xuất sắc tại Hungary. Cô là nữ sinh được ra sân bay đón và tặng hoa cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm chính thức Hungary tháng 6.2022

nvcc

"Hãy biết cân bằng cuộc sống của mình bằng thể thao, bằng những đam mê khác của bạn. Đồng thời, khi làm bất cứ điều gì, mỗi người trẻ cũng cần tập trung năng lượng để hoàn thành nó một cách tốt nhất", Ly Anh chia sẻ.

Nữ sinh viên này từng là gương mặt nổi bật trong đội tuyển bơi nghệ thuật quốc gia Hungary, giành hàng loạt huy chương vàng trong nước và quốc tế. Khi là sinh viên của ĐH Oxford, cô là thành viên trong ban lãnh đạo đội tuyển bóng nước nữ Oxford (Oxford University Water Polo Club).

Mẹ của Ly Anh, tiến sĩ kinh tế Phan Bích Thiện

Đáng chú ý, Ly Anh rất tự hào khi kể về mẹ và chị gái của mình - Thuroczy Karolina My Lan - người luôn thúc đẩy, ủng hộ, tin tưởng cô để cô có thể phát triển bản thân và làm mọi điều tuyệt vời nhất. Chị gái cũng là “tiểu tiên cá” nổi tiếng tại Hungary và đang là một kiến trúc sư tại thủ đô London của Anh. Mẹ của Ly Anh là tiến sĩ kinh tế Phan Bích Thiện, sinh ra ở Hà Nội, du học tại Nga và lập nghiệp tại Hungary. Tiến sĩ Thiện còn là Ủy viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary.

“Tôi được gia đình ủng hộ hết mình. Mọi người đều ủng hộ, cổ vũ, tin tưởng, để tôi có thể tự do phát triển theo những ước mơ, hoài bão, khát vọng của tôi”, Ly Anh chia sẻ.

Thăm trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19 ở quê hương

Đồng hành trong lần trở về quê hương lần này với Ly Anh là bà ngoại đã 89 tuổi và mẹ.

Không chỉ dừng chân ở những địa điểm theo lịch trình của Trại hè Việt Nam và trò chuyện cùng sinh viên đại học tại TP.HCM, Ly Anh còn ghé thăm, tặng tiền và quà cho hai em nhỏ có hoàn cảnh rất đáng thương, mồ côi mẹ nhiều năm và trong đại dịch 2021 thì mất đi người cha thân yêu.

Đó là Vũ Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi) và Vũ Nguyễn Tường Vy (6 tuổi) ngụ ở 2361/10 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8, TP.HCM. Thành Đạt đang được Báo Thanh Niên bảo trợ thông qua chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, cho tới năm em 18 tuổi.

Trong gian nhà nhỏ, Ly Anh xúc động lắng nghe câu chuyện từ bà nội, bà ngoại các em kể về mùa dịch không thể nào quên năm ngoái. Cô tặng quà và động viên các em học tập thật tốt.

“Thông qua Báo Thanh Niên, chúng tôi được biết tới chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, ủng hộ về vật chất, tinh thần, san sẻ nỗi đau với những trẻ em mồ côi cha, mẹ trong dịch Covid-19 là rất ý nghĩa. Chúng tôi sẽ lan tỏa thông tin về chương trình tới những kiều bào tại Hungary và châu Âu, để các nhà hảo tâm được biết tới chương trình nhân văn này để cùng nhau đóng góp vào hành trình nuôi dạy các cháu đã không còn cha, mẹ”, tiến sĩ Phan Bích Thiện nói với PV Thanh Niên.

Còn “tiểu tiên cá” gốc Việt Ly Anh chia sẻ: “Nhiều người thường nói thế hệ thứ hai ở nước ngoài như những quả chuối - ngoài thì vàng, bên trong trắng. Ý nói rằng vẻ bề ngoài thì Việt Nam, nhưng tâm hồn, suy nghĩ lại rất Tây. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng bản thân mình giống quả trứng hơn, ngoài trắng, trong vàng”. Dù đi đâu, với Ly Anh, bản sắc, văn hóa, cội nguồn Việt Nam vẫn là máu thịt, là một phần sâu thẳm trong mình...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.