Chuyện gì đang xảy ra với HAGL ?

07/03/2022 08:20 GMT+7

Sân Vinh tiếp tục là hiểm địa khi lại một trận nữa HAGL trắng tay, nhưng thất bại 0-2 cùng trận thứ 3 liên tiếp không ghi nổi bàn thắng đã đẩy thầy trò HLV Kiatisak vào thế khó thực sự.

Phạm Xuân Mạnh đã chơi trên cả yêu cầu để SLNA và HLV Nguyễn Huy Hoàng có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa này. Chơi lệch biên trái, Xuân Mạnh đã khóa chặt tiền đạo Brandao và mọi cầu thủ HAGL tiếp cận khu vực này.

Văn Toàn (giữa) bế tắc trước sự đeo bám chặt chẽ của hàng thủ SLNA

Minh Hoàng

Không chỉ vậy, cầu thủ đa năng này đã ghi bàn mở tỷ số cực kỳ quan trọng ngay phút cuối cùng của hiệp 1 để đặt đội khách vào thế phải bám đuổi trong hiệp 2. Sau bàn thua đầu tiên của mùa giải, HAGL buộc phải dâng cao hơn, chơi mạo hiểm hơn tìm bàn gỡ. Nhưng trong ngày HLV Kiatisak bị F0 không thể chỉ đạo, các học trò của ông đã “lực bất tòng tâm” bất chấp SLNA sử dụng hàng thủ chắp vá với Ngọc Hải ở giữa và 2 trung vệ 1 già (Thế Nhật), 1 trẻ (Bá Sang). Bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Phan Văn Đức là tuyệt phẩm. Nhưng để ý lại từ hiệp 1, SLNA đã ít nhất 2 lần khai thác khoảng trống trước 3 trung vệ HAGL để tung ra các cú sút xa. Tuấn Linh đã xuất sắc đẩy được 2 lần nhưng không thể đóng vai người hùng mãi được trước tài năng của Đức “cọt”.

Kết quả các trận khác: Đà Nẵng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1 (Đặng Anh Tuấn mở tỷ số cho chủ nhà, Paulo gỡ hòa cho Hà Tĩnh), Hải Phòng - Thanh Hóa 1-1 (Lê Văn Thắng ghi bàn mở tỷ số cho đội khách, Rimario đánh đầu gỡ hòa cho Hải Phòng), TP.HCM - Becamex Bình Dương 1-1 (Hồ Sỹ Giáp ghi cho Bình Dương, Võ Huy Toàn gỡ 1-1).

Xếp hạng sau 3 lượt: 1/ Hải Phòng: 7 điểm, 2/ Viettel: 6 điểm, 3/ SLNA: 6 điểm, 4/ Bình Dương: 4 điểm, 5/ Đà Nẵng: 3 điểm, 6/ Bình Định: 3 điểm, 7/ TP.HCM: 2 điểm, 8/ Hà Tĩnh: 2 điểm, 9/ HAGL: 2 điểm, 10/ Nam Định: 1 điểm, 11/ Thanh Hóa: 1 điểm, 12/ Sài Gòn: 1 điểm, 13/ Hà Nội: 0 điểm.

T.K

Tuyến giữa đang là điểm yếu nhất của HAGL khi những tiền vệ trung tâm của họ từ Xuân Trường, Minh Vương hay sau đó là Tuấn Anh, Bảo Toàn đều lép vế trong tranh chấp. Sự hụt hơi và thiếu cường độ khi va chạm khiến đội bóng phố núi không làm được điều họ giỏi nhất là kiểm soát bóng. Nhịp độ lên bóng chậm và thiếu đột biến khiến 2 cánh của HAGL rất hiếm tình huống bật nhả đánh trung lộ. Chính điều đó đã giúp SLNA và trước đó là Nam Định, Hà Tĩnh có thời gian để “thở” và bình tĩnh hóa giải khi cả trận Văn Toàn, Brandao không có nổi pha dứt điểm nào ra hồn vì quá “đói” bóng.

Văn Thanh không qua được Xuân Mạnh

Minh Hoàng

V-League đã bước sang vòng thứ 3 và những đội bóng như Viettel, SLNA hay Hải Phòng đều đã có ít nhất 2 chiến thắng. Điều này càng khiến áp lực của HAGL thêm nặng nề khi tất cả vẫn đang là số 0 tròn trĩnh từ điểm số đến bàn thắng. Thực tế mà nói, HAGL thua ở Vinh là điều quen thuộc từ nhiều năm nay và so với 2 trận trước, màn trình diễn trong hiệp 2 chiều qua đã khởi sắc hơn một chút. Điều quan trọng là thầy trò HLV Kiatisak phải bình tĩnh và kiên nhẫn, để tận dụng tối đa cơ hội cuối cùng gặp Viettel trên sân nhà ở vòng 4, trước khi V-League bước vào gần 4 tháng nghỉ. Còn riêng với SLNA, HLV Huy Hoàng đã qua được những bài kiểm tra đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân non trẻ của mình. SLNA của ông chơi không hoa mỹ nhưng khoa học, biết mình biết ta và có khát khao cộng hưởng từ nội đến ngoại, từ ngôi sao Ngọc Hải, Đình Hoàng mới trở về đến Xuân Mạnh, Văn Đức hay cái tên vô danh như Văn Bách bất ngờ đá chính rất vững vàng. Giữ được tinh thần này, đội bóng xứ Nghệ sẽ cực kỳ đáng xem.

Công Phượng mất đi sự thanh thoát

Minh Hoàng

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: “Xem HAGL đá có cảm giác không thấy họ sung mãn như mùa trước đá rất sướng mắt. Thể lực của nhiều trụ cột HAGL có vẻ không tốt, nhìn cách chạy, cách đi bóng lộ rõ sự mệt mỏi, không có sức mạnh. Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn kể cả Tuấn Anh vào sau, tất cả đều đang chựng lại một cách đầy lo lắng. Không biết có chuyện gì bên trong hay không nhưng rõ ràng cách chơi của HAGL đang không còn là chính mình. Để chờ xem trận tới gặp Viettel như thế nào, chứ nếu không khắc phục tình hình này, đội của bầu Đức có thể sẽ trượt dài trong mùa này”.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.