Chuyến đi Trường Sa nên duyên vợ chồng Lê Phương - Trung Kiên

07/04/2023 21:29 GMT+7

Kỷ niệm những ngày đầu quen nhau trong chuyến hành trình ra quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) của vợ chồng nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ Lê Phương - Trung Kiên được kể lại trong chương trình Khách sạn 5 sao, phát sóng ngày 9.4 trên kênh VTV3.

Ngày mới quen nhau, dù biết tuổi của Lê Phương nhưng Trung Kiên vẫn chưa tin nên hỏi lại chính chủ cho chắc. Tới khi biết đối phương hơn mình 7 tuổi, anh đổi ngay cách xưng hô là... Phương, vì "gọi chị sao… cua". 

Còn Lê Phương hồi mới gặp đã thiết lập ngay khoảng cách bằng kiểu xưng hô "chị - mày", do ở thời điểm đó cô không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm. Màn chào hỏi này đã khiến chàng ca sĩ trẻ không khỏi giật mình nhưng vẫn hăm hở lao theo mách bảo của trái tim.

Dùng mọi cách để "cưa đổ" người thương

Trung Kiên kể về 7 ly mì tôm được anh chuẩn bị sẵn, đợi khi người mình thương say sóng, lấy nước nóng ra mời. Anh cũng kể về chiếc khăn rằn buộc lên đầu vẫy tạm biệt mọi người và còn chắc mẩm sẽ tạo ấn tượng với bạn gái, nào ngờ Lê Phương thổ lộ tâm tư: "Người này đã xấu còn hay tạo sự chú ý".

Chuyến đi Trường Sa nên duyên Lê Phương- Trung Kiên - Ảnh 1.

Câu chuyện tình yêu của nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ - Lê Phương được người trong cuộc kể lại trong chương trình Khách sạn 5 sao, phát sóng ngày 9.4 trên VTV3

NVCC

Trên hành trình từ Trường Sa trở về, Lê Phương buột miệng nói: "Phải chi có chút san hô làm kỷ niệm". Trung Kiên đã nói Lê Phương đưa mũ để biểu diễn ảo thuật và Lê Phương rất bất ngờ khi trong mũ là mảnh san hô hình trái tim. Để có được ấn tượng ban đầu đó, chàng ca sĩ đã nghiên cứu kỹ ở Trường Sa chỉ có 2 món kỷ niệm mang về là đá cuội và san hô, túi quần có đủ 2 thứ đó để nàng ước gì là có.

Vượt qua sự phản đối tìm được hạnh phúc

Ngày đầu nghe con trai kể về tình yêu, mẹ Trung Kiên không đồng ý vì hai người chênh tuổi nhau nhiều. Khi đó, mẹ anh vừa xem phim trên ti vi Lê Phương đóng vai vừa già, vừa bệnh. Trung Kiên nài nỉ mẹ gặp người yêu đi sẽ thấy khác. 

Hôm ra mắt mẹ Trung Kiên, Lê Phương cột tóc cao trông trẻ trung, từ đó mẹ anh không nói gì nữa. Nếu hai người to tiếng với nhau, bà sẽ la con trai nên Trung Kiên đe vợ mỗi khi cãi nhau không được tiếp cận mẹ.

Chuyến đi Trường Sa nên duyên Lê Phương- Trung Kiên - Ảnh 2.

Lê Phương - Trung Kiên xúc động với món quà đặc biệt từ ê kíp chương trình nhân kỷ niệm 6 năm ngày cưới

NVCC

Trung Kiên là chàng sinh viên sư phạm mỹ thuật, vì mê âm nhạc đã rẽ ngang sang con đường ca sĩ và được tuyển thẳng vào Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7. Anh gắn bó với quân đội từ năm 18 - 25 tuổi và luôn khẳng định: "Thanh xuân của mình ở đó".

Ngày Trung Kiên chia tay với Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, một đồng nghiệp kể lại: "Kiên có giọng hát đẹp, nội lực. Ai cũng khuyên, động viên Kiên suy nghĩ lại nhưng cậu ấy quyết định nghỉ để đồng hành cùng vợ mình. Mình biết Kiên lúc ấy rất buồn, nuối tiếc vì khi chia tay mọi người cũng khóc và Kiên khóc nhiều".

Ông xã của Lê Phương chia sẻ quyết định lùi lại để chăm sóc gia đình, lo cho mấy đứa nhỏ. Khi ra quân, anh vẫn mang theo chiếc gối bộ đội từng gắn bó với mình.

Diễn viên Lê Phương rơi nước mắt rất nhiều trên sân khấu khi một lần nữa chứng kiến câu chuyện của chồng. Cô chia sẻ thích cảm giác khi theo chân chồng đi hát, được cầm micro, cầm nước, chụp hình, quay phim như một fangirl chính hiệu.

Trước khi gặp Trung Kiên, cô để mặc cuộc sống của mình bị xáo trộn mà không thiết tha sắp xếp lại. Tình yêu của Trung Kiên đã đưa gia đình nhỏ vào đúng quỹ đạo cần có.

Luôn ở bên chồng, Lê Phương hiểu rằng được hát, được sinh hoạt trong quân ngũ giống như nguồn sống của anh. Với Phương, Trung Kiên là một người trẻ tuổi biết suy nghĩ lớn. Cô mong chồng đi hát lại và luôn muốn là người cuối cùng bên anh.

Ở phần cuối của Khách sạn 5 sao, hai vợ chồng cùng ngân nga câu hát trong bài Biển tình - ca khúc họ từng hát trên boong tàu 7 năm trước, cùng nâng niu chiếc bánh kem kỷ niệm 6 năm ngày cưới và xúc động với món quà đặc biệt là chiếc gối bộ đội do ê kíp thực hiện chuẩn bị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.