Chuyện của Phương vượt qua vũng lầy tâm lý, giành cú đúp vàng SEA Games ngoạn mục

20/05/2022 07:36 GMT+7

Cuối tháng 12 năm ngoái, nữ võ sĩ karate Nguyễn Thị Phương bị Covid-19 và hậu quả để lại khá nặng nề đối với 1 VĐV đỉnh cao. Cô bị khó thở, thể lực giảm sút, sức bền không được tốt, tâm lý bất an luôn thường trực.

Hai ngày vừa rồi được nhìn Nguyễn Thị Phương thi đấu nội dung quyền kata, cảm thấy thật ngưỡng mộ cô gái Hà Nội mới tròn 22 tuổi này. Uy lực toát ra từ từng động tác và đặc biệt là ánh mắt. Mọi thứ đều khá hoàn hảo và có độ sâu - kỹ thuật, thần thái đều tuyệt vời, vừa tốc độ vừa linh hoạt và đầy biểu cảm.

Nguyễn Thị Phương thi đấu cá nhân

VŨ SƠN HÀ

Gia

Một ngày sau khi giành HCV cá nhân với số điểm rất cao, hôm qua cô và Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm đã thực hiện bài thi đồng đội cũng rất xuất sắc, mang về tấm HCV đồng đội nữ. 3 năm trước, Phương biểu diễn cũng rất có hồn, thậm chí còn đẹp hơn VĐV Indonesia nhưng chỉ được HCB cá nhân, kém đối thủ giành vàng vỏn vẹn 0.01 điểm. Khi ấy, Phương gục vào vai HLV Nguyễn Hoàng Ngân khóc nức nở vì đau đớn: “Cô ơi, con sai rồi, có động tác con thực hiện theo ý của con. Con sai rồi”.

Giành HCV

VŨ SƠN HÀ

Còn hôm qua, Phương lại gục vào vai HLV của mình khóc nức nở vì hạnh phúc. Khó hình dung được chặng đường mà thầy trò cô vừa trải qua, tuy ngắn nhưng đầy gian nan. “Đáng nhẽ, Phương phải tập 3 ngày liên tục với cường độ rất nặng rồi được nghỉ 1 ngày nhưng sau khi bị Covid-19, Phương không khỏe được như trước. Phương không thể chịu được khối lượng cao. Tuy phổi không bị tổn thương nghiêm trọng nhưng bị thở khó. Tôi đành phải thay đổi giáo án để Phương không bị kiệt sức. Thể lực không tốt, Phương lại bị tâm lý và áp lực đè nặng vì suốt thời gian dài chỉ được tập chay, không tập huấn nước ngoài, không thi đấu quốc tế. Phương bất an vì sợ các đối thủ ở khu vực giỏi hơn mình.

Tôi và Phương đều bị stress. Nhưng cùng phải cầm tay nhau vượt qua vũng lầy áp lực ấy. Phương kiên trì theo đuổi đến cùng những bài tập mà tôi đưa cho cô ấy. Nhẫn nại thực hiện, không một lời kêu than, dù rất khó thở và sức yếu. Nhưng càng ngày, Phương càng khỏe lên. Các động tác mỗi ngày 1 nhuần nhuyễn hơn. Phương bảo với tôi, Phương sẽ quyết lấy được 2 vàng ở SEA Games lần này”.

Thi đấu đồng đội

VŨ SƠN HÀ

SEA Games 30, Phương cũng giành HCV đồng đội với Lê Thị Thu Uyên, Lê Thị Khánh Ly. Đúng 3 tháng trước SEA Games 31, Ly không may bị gãy vai nên HLV Nguyễn Hoàng Ngân phải trám VĐV Nguyễn Ngọc Trâm vào miếng ghép thiếu. Cũng có ít nhiều sức ép cho cả cô lẫn trò vì Trâm còn trẻ, không biết có cáng đáng nổi vị trí mà chị Ly để lại. 3 tháng để chuẩn bị cho thử thách lớn của sự nghiệp. Cả Phương, cả Uyên và cả Trâm rồi cả cô Ngân nữa, lại có thời điểm rơi vào stress. Nhưng 3 cô trò lại nắm tay nhau, vượt qua vũng lầy về tâm lý. Từng ngày khổ luyện, từng ngày cố gắng vượt qua áp lực. Để đến SEA Games 31, cả cô lẫn trò ôm nhau khóc sau khi giành 2 vàng, góp công chung vào 6 tấm HCV mà đội tuyển karate Việt Nam có được sau 2 ngày thi đấu đầu tiên (còn ngày thi đấu hôm nay 20.5). Trong đó, hẳn nhiên có 1 phần lớn, sự tận hiến của Phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.