Chuyện buồn từ một buổi sinh nhật của cô gái Mỹ

11/06/2016 15:10 GMT+7

Xã hội Mỹ tạo ra sự năng động cho giới trẻ, nhưng một lần nữa nó đánh đổi bằng nhiều thứ khác sâu sắc hơn về tình người, mới nhất là câu chuyện rơi nước mắt của Hallee Sorenson.

Cộng đồng mạng xã hội Facebook đã gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến Hallee Sorenson, cô gái 18 tuổi ở bang Maine (Mỹ) đã dự sinh nhật một mình vì cả lớp không tham dự buổi tiệc năm ngoái của cô.

Bức ảnh một cô gái xinh xắn ngồi cô đơn trong buổi tiệc sinh nhật của chính mình, do tài khoản tên Rebecca Lyn đăng trên Facebook hôm 7.6 đã nhận hơn 180.000 lượt chia sẻ sau 4 ngày. Rebecca Lyn là chị họ của Hallee Sorenson, một cô bé mắc chứng tự kỷ khiến tâm hồn của cô chỉ ngang một bé gái 6 tuổi, dù sắp bước sang tuổi 19, theo Daily Mail.

Bức ảnh ấy được chụp vào sinh nhật của Hallee năm 2015, thời điểm cô gái này đã mời cả 20 người bạn học chung lớp đến dự, nhưng tuyệt nhiên không một ai xuất hiện.

Người mẹ Allyson Seel-Sorenson khi thấy con của mình cô đơn trước chiếc bánh sinh nhật, đã không còn cách nào khác, đành phải chụp lại khoảnh khắc buồn ấy.

“Tôi đã nấp sau một cây cột và khóc, rồi gửi hình ảnh ấy đến chồng mình và hỏi ông ấy tôi nên làm gì. Tôi không biết phải nói sao với nó (Hallee). Con gái tôi đã rất muốn tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, nó rất vui mừng và chúng tôi cũng vui khi làm điều này cho nó. Nhưng sau đó không một ai đến dự”, bà Allyson Seel-Sorenson nói với Daily Mail.

Sắp tới vào tháng 7 này, Hallee Sorenson sẽ đón sinh nhật lần thứ 19. Để tránh cho em mình phải gặp lại trường hợp đáng buồn năm ngoái, người chị họ Rebecca Lyn đã đăng tấm ảnh lên và tận dụng sức mạnh của Facebook để Hallee được chia sẻ niềm vui.

Lyn nói về nội dung tấm ảnh và bối cảnh năm ngoái, sau đó kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ Hallee bằng cách gửi những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đến địa chỉ nhà, nhằm giúp Hellee “có một sinh nhật khó quên”.

Hallee Sorenson có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, là người vui vẻ, năng động và thích thể thao, theo lời kể của Lyn, tuy nhiên cô mang tâm hồn của một cô bé mới lên 6 Facebook Rebecca Lyn

“Tôi muốn hộp thư của cô tràn ngập thiệp chúc mừng, từ tất cả mọi người. Hal (Hallee) rất thích nhận được thư tay, và đó sẽ là món quà sinh nhật tốt nhất mà nó muốn”, Lyn viết trên Facebook.

Đây là lần mới nhất một câu chuyện buồn về tình cảm bạn bè, gia đình trở thành đề tài nóng trên các mạng xã hội. Tháng 3 năm nay, Twitter cũng tràn ngập tấm ảnh về “Ông nội burger” của Kelsey Harmon ở bang Oklahoma (Mỹ). Kelsey Harmon là người duy nhất có mặt trong buổi ăn tối giản dị mà ông của cô đã tự tay làm 12 chiếc bánh mì kẹp cho 6 đứa cháu. Bức ảnh chụp cảnh ông của Kelsey ngồi ăn một mình đã khiến dư luận sôi sục, đến mức sau đó chính Kelsey cũng không lường trước và phải đăng đàn kêu gọi mọi người đừng sỉ vả 5 người cháu còn lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.