Chuyến bay 'mở hàng' phải hạ cánh khẩn của tân ngoại trưởng Anh

18/07/2016 11:28 GMT+7

Nhậm chức ngoại trưởng Anh, ông Boris Johnson biết mình thường xuyên phải lên xuống máy bay. Nhưng trong chuyến công du "mở hàng", tân Ngoại trưởng Johnson một phen "đứng tim" khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì trục trặc kỹ thuật.

Dẫu sao đó cũng là một kết thúc có hậu cho Ngoại trưởng Johnson, bởi máy bay đã đáp an toàn xuống sân bay Luton (Anh) sau cú hạ cánh khẩn cấp.
Đó là một chiếc máy bay quân sự hạng nhỏ, cất cánh từ căn cứ không quân Northolt ở London, dự kiến chở ông Johnson sang Bỉ để ăn tối với lãnh đạo ngoại giao của khối EU, bà Federica Mogherini vào tối 17.7, theo BBC.
Ông Johnson đã hết lời cảm ơn tổ lái vì "sự chuyên nghiệp của họ" cũng như cảm ơn nhân viên sân bay Luton vì "sự đón tiếp ngoài lịch trình".
Johnson sau đó đã đến Bỉ "bằng phương tiện khác" và đã gặp được bà Mogherini dẫu có trễ hẹn, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Anh.
Ngoại trưởng Johnson đã tìm ra loại phương tiện an toàn nhất? Reuters
Chi tiết về trục trặc của máy bay không được công bố.
Cùng với các thành viên nội các khác ở Anh, ông Johnson chỉ mới vừa nhậm chức theo sau cuộc chuyển giao quyền lực thời Brexit, trong đó bà Theresa May đã trở thành thủ tướng sau cuộc trưng cầu dân ý quyết định tách nước Anh khỏi Liên minh châu Âu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.