TNO

'Chúng ta phải giấu mặt đi đâu khi nhìn hình ảnh này?'

18/05/2016 12:13 GMT+7

(iHay) "Chúng ta phải giấu mặt đi đâu khi nhìn hình ảnh này?", một dân mạng lên tiếng về vụ các khách Tây dọn cống thối ở Hà Nội.

(iHay) 'Phải giấu mặt đi đâu khi nhìn hình ảnh này? Chúng ta có biết xấu hổ để tự thay đổi mình, đừng xả rác bừa bãi nữa?", một cư dân mạng viết trên Facebook trước câu chuyện nhóm khách tây lội mương thối ở Hà Nội để vớt rác.

>> Hình ảnh 'người đi rác ở lại' trên bãi biển gây bức xúc

James Joseph Kendall lội xuống mương hôm 15.5 - Ảnh: KEEP HANOI CLEAN
Cách đây vài ngày, trên Facebook xuất hiện status kèm loạt ảnh chụp cảnh nhiều người nước ngoài lội xuống cống thải đen ngòm để dọn sạch rác, đoạn cuối ngõ Nguyễn Khang nối sang Thành Thái, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Câu chuyện này gây ấn tượng mạnh cho cộng đồng Facebook. 
Được biết, tất cả họ là thành viên của nhóm "Keep Hanoi Clean" tại Hà Nội, với mục tiêu hành động là làm sạch cảnh quan, môi trường sống ở Thủ đô. Nhìn hình ảnh này, nhiều cư dân mạng Việt Nam tỏ ra vô cùng "xấu hổ" và kêu gọi mọi người dân hãy tự răn mình thay đổi hành vi, đừng xả rác bừa bãi.
Trang Siro viết: "Rõ ràng đây là đất nước Việt Nam mà người dân chúng ta xả rác còn người nước ngoài lượm rác. Tại sao lại như vậy? Tại sao dân mình không biết bảo vệ môi trường sống của chính mình? Là họ quá nhiệt tình giúp chúng ta hay ý thức của chúng ta quá kém, mỗi người dân Việt Nam nên suy nghĩ lại về ý thức bảo vệ môi trường của mình, chúng ta nên cảm thấy xấu hổ trước khi vứt 1 mẩu rác xuống đường, xuống nơi công cộng".
James nói rằng anh bất ngờ khi chính quyền đòi hỏi phải xin phép mới được vớt rác
Nickname Khoa Vudang đồng tình với ý kiến trên và bổ sung quan điểm cá nhân: "Nghĩ mà nhục, người ta ở tận trời tây còn có trách nhiệm vậy, trong khi chính những người dân chúng ta lại xả rác".
Còn nạn Ngô Ka thì kể câu chuyện của địa phương mình để chứng minh rằng nạn xả rác bừa bãi diễn ra ở khắp nơi: "Chỗ em có cái bảng Thôn Văn Hóa to đùng, ngày nào xe chở rác cũng đi qua để gom rác ở các hộ dân, chỉ cần đặt túi rác trước cổng là xe người ta tự lấy đi. Ấy vậy mà có không ít hộ "gia đình Văn Hóa" không thích đặt rác ở cổng mà đem rải dọc 2 bên đường: gà chết, chó chết, mèo chết, chăn mềm quần áo cũ, vỏ sữa...".
Nhiều ý kiến cho rằng cần mạnh tay chấn chỉnh ngay hành vi xả rác bừa bãi mới mong kéo giảm tình trạng ô nhiễm môi trường. "Luật nên mạnh tay hơn với hành vi xả rác bừa bãi, ai vứt rác bậy thì phạt 1 triệu đồng, như vậy đâu ai dám nữa. Việc đội mũ bảo hiểm thực hiện được rồi, giờ sao không đẩy mạnh chấn chỉnh vấn nạn xả rác nhỉ", một người dùng Facebook đề xuất.

"Phải giấu mặt đi đâu khi nhìn hình ảnh này? Chúng ta có biết xấu hổ để tự thay đổi mình, đừng xả rác bừa bãi nữa?", là lời hiệu triệu nhận được rất nhiều like của một bạn trẻ.

Bạn Nguyễn Thế Hiển cũng kêu gọi: "Thay vì chửi mắng hãy hành động đi các bạn, em cũng thấy tự xấu hổ vì thỉnh thoảng cũng xả rác bừa bãi".

Theo diễn tiến mới nhất, lãnh đạo phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) tỏ ra... bất bình khi nhóm thành viên Keep Hanoi Clean đến dọn dẹp rác ở trên địa bàn phường mà không xin phép. Phản ứng của lãnh đạo phường Yên Hòa khiến dân mạng hết sức ngỡ ngàng, và kể cả nhóm Keep Hanoi Clean cũng không ngoại lệ. 
James Joseph Kendall, thành viên nhóm người nước ngoài nhặt rác, chia sẻ với Thanh Niên: "Tôi thật sự không biết rằng nhặt rác phải xin phép chính quyền. Tôi thật sự cũng không quan tâm rằng đoạn mương này có được dọn dẹp sạch sẽ trước đó hay chưa, tôi đi qua và chỉ thấy chúng chưa đủ sạch thì cùng những người bạn của mình dọn dẹp cho sạch sẽ hơn thôi!".
Phần lớn ý kiến cho rằng lẽ ra chính quyền địa phương phải lấy làm xấu hổ thay vì bày tỏ quan điểm bất bình kỳ cục như vậy.
Người dùng Facebook có tài khoản Hiếu Văn Nguyễn chốt lại: "Ý thức bảo vệ môi trường nên được giáo dục từ cấp mầm non và ở gia đình thì may ra thay đổi được tình hình. Mình thấy bây giờ mấy cháu học mẫu giáo rất có ý thức, bỏ rác vào thùng rác, tương lai sẽ không có chuyện vứt rác bừa nữa".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.