Chung kết U 23 Châu Á: Việt Nam mà vô chung kết chắc tết này vui lắm!

Tấn Đạt
Tấn Đạt
26/01/2020 16:30 GMT+7

Trận chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tối nay (26.1). Mặc dù đội U.23 Việt Nam đã dừng cuộc chơi nhưng nhiều người trẻ vẫn luôn ủng hộ và ao ước nếu Việt Nam vô chung kết, tết này sẽ vui hơn.

Từ vòng bảng giải U 23 Châu Á 2020, đội tuyển Việt Nam đã bị loại sau cuộc đối đầu đầy gây cấn trước Triều Tiên và để thua với tỷ số 1-2. Tuy nhiên nhiều người trẻ vẫn luôn ủng hộ U 23 Việt Nam và  không bao giờ quên được những kỷ niệm, ký ức đẹp về đội nhà

Cả gia đình sẽ quây quần bên nhau vừa ăn tết vừa xem bóng đá

Nguyễn Chí Tâm, 18 tuổi, đường  Lạc Long Quân, Q.11 TP.HCM cho biết: "Nhà mình ở Đồng Nai vào Sài Gòn lập nghiệp, mỗi lần tết đến là mình về quê ăn tết cùng gia đình. Nhớ lúc chung kết SEA Games 30 thời điểm đó còn làm ở TP.HCM nên mình ra phố đi bộ Nguyễn Huệ xem, ta nói nó đông và vui lắm… Mà chung kết U 23 Châu Á lần này diễn ra ngay đợt tết, nếu U 23 Việt Nam mà vô chung kết chắc tết này vui lắm. Không chỉ gia đình nhỏ của mình, mà chắc chắn sẽ có cảnh đại gia đình gồm ông bà, mấy cô chú, dì bác quay quần bên nhau, cổ vũ cho đội tuyển U.23 Việt Nam thì tuyệt vời làm sao!".

Luôn có niềm tin chiến thắng

Tấn Đạt

Đã bắt đâu theo dõi bóng đá Việt Nam từ vòng tứ kết, bán kết và sau đó là chung kết vào cuối năm 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc) tại giải U.23 Châu Á, Huỳnh Thị Thùy Dương, 21 tuổi trú ngụ tại ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tâm sự: “Hầu như mọi trận có đội bóng nước nhà em đều đón xem và cổ vũ. Dù rất tiếc khi dừng chân sớm tại U 23 Châu Á năm nay, nhưng chỉ cần đội tuyển Việt Nam ra sân em vẫn sẽ rất nhiệt tình cổ vũ. Giả sử hôm nay một lần nữa U 23 Việt Nam có mặt tại chung kết, cùng hòa chung với không khí mùng 2 Tết Canh Tý, em cùng gia đình, sẽ rất háo hức đón chờ từng giây phút đến lúc bắt đầu trận đấu. Việt Nam mà đá vào chắc “la làng” luôn quá!".

Luôn quan tâm và dõi theo các cầu thủ

Tấn Đạt

Nguyễn Thị Yến Thanh, 17 tuổi học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến Q.10 TP.HCM, cho biết, thường hay xem đá banh ở nhà với ba mẹ, lâu lâu thì ra ngoài xem." Mình nhớ như in U 23 châu Á ở Thường Châu,  hình ảnh cả nhà rất căng thẳng trong những phút đầu trận đấu".
“Ở Sài Gòn tết vắng lắm, nhưng nếu U 23 Việt Nam mà vào chung kết thì sẽ đông và náo nhiệt. Tối đó mọi người sẽ tụ tập lại phố đi bộ Nguyễn Huệ xem, rồi đoàn kết cổ vũ và hô to “Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng”", Yến Thanh mong ước.

Nhớ về đêm ở Thường Châu

Đỗ Quốc Duy,  sinh viên  Trường CĐ Cao Thắng TP.HCM,  cho biết, có đi tiếp hay không thì các cầu thủ đã thật sự cố gắng rất nhiều, làm tất cả những gì có thể.
“Mình rất ấn tượng với cú sút 'cầu vòng tuyết' của Quang Hải trong trận đấu chung kết gặp Uzbekistan của mùa giải lần trước. Nhớ đêm đó, mặc dù U 23 Việt Nam chỉ về nhì nhưng mình và đám bạn của mình đã đi bão cả đêm, cùng nhau reo hò khắp các tuyến đường. Mình tin rằng, qua các trận đấu vừa qua Quang Hải cũng như U 23 Việt Nam sẽ có nhiều kinh nghiệm và bài học đáng quý”, Duy cho biết.
Còn chị Nguyễn Thị Ánh, 27 tuổi ngụ tại Ấp Giao Hòa B, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre tâm sự, nếu U 23 Việt Nam mà vô chúng kết chắc Quang Hải, Đức Chính và Tiến Linh sẽ là người tỏa sáng nhất
“Vì Quang Hải có lối chơi kỹ thuật, lại có nhiều kinh nghiệm chơi ở giải U 23. Còn Tiến Linh và Đức Chinh đều là tiền đạo có tốc độ cao, và nguy hiểm nhất ở những tình huống phạt góc”, Chị Ánh cho biết.

Triệu con tim luôn hướng về U.23 Việt Nam

Tấn Đạt

Trong khi đó, Nguyễn Việt Anh, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM,  hào hứng nói, "Việt Nam dưới thời Park-Hang seo lúc nào cũng vậy, càng vào sâu giải đấu thì đá càng hay. Mặc dù không được vào chung kết U 23 năm nay nhưng mình vẫn tin tưởng sự huấn luyện tài tình của ông".
“Nếu vào được chung kết U 23 Châu Á chắc Quang Hải sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu , mình rất thích cách xử lý bóng một chạm đầy tinh tế của Quang Hải. Ở mùa giải trước Quang Hải thật sự đã tỏa sáng, đặc biệt là ở trận chung kết tại Thường Châu dẫu trong thời tiết quá khắc nghiệt đến tuyết rơi trắng cả sân, cứ ngỡ các cầu thủ của ta sẽ lạnh cóng cả chân, thế mà Quang Hải vẫn làm nên siêu phẩm và đội nhà đã về nhì”, anh Cường chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.