Chung kết EURO 2020: Đội tuyển Anh ‘vô chiêu thắng hữu chiêu' trước người Ý

11/07/2021 18:33 GMT+7

Chính sự mơ hồ, không rõ “bài vở” đang là thứ khiến đội tuyển Anh trở nên khó lường hơn trong trận chung kết EURO 2020 với tuyển Ý, vốn dĩ đã “lộ bài” đến từng chiêu thức.

Trận chung kết EURO 2020 giữa đội tuyển Anh và Ý trên khía cạnh nào đó khá giống với cuộc tỉ thí kinh điển giữa Lệnh Hồ Xung và Nhạc Bất Quần trong thế giới tiểu thuyết Kim Dung.
Nhiều người trong chúng ta hẳn từng nghe về nhân vật Lệnh Hồ Xung, truyền nhân của bí kíp Độc cô cửu kiếm, nổi tiếng bởi triết lý “vô chiêu thắng hữu chiêu”. Tức không cần dùng chiêu thức nào vẫn có thể chiến thắng đối thủ.
Và khi đã nhắc đến Lệnh Hồ Xung, chắc chắn không thể không bàn đến cuộc tỉ thí kinh điển với Nhạc Bất Quần xưng bá võ lâm nhờ 72 chiêu thức Tịch tà kiếm phổ. Đây chính là màn so tài điển hình cho thế nào là “vô chiêu thắng hữu chiêu”.
Thứ triết lý tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết hóa ra vẫn tồn tại trong thực tế.
Tại EURO 2020, HLV Gareth Southgate như một Lệnh Hồ Xung bước ra đời thực. Ông như kẻ đang bị cười nhạo mỗi ngày vì chẳng có nổi lấy một chiêu thức rõ ràng, dù đã đưa đội tuyển Anh vào đến tận trận chung kết với thành tích bất bại.
Thật vậy. Nếu ai đó bất chợt hỏi về lối đá của "Tam sư" tại EURO 2020 đến lúc này sẽ rất khó để trả lời. Mỗi trận đấu, Southgate luôn bày bố đội hình rất kỹ càng, thay người vô cùng cẩn thận. Nhưng để định hình một phong cách chơi bóng cụ thể, cá tính rõ ràng của tuyển Anh lúc này thật khó nói…
Trong hành trình vào chung kết, Tam sư thi đấu nhạt nhòa ở vòng bảng trước những đối thủ không quá mạnh. Vào đến vòng 1/8 gặp đội tuyển Đức được xếp hàng “cao thủ”, HLV Southgate tiếp tục cho các học trò triển khai lối chơi "nhạt như nước ốc" nhưng chắc chắn, chỉ chực chờ cơ hội kết liễu đối phương. 

Federico Chiesa là mũi công nguy hiểm nhất của đội tuyển Ý và "lộ bài" khá sớm

Reuters

Đến tứ kết và bán kết, đội tuyển Anh vẫn vào trận bằng cách đá ung dung, nhàm chán “chẳng đâu vào đâu”. Nhưng rồi, "Tam sư" vẫn cứ lần lượt đả bại các đối thủ bằng những cách khác nhau (thắng đậm Ukraina 4-0 và thắng sít sao Đan Mạnh 2-1 trong hiệp phụ bằng quả penalty tranh cãi).
Điểm chung của tất cả các trận đấu này, thật thú vị lại đúng như cách truyền thông hay nhiều CĐV đang chỉ trích: không bài vở. Một đội tuyển Anh “vô chiêu” vào đến tận chung kết!
Trong khi đó, đối thủ của Lệnh Hồ Xung - Southgate trong trận chung kết đêm nay thì ngược lại. Một Nhạc Bất Quần - HLV Roberto Mancini được hàng triệu tín đồ bóng đá mê mẩn khi đưa Ý vào chung kết bằng một phong cách chơi rõ ràng: tấn công tốc độ và cống hiến.
Vì vậy, chẳng phải bàn nhiều, Ý là đội bóng “hữu chiêu” định lượng được sức mạnh và bài vở rõ ràng.

Đội tuyển Anh chơi đủng đỉnh, nhàm chán nhưng lọt vào tới chung kết EURO 2020

Reuters

Sự sắc nét giúp Azzurri được nhiều chuyên gia và giới truyền thông đánh giá cao hơn hẳn "Tam sư" về cơ hội vô địch. Cả với người hâm mộ cũng vậy, đa phần có niềm tin sắt đá vào việc chiếc cúp EURO 2020 sẽ nằm chắc trong tay Mancini và các học trò.
Nhưng bóng vẫn chưa lăn và tất cả chỉ rõ sau 90 phút (hoặc hơn) sau trận cầu tại Wembley đêm nay. Vì trong bóng đá, kết quả chỉ được tính bằng tỉ số chung cuộc. Sẽ không ai vô địch bằng 2 thứ mà đội tuyển Ý đang giàu có lúc này là "niềm tin và cảm xúc", vốn dĩ rất bấp bênh.
Đừng quên rằng trong thế giới của Kim Dung thì Nhạc Bất Quần lần lượt sử dụng hết 72 chiêu thức trong Tịch tà kiếm phổ nhưng không thể hạ được đối thủ, kết cục đã bị Lệnh Hồ Xung “bắt bài” và khai thác kẽ hở để chuyển bại thành thắng.
"tử huyệt" của tuyển Ý thì nhiều người đã chỉ ra rồi, trong đó không thể không nhắc đến vị trí hậu vệ trái nơi Emerson trấn giữ. Vì vậy, nếu chê Southgateđội tuyển Anh “vô chiêu” thì hãy kiên nhẫn chờ xem!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.