Chung kết AFF Cup 2018: Người trẻ thể hiện tinh thần “xả rác được thì nhặt được”

12/12/2018 06:24 GMT+7

Không những tự động dọn rác dưới chân mình mà nhiều bạn trẻ còn đi dọc khắp Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) để nhặt sạch rác. Đấy là những hình ảnh đẹp mà phóng viên đã ghi nhận được sau đêm chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

[VIDEO] Các bạn trẻ nhặt rác ở phố đi bộ sau chung kết AFF Cup - Thực hiện: Nữ Vương

Với tinh thần quyết tâm không xả rác và không để lại rác, nhiều bạn trẻ đã chủ động dọn phần rác của mình trước khi ra về và “đi bão” ăn mừng những bàn thắng của đội tuyển Việt Nam tại sân khách trong đêm chung kết.

Nguyễn Ngọc Khánh An (sinh viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM) cùng nhóm bạn của mình đã làm hành động đẹp này trước khi rời phố đi bộ Nguyễn Huệ.

An nói: “Tụi em đến đây là đã cam kết với nhau rồi, ăn mừng cho văn minh, "đi bão" cũng văn minh và tuyệt đối nói không với xả rác. Quyết tâm thể hiện tinh thần “xả được thì nhặt được”.

Quỳnh Anh và Ngọc Ánh hì hục nhặt rác tại phố đi bộ Nguyễn Huệ HOA NỮ

An cũng cho biết, trong mùa giải này thì đây là lần thứ 3 An cùng nhóm bạn ra đây xem và lần nào cứ xong một trận, dù vui cỡ nào cũng dọn sạch rác chỗ mình ngồi rồi mới lên xe “đi bão”.

Cũng giống nhóm của An, cặp đôi Ngọc Thắng và Nguyễn Thị Tình (cùng là sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cũng dọn sạch sẽ chổ mình ngồi trước khi ra về.

“Tụi mình nghĩ đơn giản là xả được thì dọn được. Mình xả rồi để lát nữa các cô lao công dọn thì hỗ thẹn lắm ạ. Mỗi người một ý thức thì sẽ đỡ hơn rất nhiều. Mình thấy còn nhiều bạn thiếu ý thức lắm, nhưng không vì đám đông không ý thức mà mình cũng mặc kệ theo”, Tình chia sẻ.

Đặc biệt hơn, có những bạn trẻ tình nguyện ở lại sau khi tất cả dòng người đã ra về và rủ nhau hò hét “đi bão”. Các bạn dọn sạch tất cả “hậu quả” mà nhiều người thiếu ý thức bỏ lại sau mỗi buổi hò reo cùng trái bóng.

Trong đó mặc kệ dòng người đang chen lấn nhau ra về,  2 bạn trẻ là Nguyễn Đức Quỳnh Anh và Trương Ngọc Ánh (sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM)  vẫn hì hục nhặt rác.

Không chỉ nhặt sạch ngoài sân bãi, mà ngóc ngách nào Quỳnh Anh và Ngọc Ánh cũng luồng tay vào nhặt sạch sẽ.

“Nhiều bạn tiện tay vứt luôn vào trong có hốc cây, nhưng nhiều bạn cùng tiện tay như vậy nên nhìn các hốc cây giờ cũng thành đống rác. Nên chỗ nào tụi mình cũng dọn, vì dọn sạch được chừng nào sẽ đỡ cho các cô chú công nhân vệ sinh từng đó”, Quỳnh Anh bày tỏ.

Thấy 2 cô nàng này cứ lăn xăn nhặt hết chỗ này đến chỗ khác, chú Trương Minh Tuấn (nhà ở Q.1, TP.HCM) cứ chạy theo vừa giúp 2 cô gái nhặt rác, vừa nói: “Tụi con dọn ở ngoài được rồi, còn những chỗ ngóc ngách này để các cô lao công dọn. Kiểu gì cũng có người đến dọn mà, 2 đứa sao làm hết được”.

Đáp lại lời khuyên của chú Tuấn, Quỳnh Anh nói: “Dạ làm được đâu thì tụi con làm. Mỗi người một tay thì sẽ hết liền thôi mà chú”.

Đúng như lời Quỳnh Anh nói, nhiều bạn trẻ thấy 2 cô gái này cứ lăn xăn đi nhặt rác nên cũng góp mỗi người một tay.

Trương Văn Phước (trọ tại 206 Lê Thúc Hoạch, Q.Tân Phú, TP.HCM) chia sẻ: “Tụi mình nhặt hết rác chỗ ngồi rồi, nhưng ra đây thấy 2 bạn gái này dọn khí thế quá nên cũng muốn giúp một tay. Nhưng chắc cũng dọn không hết được vì nhiều rác quá. Đúng là có những bạn trẻ ý thức nhưng cũng còn nhiều người thiếu ý thức quá”.


 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.