Chùm ảnh: Niềm vui vô địch Công an Nhân dân và nỗi buồn xuống hạng Đắk Lắk

29/10/2022 18:51 GMT+7

Một trận đấu trên sân Đắk Lắk nhưng đã đưa người xem rơi vào 2 thái cực bùng nổ niềm vui cùng đội Công an Nhân dân và thất vọng cùng cực với nỗi buồn xuống hạng của đội chủ sân Buôn Ma Thuột.

Đội Công an Nhân dân đã nâng cao cúp vô địch giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2022 bằng chiến thắng xứng đáng 2-0 trước chủ nhà Đắk Lắk 2-0 với 2 bàn thắng của Nguyễn Trung Đại Dương và Đinh Thanh Bình. Một trận đấu không quá nhiều cảm xúc vì thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh mạnh hơn rõ rệt cả về lực lượng lẫn lối chơi, nhưng sau một hiệp đầu vấp phải sự phòng ngự quyết liệt của chủ nhà thì phải đến hiệp 2 họ mới có niềm vui sau khi 2 bàn thắng lần lượt được ghi.

Ngược lại Đắk Lắk đã gánh phải nỗi buồn quá lớn khi họ đã đánh mất chính mình qua rất nhiều trận gần đây như thua Bình Phước 0-1, Bà Rịa Vũng Tàu 0-2, Cần Thơ 1-2, hòa Phú Thọ 2-2 nên dù có thắng Huế 3-1 hay Long An 3-1 cũng không cứu vãn được tình hình. HLV Võ Thành Luân đã không thể vực dậy đội bóng của mình khi càng đá càng sa sút. Ngay sau thất bại, các cầu thủ Đắk Lắk đã gục đầu thất vọng khi giờ đây họ phải xuống chơi ở giải hạng Nhì.

Pha tranh chấp quyết liệt trong trận đấu

Khả Hòa

Nguyễn Trung Đại Dương mừng bàn thắng mở tỉ số

Khả hòa

Các cổ động viên nữ cổ vũ Trần Thanh Sơn và đội Công an Nhân dân

Khả Hòa

Niềm vui sau khi ghi bàn của đội Công an Nhân dân

Khả Hòa

Đinh Thanh Bình (9) nâng tỉ số được đồng đội chúc mừng

Khả Hòa

HLV Thạch Bảo Khanh và cúp vô địch

Khả Hòa

Niềm vui đoạt chức vô địch cùng tiền thưởng 1 tỉ đồng của Công an Nhân dân

Khả Hòa

Khán giả đến sân đông chứng kiến đội nhà xuống hạng

Khả Hòa

Nỗi buồn của các cầu thủ Đắk Lắk

Khả Hòa

Nhiều cầu thủ Đắk Lắk quẹt vội nước mắt thất vọng rời sân

Khả Hòa

Lãnh đạo đội bóng Nguyễn Xuân Hòa (trái) chỉ còn biết động viên tinh thần cả đội

Khả Hòa

HLV Võ Thành Luân ngồi chết lặng trên sân

Anh Tiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.