Chúa tể Godzilla: Đắm chìm trong kỹ xảo, bỏ quên nội dung

01/06/2019 11:59 GMT+7

Godzilla là một sản phẩm giải trí khiến khán giả phải say mê và đắm chìm trong những thước phim với kỹ xảo vô cùng hoành tráng của Vũ trụ quái vật . Tuy nhiên, nội dung của phim lại không được chăm chút kỹ lưỡng.

Chúa tể Godzilla (tựa gốc: Godzilla: King of the Monsters) là câu chuyện diễn ra sau 5 năm kể từ sự kiện của Godzilla năm 2014. Đây là bộ phim thứ 3 trong Vũ trụ quái vật của hãng Legendary Entertainment và Warner Bros. Thế giới của con người giờ đây đã biết đến sự tồn tại của Godzilla và những mối nguy đến từ các quái vật khổng lồ khác vẫn đang ẩn mình. Tiến sĩ Emma Rusell thuộc tổ chức Monarch đã nghiên cứu và chế tạo ra chiếc máy dò tìm được tần số của những quái vật này trên khắp thế giới. Vẫn tưởng đây sẽ là một bước tiến lớn cho việc điều khiển những quái vật khổng lồ, nhưng không may, nó lại mang một cuộc tận thế mới đến với trái đất. Và thứ đầu tiên mà cỗ máy này đánh thức lại chính là rồng ba đầu Ghidorah.
Mối nguy hiểm lớn nhất với loài người đã đến, kẻ thù truyền kiếp của Godzilla đã trở lại. Không chỉ tỉnh dậy và phá hủy mọi thứ, Ghidorah còn đánh thức tất cả những quái vật khác để trị vì. Đứng trước ngày tận thế, Godzilla thức tỉnh và tìm đến Ghidorah để chiến đấu bảo vệ Trái đất. Tác phẩm Chúa tể Godzilla như một lời khẳng định mạnh mẽ trong thế giới quái vật: không phải quái vật nào cũng xấu. Điểm khác biệt so với những tác phẩm tiền nhiệm còn là, Godzilla không chỉ đơn phương độc mã chiến đấu cùng sự hỗ trợ của con người, mà nó còn có cả quái vật đồng minh.
Chúa Tể Godzilla: Đắm chìm trong kỹ xảo, bỏ quên mất nội dung1
Chỉ cần những tiếng gầm rú của Godzilla cũng đủ làm cho người xem nổi da gà
Không để người xem thất vọng, trận chiến giữa Godzilla với Ghidorah và những quái thú khác là những thước phim vô cùng hoành tráng. Bằng công nghệ hiện đại của CGI, bộ phim đã mang đến cho người xem nhiều trận đại chiến long trời lở đất, tràn ngập kỹ xảo và dữ dội hơn bao giờ hết. Đây cũng chính là điểm mạnh nhất mà bộ phim muốn dành cho fan hâm mộ. Khán giả được dịp gặp lại rất nhiều quái vật trong bản gốc của Gojira từ Nhật Bản, và những sức mạnh vô biên của bọn chúng.
Nếu như ở phần phim trước, con người chiếm 70% và 30% còn lại là những cảnh xuất hiện của quái vật, thì ở Chúa tể Godzilla nó bị đảo ngược lại. Xuyên suốt hơn hai giờ đồng hồ là những cảnh chiến đấu liên tục, người xem chưa được nghỉ ngơi bao lâu thì trận chiến khác lại diễn ra. Bối cảnh và sự xuất hiện của các quái vật được thay đổi không ngừng. Cũng vì điều này mà nội dung của phim bị bỏ quên và yếu hẳn đi.
Chúa Tể Godzilla: Đắm chìm trong kỹ xảo, bỏ quên mất nội dung2
Vì quá tập trung vào những màn đánh nhau của quái thú mà phần nội dung của phim trở nên lỏng lẻo và có rất nhiều điểm bất hợp lý
Nhiệm vụ của con người trong phim chỉ là chạy theo Godzilla rồi xem quái vật đánh nhau, chứ không có vai trò gì nhiều. Tình tiết phim bị đẩy nhanh và bị pha loãng về câu chuyện gia đình thiếu thuyết phục của 3 nhân vật chính. Khán giả chưa được giới thiệu nhiều về câu chuyện của gia đình này, thì lại nhìn thấy những hậu quả mà quá khứ đã biến họ trở thành như hiện tại. Đây là điểm chí mạng khiến yếu tố tình cảm gia đình của các nhân vật thiếu chiều sâu. Người xem khó có thể cảm được những gì mà gia đình này đã trải qua, hay hiểu được tâm lý của họ. Điều này khiến cho vai diễn Mark Rusell của Kyle Chandler, Madison Rusell của Millie Bobby Brown và nữ tiến sĩ Emma Rusell của Vera Farmiga trở nên tẻ nhạt, không để lại ấn tượng hay cảm xúc gì cho khán giả. Tâm lý của nữ tiến sĩ Emma thay đổi liên tục và không có bất cứ lý do nào thỏa đáng, dẫn đến những hành động, lời nói vô nghĩa của cô.
Không chỉ riêng gia đình Rusell, toàn bộ các nhân vật khác trong phim đều không có quan điểm riêng. Họ chỉ như đang làm theo một kịch bản dựng sẵn, thiếu hồn nhân vật. Chính những yếu tố này đã khiến bộ phim nhận được rất nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn và cả khán giả trong buổi công chiếu sớm.
Dù vậy, chúng ta có thể nghĩ thoáng hơn vì đây không phải là phim về con người, mà điểm nhấn của nó chính là những quái vật khổng lồ và những trận đại chiến kinh hoàng. Nên nếu bạn chỉ thưởng thức bộ phim trên tinh thần giải trí thì Chúa tể Godzilla chắc chắn cho bạn những trận chiến mãn nhãn và tuyệt vời cùng kỹ xảo đỉnh cao.
Chúa Tể Godzilla: Đắm chìm trong kỹ xảo, bỏ quên mất nội dung3
Hoành tráng, tuyệt đẹp và những cảnh quái vật đánh nhau thuộc hàng ấn tượng nhất mà bạn từng thấy trên phim
Nội dung của Chúa tể Godzilla không đặc sắc, chủ yếu là kỹ xảo và các trận đại chiến choáng ngợp. Nhưng bộ phim đã làm tốt trong vai trò mở rộng vũ trụ điện ảnh của mình, một bước đệm cho Godzilla và Kong gặp nhau trong phần phim tiếp theo. Cho dù bạn có là fan hay không phải fan của Godzilla cũng như Kaiju thì vẫn được dịp chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hùng dũng đến đáng sợ của các quái vật huyền thoại.
Chúa tể Godzilla hiện đang có số điểm chênh lệch với 7/10 trên IMDB và chỉ 41% trên Rotten Tomatoes.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.