Chưa rời giảng đường, 9X đã vi vu 22 tỉnh thành

28/11/2021 07:09 GMT+7

Thời sinh viên làm đủ nghề để có chi phí vi vu đó đây, 22 tỉnh thành được chinh phục cũng chính là số tuổi của cô gái trẻ có niềm đam mê du lịch trải nghiệm .

Là một travel vlogger (sáng tạo nội dung du lịch bằng video), Nguyễn Thị Yến (22 tuổi) ở Bắc Giang được nhiều người biết đến. Cô còn là một freelancer (người làm việc tự do), chụp ảnh, chỉnh sửa video…

Mùa lúa chín ở Mù Cang Chải (Yên Bái) đẹp nao lòng

NVCC

Vi vu từ năm 19 tuổi

Đang là sinh viên năm cuối Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (Hà Nội) nhưng Yến đã bỏ túi kha khá những chuyến đi. Thời điểm hiện tại, 9X đã chinh phục 22 tỉnh thành, chủ yếu ở phía bắc, 2 tỉnh miền Trung và 3 tỉnh miền Nam.

Năm 19 tuổi, lần đầu tiên Yến bước chân vào hành trình du lịch tự túc. Học bổng đạt được ở trường giúp Yến tự thưởng một chuyến đi xa vào Sài Gòn. Vượt quãng đường hơn nghìn cây số để nhìn ngắm thành phố mang tên Bác, một mình ăn uống, dạo chơi đã giúp cô gái trẻ kết giao được thêm bạn mới và giữ liên lạc đến tận bây giờ.

Càng chờ đợi càng khiến tuổi trẻ qua đi. Đến lúc nhìn lại, mình lại bận rộn với công việc, gia đình và lo chu toàn mọi thứ. Để tuổi trẻ thêm đẹp, hãy đi khi có sức khỏe và thời gian.

Nguyễn Thị Yến

“Ngày bé, mỗi dịp nghỉ hè, nhìn bạn bè cùng gia đình đi du lịch tôi ghen tị lắm. Vào đại học cùng với ước mơ sẽ đi khắp nơi, nhìn ngắm cuộc sống và con người từng vùng miền, tôi chuẩn bị hành trang để “cất cánh bay” khi đến thời điểm thích hợp”, Yến kể.

Giấu nhẹm chuyện đi chơi xa vì sợ gia đình lo lắng, Yến nhớ lại cảnh tượng khi bố mẹ vô tình xem được YouTube ghi lại hành trình của đứa con gái. Gương mặt phấn khởi cùng cặp mắt chăm chăm nhìn vào màn hình của bố mẹ đã giúp Yến biết được gia đình đang ủng hộ mình.

“Giữa các kỳ học ở trường sẽ có thời gian “xả hơi” kéo dài 2 tuần (kỳ đông) đến một tháng (kỳ hè) cho sinh viên. Tôi tận dụng khoảng thời gian này để bắt đầu hành trình trải nghiệm du lịch. Bên cạnh đó, việc rèn luyện sức khỏe đảm bảo chuyến hành trình suôn sẻ và sau khi “lăn lộn” đó đây, tôi vẫn còn sức để tập trung học tập”, Yến chia sẻ.

Năm đầu học ĐH, Yến đã tìm việc làm thêm từ thu ngân siêu thị, nhân viên bán hàng đến công việc liên quan chuyên ngành như nhân viên truyền thông nội bộ, chụp ảnh kỷ yếu… để có thêm chi phí thực hiện những chuyến đi.

Chuyến đi đầu tiên vào Sài Gòn, Yến loay hoay lên nhầm xe buýt, xe chạy đến cuối bến mới phát hiện. Lần đi Tà Xùa (tỉnh Sơn La) năm 2019, vì tin “chị Google”, cả nhóm lạc đường giữa lưng chừng đồi khi trời đã tối mịt. Những thứ không theo kế hoạch lại trở thành câu chuyện đáng nhớ của cô.

Quyết định ghi lại những thước phim trong suốt hành trình, chụp thật nhiều ảnh mỗi nơi mình đi qua, Yến cho biết vì đặc thù ngành nghề nên cô muốn cọ xát thực tế thật nhiều qua việc quay, chụp. Đồng thời, đây là cách để 9X lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ đến mọi người.

Những em bé ở Hà Giang luôn để lại ký ức sâu đậm trong Yến

“Giàu” hơn từ những chuyến du lịch

Theo chia sẻ từ Yến, để có một chuyến đi xa tiết kiệm thì việc lên lịch trình cụ thể cho từng chuyến đi như di chuyển bằng phương tiện gì, ở đâu, ăn gì… quan trọng hơn hết. Tiếp theo là sức khỏe và tinh thần tích cực, lạc quan để vượt qua những điều bất ngờ trong hành trình đó. Xem các bài viết chỉ dẫn của người đi trước để rút kinh nghiệm và dự đoán được số tiền cần mang theo cũng là một cách hay.

Nhiều người cho rằng du lịch sẽ tốn nhiều chi phí nhưng theo Yến, không thể đi xa thì mình đi những nơi gần với chi phí rẻ, tiết kiệm vài tháng để có một chuyến đi. “Vì còn sinh viên nên tôi đi theo kiểu du lịch bụi với chi phí khá rẻ, tự chạy xe máy đến địa điểm, nhờ người địa phương giới thiệu chỗ ăn uống… Chi phí dao động từ 400.000 đồng - 1,5 triệu đồng”, cô nói.

Học chuyên ngành truyền thông, Yến nhận ra những chuyến đi giúp ích cho việc trải nghiệm thực tế cũng như kỹ năng, kiến thức mà ngồi ở trường cô khó có được. Đó cũng là lý do giúp Yến chinh phục được học bổng liên tiếp.

“Du lịch là thứ duy nhất bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn” là câu nói mà Yến tâm đắc. Với một nụ cười thường trực trên môi, Yến tự tin bắt chuyện với người dân mỗi nơi mình đi qua. Với những câu chuyện mà người xa lạ kể, cô lắng nghe với sự chân thành và tôn trọng.

Có người sinh ra không biết được bản thân trông ra sao vì khiếm thị, có người mưu sinh quên ngày đêm nhưng vẫn không đủ miếng cơm, những đứa trẻ vùng cao lạnh tê tái ngồi ven đường bán hàng… là hình ảnh Yến vẫn hay bắt gặp mỗi khi đi đây đó.

“Lần đến thôn Choản Thèn, xã Y Tý (tỉnh Lào Cai), tôi mua mấy đôi vớ lên cho bọn trẻ ở đó để các em có cái mang bớt lạnh. Dù nhỏ thôi nhưng nhìn các em hớn hở, mừng rít mà mình vừa hạnh phúc, vừa buồn”, Yến kể lại.

Dự định đi xuyên Việt trước năm 25 tuổi và có cơ hội sẽ khám phá các quốc gia trên thế giới, Yến cho rằng nếu chân chưa mỏi, bản thân sẽ vẫn còn đi. “Bỏ túi” thật nhiều chuyến đi trước khi lập gia đình là mong muốn của cô gái trẻ.

“Càng chờ đợi càng khiến tuổi trẻ qua đi. Đến lúc nhìn lại, mình lại bận rộn với công việc, gia đình và lo chu toàn mọi thứ. Để tuổi trẻ thêm đẹp, hãy đi khi có sức khỏe và thời gian”, 9X đã vi vu 22 tỉnh thành, chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.