Chưa đến tết Tây nhưng nơi này đã ngập tràn không khí tết ta

Thảo Phương
Thảo Phương
18/12/2023 17:55 GMT+7

Dù chưa đến tết Tây và còn gần 2 tháng nữa mới đến tết ta, nhưng phố Hải Thượng Lãn Ông (Q.5, TP.HCM) đã bắt đầu "lên đồ" tết ta. Những mặt hàng trang trí ngày tết được bày bán đa dạng với nhiều mẫu mã và màu sắc sặc sỡ, vô cùng bắt mắt.

Chưa đến Giáng sinh nhưng nơi này đã ngập tràn không khí tết - Ảnh 1.

Dọc con phố Hải Thượng Lãn Ông những ngày này sắc đỏ nhuộm khắp nơi, nhiều màu mã trang trí tết vô cùng đa dạng và bắt mắt

THẢO PHƯƠNG

Đang lựa đồ trang trí để về kết giỏ quà tết, Thanh Hiếu, sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), chia sẻ: “Hàng hóa ở đây đa dạng mẫu mã, giá cả cũng khá vừa túi tiền. Mình và chị tranh thủ đi mua sớm để lựa được mẫu đẹp, sợ gần tết giá cũng sẽ tăng. Nếu mình đứng ở đây là tràn ngập không khí tết nhưng nhìn sang bên kia đường lại là Giáng sinh trông rất thú vị”.

Chưa đến Giáng sinh nhưng nơi này đã ngập tràn không khí tết - Ảnh 2.

Thanh Hiếu cùng chị gái đang lựa mua những vật dụng trang trí tết

THẢO PHƯƠNG

Đỗ Nguyễn Thiên Thơ (23 tuổi), làm việc tại Bảo tàng nghệ thuật Quang San (TP.Thủ Đức), cho biết vật dụng trang trí tết ở đây khá rẻ và mẫu mã đa dạng nên mùa nào cũng đến mua. “Theo kinh nghiệm của mình thì nên đi mua sớm một chút để tránh cảnh chen chúc và giá cả cũng không quá cao. Nãy giờ mình đã lựa và chốt mua 1 con rồng, những dây ruy băng để về trang trí tết. Tự nhiên đến đây cảm giác rất nôn nao, cứ nghĩ tết đang rất gần”, Thơ vui vẻ nói.

Chưa đến Giáng sinh nhưng nơi này đã ngập tràn không khí tết - Ảnh 3.

THẢO PHƯƠNG

Chưa đến Giáng sinh nhưng nơi này đã ngập tràn không khí tết - Ảnh 4.

THẢO PHƯƠNG

Chưa đến Giáng sinh nhưng nơi này đã ngập tràn không khí tết - Ảnh 5.

THẢO PHƯƠNG

Chưa đến Giáng sinh nhưng nơi này đã ngập tràn không khí tết - Ảnh 6.

Mẫu mã vật dụng trang trí tết năm nay vô cùng đa dạng với màu đỏ sặc sỡ

THẢO PHƯƠNG

Anh Nguyễn Khải Hoàng (37 tuổi), ngụ tại đường Phạm Thế Hiển, Q.8, chia sẻ: “Ban đầu 2 vợ chồng dự định ra đây để mua thêm mấy quả cầu về trang trí Giáng sinh, nhưng không ngờ ở đây bày bán phụ kiện tết rồi nên tiện thể mua luôn. Tôi định sẽ mua 10 cái lộc ghi những câu chúc về treo lên cây mai cho đẹp”.

Những ngày gần đây, mỗi lần đi ngang qua con đường Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Thanh Hiền, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn lại có một cảm giác nô nức như tết đang cận kề. “Đoạn đường này những ngày gần đây bắt đầu "thay áo" mới để đón tết. Mới bán đồ trang trí Giáng sinh đây nhưng bây giờ nhiều cửa hàng đã đổi thành một màu đỏ rực rỡ báo hiệu tết đang đến gần. Nhìn những món đồ trang trí cộng thêm xe cộ qua lại khá đông đúc mình càng háo hức hơn”, Hiền bày tỏ.

Chưa đến Giáng sinh nhưng nơi này đã ngập tràn không khí tết - Ảnh 7.

THẢO PHƯƠNG

Chưa đến Giáng sinh nhưng nơi này đã ngập tràn không khí tết - Ảnh 8.

THẢO PHƯƠNG

Chưa đến Giáng sinh nhưng nơi này đã ngập tràn không khí tết - Ảnh 9.

Không ít người bày tỏ rằng mỗi khi đi ngang con đường này họ cảm nhận như tết đang cận kề

THẢO PHƯƠNG

Kinh doanh các mặt hàng trang trí ngày tết ở đường Hải Thượng Lãn Ông, Lâm Uyển Tâm (30 tuổi), cho biết đã bày bán nhộn nhịp cách đây 2 tháng. “Mình bán sớm vì có một số Việt kiều về thăm gia đình họ sẽ mua để mang qua bên kia trang trí. Hoặc có những khách hàng ở xa họ đến đây mua đồ trang trí Giáng sinh rồi sẵn sắm cho tết luôn”, Tâm cho hay.

Chị Tâm cho biết mẫu mã năm nay khá đa dạng, sản phẩm đang bán chạy nhất là thần tài lắc. “Điều đặc biệt trong các mẫu trang trí của năm nay là có sự xuất hiện của con rồng lắc”, Tâm nói. Cô cũng cho biết giá cả các vật dụng dao động từ 10.000 đồng đến vài triệu đồng.

Chưa đến Giáng sinh nhưng nơi này đã ngập tràn không khí tết - Ảnh 10.

Theo Tâm chia sẻ rồng lắc là vật trang trí mới xuất hiện trong mùa tết năm nay

THẢO PHƯƠNG

Chưa đến Giáng sinh nhưng nơi này đã ngập tràn không khí tết - Ảnh 11.

Thần tài lắc là vật trang trí tết đang được bán chạy ở thời điểm hiện tại

THẢO PHƯƠNG

Hiện tại, cửa hàng của Tâm chủ yếu bỏ sỉ cho khách hàng ở các tỉnh. “Khách đi mua sớm vì sẽ lựa được nhiều mẫu đẹp hơn. Nhiều người cứ nghĩ để sát tết mới mua thì giá cao nhưng thật ra không phải vậy. Ở đây giá đầu mùa hay cuối mùa như nhau. Nhưng năm nay bán chậm hơn năm ngoái. Vì kinh tế khó khăn nên ai cũng tiết kiệm, chi ít hơn”, Tâm chia sẻ.

Đang dọn nốt một số vật dụng trang trí giáng sinh vào để trưng bày các mẫu cho ngày tết, Trương Văn Hào (23 tuổi), nhân viên một cửa hàng kinh doanh vật dụng trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông, cho biết đã bày bán các mẫu trang trí tết được gần một tuần nay. “Năm nay bán sớm hơn nên chưa đến Noel mà đã bán hàng tết rồi. Mẫu mã và giá cả của các mặt hàng trang trí tết cũng như cũ, nhưng lượng khách thì giảm hơn”, Hào nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.