Chủ xe khách 'thoát nạn trên đèo Bảo Lộc' gửi lời cám ơn tài xế Bắc

12/09/2016 08:54 GMT+7

Anh Đoàn Thanh Phong gửi lời cảm ơn tài xế xe tải Phan Văn Bắc đã cứu xe khách bị mất phanh thoát khỏi tai nạn.

Chiều 11.9, anh Đoàn Thanh Phong (47 tuổi, ngụ thị trấn Cần Đước, H.Cần Đước, tỉnh Long An) tổ chức một buổi tiệc gia đình để mừng tai qua nạn khỏi sau sự cố xe khách mất thắng khi đổ đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).
Anh Phong là chủ xe và lái phụ của xe khách BS 53N-2824, người liên tục được nhắc đến trong những ngày qua.
Anh Phong và gia đình mời tất cả những người khách đi cùng trên "chuyến xe bão táp" đến dự bữa cơm gia đình mừng tai qua nạn khỏi. “Giờ này tôi vẫn còn giật mình, đêm ngủ phải giật mình. Buổi gặp gỡ này để có lời cảm ơn những người đã đồng hành hôm ấy” anh Phong nói.
Anh Phong cũng không quên gởi lời cảm ơn tài xế xe tải Phan Văn Bắc (ngụ Lâm Đồng) đã cứu xe khách bị mất phanh khi đổ đèo Bảo Lộc.
Anh Phan Duy Toàn (41 tuổi, tài xế xe khách) vắng mặt do gia đình có việc đột xuất.
Trong chiều 11.9, đại diện chính quyền địa phương thị trấn Cần Đước cũng có mặt, chia vui cùng gia đình anh Phong và hành khách trên "chuyến xe bão táp".
Ông Nguyễn Việt Cường, Bí thư huyện ủy Cần Đước trước đó cũng đã chỉ đạo UBND.H Cần Đước khen tặng tài xế Bắc do có công giúp đoàn khách trên xe, là người dân của huyện Cần Đước, thoát nạn.
Anh Võ Văn Trọng Trung (thị trấn Cần Đước), hành khách trên xe 53N-2824, nói: "Từ chuyến đi 'có một không hai' đó, nhóm thợ hồ chúng tôi đều xin ông chủ cho nghỉ hết tuần để lấy lại tinh thần. Mai mốt tổ chức đi du lịch, ông chủ tính ra tiền bao nhiêu cho tụi tôi là được rồi, đi như vậy ghê quá".
Chị Nguyễn Thị Kim Hoàng, cùng chồng Võ Văn Thành Danh và hai con đều đi trên xe khách cho biết: "Khi chuyển qua xe khách khác để về Cần Đước, gia đình tôi ngồi co lại ôm lấy nhau cầu cho vượt hết mấy khúc quanh trên đường và nhanh chóng về nhà".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.