Chủ tịch LĐBĐ Indonesia ‘chỉ lấy làm tiếc’ vì CĐV nhà vẫn ném chai lọ xuống sân

Giang Lao
Giang Lao
11/08/2022 12:35 GMT+7

Sau khi HLV Bima Sakti của U.16 Indonesia phải lên tiếng xin lỗi đội U.16 Việt Nam vì CĐV nước này chửi rủa ném chai lọ xuống sân để lại hình ảnh không đẹp, nhưng sự cố này vẫn tái diễn ở vòng bán kết.

Theo đó, ở trận bán kết giải U.16 Đông Nam Á khuya ngày 10.8, U.16 Indonesia ngược dòng thắng nghẹt thở U.16 Myanmar 5-4 ở loạt sút luân lưu 11 m sau khi bị dẫn trước 1-0 cuối hiệp 1 và vất vả gỡ hòa 1-1 ở hiệp 2 trong giờ đấu chính thức, thì giới CĐV nước này vẫn lập lại hành vi xấu khi liên tục chửi rủa đối thủ để gây ức chế tâm lý cùng ném “mưa” chai lọ xuống sân.

CĐV Indonesia nổi tiếng cuồng nhiệt nhưng không kém phần quá khích

Bola.com

Sự cố liên tiếp này khiến dư luận bóng đá khu vực Đông Nam Á hết sức bức xúc chỉ trích giới CĐV Indonesia là cực kỳ quá khích và “máu ăn thua” còn hơn cả giải đấu cấp đội tuyển (AFF Cup), trong khi đây chỉ là một giải đấu trẻ với phần lớn các cầu thủ thi đấu chỉ mới ở độ tuổi 15-16.

Trước đó, ở trận cuối ở bảng A, CĐV Indonesia trên sân Maguwoharjo cũng liên tục ném chai lọ xuống sân gây ức chế các cầu thủ trẻ Việt Nam khiến đến nỗi HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải lên tiếng phản ứng: “CĐV đội chủ nhà làm mọi cách gây áp lực khiến các cầu thủ trẻ của chúng tôi đôi khi phải hoảng sợ, và trong hoàn cảnh như vậy U.16 Việt Nam đã thi đấu cực kỳ khó khăn”.

Ở trận này, U.16 Việt Nam sau khi dẫn trước 1-0 cuối hiệp 1 do cầu thủ Nguyễn Công Phương ghi từ chấm phạt đền phút 41, nhưng sang hiệp 2 đã bị ức chế tâm lý khiến để thua ngược 1-2.

Trong khi đó, sau vòng bán kết với việc U.16 Indonesia vượt qua U.16 Myanmar sẽ gặp lại U.16 Việt Nam (thắng Thái Lan 2-0) ở trận chung kết lúc 20 giờ ngày 12.8 tới. Do đó, công tác an ninh cho trận đấu này sẽ là điều đang rất được sự quan tâm, đặc biệt là từ phía đội U.16 Việt Nam vì sự cố xấu từ giới CĐV Indonesia đã xảy ra liên tiếp, nên rất có thể lại tái diễn.

Trước thực trạng này, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, ông Mochamad Iriawan đã lên tiếng nhưng chỉ cho rằng: “Rất lấy làm tiếc, vì một lần nữa hành động không đẹp này lại diễn ra. Việc các CĐV ném chai lọ xuống sân là điều không phù hợp. Hết sức đáng tiếc”.

Tuy vậy, ông Mochamad Iriawan không đưa ra lời bảo đảm nào cho công tác an ninh ở trận chung kết giải U.16 Đông Nam Á sắp tới giữa U.16 Indonesia và U.16 Việt Nam sẽ được diễn ra có an toàn hay không. Vì vậy, có lẽ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) phải vào cuộc để chấn chỉnh lại vấn đề rất quan trọng này, thậm chí có thể phải xử phạt thật nặng LĐBĐ Indonesia sau 2 sự cố vừa rồi để bảo đảm an toàn cho công tác an ninh ở trận chung kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.