Chú rể không đến tiệc cưới, nhà gái đi báo cảnh sát

03/10/2017 21:38 GMT+7

Một đám cưới được chuẩn bị khá lớn với cả trăm bàn, nhưng nhà trai không ai đến dự, kể cả chú rể khiến nhà gái tức giận đến đồn cảnh sát khai báo, bắt tội nhà trai.

Đó là câu chuyện xảy ra ở huyện Khao Phanom tỉnh Krabi thuộc miền nam Thái Lan hồi tuần qua. Đám cưới giữa cô dâu tên gọi thường ngày là Eh và chú rể là Pi. Cả hai dưới 18 tuổi nhưng quan hệ giữa hai trẻ vị thành niên này quá mức giới hạn khiến cô gái mang thai 5 tháng.
Gia đình hai bên đồng ý làm đám cưới và chàng trai chấp nhận trách nhiệm làm cha đứa trẻ. Nhà gái thay mặt hai bên đứng ra tổ chức đám cưới cho con của họ. Đám cưới được chuẩn bị kỹ càng, diễn ra trong không khí linh đình với sự tham gia của bà con dòng họ và hàng xóm.
Tuy nhiên, buổi tiệc chỉ thiếu... chú rể và nhà trai. Đợi suốt buổi không thấy đàn trai đến, nhà gái quyết định đến đồn cảnh sát để khai báo và yêu cầu bồi thường. Nhà gái nói rằng vì tổ chức tiệc quá lớn nên cảm thấy xấu hổ và mất mặt khi không ai bên đàn trai xuất hiện. Họ cũng cảm thấy tức giận vì con gái duy nhất bị Pi làm cho có thai. Nhà gái yêu cầu đàn trai bồi thường 300.000 baht (gần 10.000 USD).
Tại đồn cảnh sát, câu chuyện mới được làm rõ nguyên nhân. Đó là do nhà gái thách cưới quá cao, khiến nhà trai không đáp ứng nổi nên không dám đến tiệc cưới. Tiền thách cưới là 300.000 baht nhưng nhà trai thuộc hộ nghèo, chạy vạy giỏi lắm chỉ được 100.000 baht.
Thấy vậy, nhà gái xuống nước giảm còn 150.000 baht nhưng nhà trai bảo không kiếm đâu ra thêm 50.000 baht nên quyết định cả nhà không đến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.