Chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý: Không phải học càng nhiều càng tốt

14/07/2015 14:22 GMT+7

(TNO) Tối qua, 13.7, trong đoàn người hồi hộp đón đoàn thí sinh trở về từ Ấn Độ sau kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế thiếu ông Đinh Viết Hiền, bà Trần Thị Nga, cha mẹ của “cô gái vàng” đoàn Vật lý Việt Nam. Cha mẹ Đinh Thị Hương Thảo gửi gắm việc đón con ở sân bay với thầy Hiệu trưởng trường Lê Hồng Phong (Nam Định), vì không thể bỏ quán cơm phở đang bán dang dở cho khách ở quê nhà.

(TNO) Tối qua, 13.7, trong đoàn người hồi hộp đón đoàn thí sinh trở về từ Ấn Độ sau kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2015 thiếu ông Đinh Viết Hiền, bà Trần Thị Nga, cha mẹ của “cô gái vàng” đoàn Vật lý Việt Nam. Cha mẹ Đinh Thị Hương Thảo gửi gắm việc đón con ở sân bay với thầy Hiệu trưởng trường Lê Hồng Phong (Nam Định), vì không thể bỏ quán cơm phở đang bán dang dở cho khách ở quê nhà.

bo-me-nhan-tin-con-gianh-giai-dăc-biet-Olympic-Vat-li-Quoc-te-khi-dang-ban-phoĐinh Thị Hương Thảo và thầy Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định - Ảnh: Lê Nam
Nhà Thảo đơn sơ giữa thành phố Nam Định, nhưng có một đặc điểm dễ nhận thấy là chất đầy sách, đủ các loại từ Vật lý tới các môn khoa học tự nhiên khác.
Ông Đinh Viết Hiền, cha của Thảo cho hay, ở Nam Định không có nhiều đầu sách, Thảo nhờ các thầy cô mua giúp từ Hà Nội rồi gửi về nhà. Cô bé chăm chỉ đọc, có thể quên ăn.
Thảo cao chưa đến 1,6m, nặng chưa đầy 40kg, mắt cận gần 4 độ, tóc dài quá lưng. Bước xuống máy bay, dù em đã cố gắng nở nụ cười tươi chào dòng người đang mang cờ hoa chào đón, nhưng nét mặt vẫn xanh xao, giọng nói run run khi đứng trước mấy chục phóng viên các báo, đài.
“Bình thường với em môn Vật lý rất quen thuộc nên quãng thời gian ôn luyện từ Olympic Vật lý châu Á tới Olympic Vật lý Quốc tế cũng không khác biệt lắm. Chưa bao giờ em bị ám ảnh bởi bộ môn này. Em nghĩ học Vật lý không có nghĩa là học càng nhiều càng tốt mà quan trọng là cách mình suy nghĩ về một vấn đề đến đâu”, Hương Thảo trả lời phóng viên Thanh Niên Online.
Phải nói thêm rằng, Đinh Thị Hương Thảo là cô gái duy nhất trong đoàn Việt Nam tham gia Olympic Vật lý châu Á và Olympic Vật lý Quốc tế 2015. Dù mới chỉ đang là học sinh lớp 11 nhưng thành tích của em khiến các bạn trai trong đoàn phải “ngả mũ”.
bo-me-nhan-tin-con-gianh-giai-dăc-biet-Olympic-Vat-li-Quoc-te-khi-dang-ban-phoCô gái duy nhất của đoàn Vật lý Việt Nam vừa được huy chương vàng, vừa được trao giải đặc biệt cho nữ thí sinh có số điểm cao nhất Olympic Vật lý Quốc tế 2015 - Ảnh: Thúy Hằng
2 tháng trước, Thảo giành huy chương bạc ở đấu trường Olympic Vật lý châu Á. Còn bây giờ, cô gái bé nhỏ này rinh thêm huy chương vàng ở đấu trường Quốc tế.
Đinh Thị Hương Thảo cũng được Ban giám khảo kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế trao thêm một giải đặc biệt nữa, khi em là thí sinh nữ có số điểm cao nhất trong kỳ thi có sự góp mặt của đại diện 82 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
“Em chỉ nghĩ đó là một may mắn thôi”, Thảo khiêm tốn.
Thảo là chị cả trong một gia đình có 2 chị em ở thành phố Nam Định. Cô gái mê say Vật lý từ năm lớp 7, tự mua sách để đọc, thi đỗ thủ khoa vào trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.
Bố mẹ bán cơm phở, trong nhà không có một ai nghiên cứu khoa học, chia sẻ với Thanh Niên Online, Thảo cho hay, bí quyết duy nhất giúp em liên tiếp giành các giải thưởng về Vật lý là tự học, tự tìm tòi.
Ở kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế vừa qua, đoàn Việt Nam có 5 thí sinh tham dự và đều giành giải cao, có 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Đinh Thị Hương Thảo tự nhận thấy mình chưa có kinh nghiệm ở phần thi thực nghiệm bằng các anh lớp 12 trong đoàn, đây sẽ là phần mà em cần cố gắng hơn trong các cuộc thi sau.
Thảo đang dự tính sẽ xin học bổng của một trường Đại học nước ngoài, em tự tin sẽ chinh phục được học bổng toàn phần 100%. Hiện tại, chủ nhân giải đặc biệt Olympic Vật lý Quốc tế chưa nghĩ đến chuyện sau này sẽ sống và làm việc tại Việt Nam hay nước ngoài. “Giờ em chỉ nghĩ đến Vật lý thôi. Em cảm ơn bố mẹ luôn ủng hộ và đã cố gắng làm tất cả để giúp em theo đam mê này”, Thảo xúc động.
Thông tin thêm về Đinh Thị Hương Thảo
Thảo nhỏ bé, chăm học nhưng lười ăn, cô gái có biệt danh Thảo “còi”. Năm lớp 10, Thảo “còi” mới tự đạp xe đến trường vì cha mẹ lo lắng con gái không đủ sức khỏe.
Thảo từng liên tiếp giành các giải thưởng từ ngày ở bậc tiểu học. Năm lớp 5, lớp 6, Thảo đều đạt giải nhất cấp tỉnh các môn tự nhiên. Năm lớp 9, Thảo giành giải nhì toàn tỉnh Nam Định môn Vật lý, lớp 10 giành huy chương vàng cũng bộ môn này trong cuộc thi diễn ra giữa các trường vùng Đồng bằng sông Hồng.
Cô Nguyễn Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm của Thảo cho hay, điểm trung bình môn năm học lớp 10 của Thảo đạt 9,4; lớp 11 đạt trên 9,0; trong đó môn Toán, Thảo luôn được 10 điểm.
Hiện tại, Thảo đang là lớp phó học tập của lớp 11 chuyên Lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.