Euro 2020: ‘Chủ nghĩa ngôi sao’ đã cáo chung

01/07/2021 07:02 GMT+7

Khi EURO 2020 khép lại rạng sáng 12.7 tới, một trong những câu hỏi hóc búa nhất dành cho giới bình luận có thể sẽ là: Hãy nêu tên ngôi sao số 1 của EURO này.

Tuyệt đại đa số các đội bước vào vòng tứ kết đều là các đội không có ngôi sao nào thật sự nổi bật. Ngược lại, các ngôi sao sáng giá nhất - trong đội bóng của họ cũng như trong toàn bộ giải đấu nói chung - đã phải ngậm ngùi chia tay EURO sau vòng knock-out đầu tiên.
Đó là Cristiano Ronaldo, đến thời điểm này vẫn đang là vua phá lưới, là người trực tiếp tham gia vào 6/7 pha ghi bàn của đội tuyển Bồ Đào Nha, là người đã thâu tóm hàng loạt kỷ lục, trước khi cùng đồng đội sụp đổ trong trận thua Bỉ.
Đó là Paul Pogba, ngôi sao sáng nhất trong đội tuyển Pháp, ứng cử viên vô địch số 1 của EURO này. Như một biểu tượng: Pogba (và đồng đội) sụp đổ ngay khi chính anh đang bay bổng với phong độ xuất thần ở trận gặp Thụy Sĩ. Anh mất bóng vì mải lo trình diễn. Và sự trừng phạt xuất hiện.
Đó là Luka Modric tuyệt vời trong màu áo Croatia. Sớm hơn nữa, thì đó là Robert Lewandowski với kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Ba Lan trên đấu trường EURO, đã bị loại ngay sau vòng bảng. Hoặc Gareth Bale (Xứ Wales), Goran Pandev (Bắc Macedonia). Tóm lại, đây không phải là kỳ EURO dành cho các “đội bóng 1 người”. Mẫu ngôi sao giữ vai trò trung tâm, khiến toàn bộ lối chơi của đội phải được xây dựng xung quanh mình, rốt cuộc đều đã chia tay với giải.
Tất nhiên, lỗi không thuộc về Cristiano Ronaldo, Bale hoặc Modric. Họ vẫn luôn cố vắt hết khả năng để cống hiến cho đội bóng của mình, luôn thi đấu với tinh thần và nỗ lực đáng phục. Vấn đề là đối phương đã dễ dàng vô hiệu hóa cách chơi luôn có “đầu mối” rõ rệt của Bồ Đào Nha, Xứ Wales, Croatia. Hệ quả là việc các đội mạnh và có ngôi sao lớn như Croatia hoặc Bồ Đào Nha phải sớm dừng bước tại EURO 2020 đều chẳng mấy bất ngờ. Đó là câu chuyện thắng/thua thuần túy, rất đậm nét chuyên môn. Đến thời điểm này, EURO 2020 chỉ thật sự có một bất ngờ đáng kể: Thụy Sĩ loại Pháp trước thềm tứ kết.
Nhìn lại vòng đấu đã qua cũng chính là nhìn về vòng tứ kết sắp tới. Từ nay trở đi, đây sẽ là EURO của lối chơi đồng đội. Không phải ngẫu nhiên mà rút cuộc, một phút xuất thần của Thorgan Hazard - chứ không phải ông anh nổi tiếng Eden Hazard - đã giúp Bỉ vượt qua đương kim vô địch Bồ Đào Nha để lấy vé vào tứ kết. Bỉ có rất nhiều ngôi sao. Nhưng Eden Hazard, Kevin de Bruyne hoặc Romelu Lukaku đều không phải là ngôi sao nổi bật. Đội bóng của HLV Roberto Martinez không hề phụ thuộc vào những cái tên vừa nêu, như cái cách mà Croatia dựa vào Modric hoặc Bồ Đào Nha dựa vào Ronaldo.
Chuyện về Đan Mạch còn kỳ thú hơn. Christian Eriksen chính là ngôi sao lớn nhất, hoặc ngôi sao duy nhất trong đội bóng này. Bây giờ, Đan Mạch đang tiến phom phom, sau khi mất Eriksen. Thụy Sĩ hoặc Ukraine đều là các đội coi như không có ngôi sao.
Kể cả các đội cực mạnh như Anh, Tây Ban Nha, Ý cũng coi như không có ngôi sao. Thật khó tưởng tượng, khi đội tuyển Anh chỉ cần dùng cặp tiền vệ trung tâm gần như “vô danh tiểu tốt” của Leeds và West Ham - Kalvin Phillips và Declan Rice - để tiến vào tứ kết (và còn quyết tâm tranh ngôi vô địch).
Một mặt, lối chơi không có nòng cốt rõ rệt, không quá đặt nặng vai trò thủ lĩnh, làm cho các đội trở nên khó đoán, khó bắt bài. Mặt khác, khi mà tính đồng đội được xem trọng và phát huy giá trị, thì các đội bóng không có ngôi sao đồng loạt cất lên tiếng nói. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong giai đoạn quyết định của giải đấu năm nay. Thụy Sĩ còn có thể thắng Pháp, thì suy cho cùng, ai cũng có thể thắng ai trong các trận đấu còn lại. Tất nhiên, người ta vẫn cứ xem Bỉ và Anh là hai đội đáng nể nhất. Vẫn cứ dự đoán Anh và Bỉ sẽ thẳng tiến trong hai nhánh khác nhau, để cùng tiến vào chung kết!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.