Chú heo Đẹt 'sướng nhất' miền Tây: Được ngủ quạt máy, ăn tráng miệng bằng trái cây

22/04/2021 13:08 GMT+7

Từ lúc mới sinh đến nay, heo Đẹt được chị Nguyễn Hoàng Trang (ở Bạc Liêu) chăm sóc và cưng chiều như đứa con nít. Chủ nhân của chú heo cho biết, heo Đẹt thích ngủ, ăn đồ ngọt và biết giận hờn.

"Đẹt" nhất bầy

Chủ nhân của chú heo “sướng nhất miền Tây” này là chị Nguyễn Hoàng Trang ngụ ấp Tân Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Chị Trang cho biết, chú heo được chị nuôi từ lúc mới sinh đến nay đã được 14 tháng tuổi, heo được chị đặt tên Đẹt.
Trước đó, con heo nái nhà chị đẻ được 11 con, nhưng heo Đẹt sinh ra đã nhỏ nhất bầy lại yếu ớt, không giành ăn lại các con heo khác trong bầy. Thấy vậy, chị Trang bắt nó ra chăm sóc riêng, cho bú sữa, chăm bẳm như trẻ sơ sinh.

Chú heo sang chảnh nhất miền Tây: ngủ quạt máy, ăn trái cây và nhai nước đá

Heo Đẹt có kích thước khá gọn gang, bé nặng khoảng 50kg, long có màu nâu vàng na ná heo rừng-Ảnh: Minh Chơn

Heo Đẹt nặng khoảng 50kg, lông có màu nâu vàng na ná heo rừng

Ảnh: Minh Chơn

“Lúc đó, nó nhỏ xíu hà, thấy bé bỏng quá nên tôi đặt tên Đẹt luôn. Tôi nuôi nó không khác gì nuôi đứa con nít mà nhiều khi còn cực hơn nữa. Ban ngày thì chăm sóc dễ chứ tối đến là tôi phải thức đêm canh nó. Cứ 30 phút là nó đói bụng tôi phải thức dậy pha sữa cho nó bú. Từ nhỏ tới giờ nó chỉ ngủ với tôi, lâu lâu nó ngủ với con trai tôi. Ngày trước tôi cũng mập mạp lắm nhưng chăm nó có hơn 1 năm nay mà tôi ốm đi rất nhiều”, chị Trang chia sẻ.
Chú heo bé xíu chừng 2kg ngày nào giờ đã thành “chàng heo đực” có bộ lông bóng mượt và trọng lượng lên đến 50kg. Trên khuôn mặt Đẹt có vết sẹo khá to do bị heo mẹ cắn khi còn nhỏ.

Heo Đẹt thích... ăn và ngủ

Ảnh: Minh Chơn

Có lẽ đây là chú heo sướng nhất miền Tây vì được chủ chăm sóc và yêu thương như con. Được đút ăn cơm, tắm rửa 30 phút mỗi ngày, ngủ mùng và quạt máy

Ảnh: Minh Chơn

Gương mặt háu ăn của heo Đẹt

Ảnh: Minh Chơn

Heo Đẹt nằm đợi được đút trái cây tráng miệng. Món ăn vặt yêu thích của Đẹt gồm chuối, táo, chè đậu trắng và nước đá

Ảnh: Minh Chơn

Dù là giống heo thường nhưng trông heo Đẹt chẳng khác heo rừng. Toàn thân Đẹt phủ màu nâu vàng sậm, lông cứng, thân hình săn chắc và gọn gàng hơn các con heo khác trong bầy. Theo như chủ nhà, lúc heo Đẹt còn nhỏ trên thân có nhiều sọc nâu đen trông y như heo rừng nên hễ có khách đến chơi, ai nấy đều lầm tưởng đây là heo rừng chính hiệu.

Tráng miệng bằng trái cây, ăn chè và thích nước đá

Nói về sở thích của “út cưng”, chị Trang cho hay, heo Đẹt thích ăn, ngủ, thích tắm và đặc biệt nghe chị Trang hát ru. Thi thoảng buổi trưa khi chị Trang nghỉ ngơi cạnh heo Đẹt, chị thường hát cho nó nghe. Mỗi lần như vậy Đẹt “ụt ụt” lên vài tiếng tỏ vẻ thích thú rồi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.

Video cuộc sống sanh chảnh của chú heo Đẹt ở miền Tây

Anh Kha Hiền Nhân đang kiểm tra vết thương ở chân cho heo Đẹt. Do cắn nhau với heo rừng nên nó bị thương ở chân không thể đi lại

Ảnh: Minh Chơn

Đối với vợ chồng chị Trang, Đẹt chính là món quà vô giá, dù có trả bao nhiêu tiền chị cũng không bán

Ảnh: Minh Chơn

Mỗi ngày, heo Đẹt được vợ chồng chị Trang tắm chừng khoảng 30 phút, Đẹt được tắm rất kỹ, chà xà bông rồi lau khô… nên chú heo rất sạch sẽ. Tối đến lại được ngủ mùng, bật quạt máy, trời lạnh thì đắp chăn và được chị Trang ôm ngủ hằng đêm.
“Heo Đẹt ăn mỗi ngày 2 cử chính, khẩu phần gồm 1 chén rưỡi cơm, tôm và canh rau củ. Tôi cho nó ăn kỹ lắm, cơm phải để nguội, tôm thì lột sạch vỏ rồi nghiền nhuyễn chung với rau củ. Lúc nó còn nhỏ tôi đút cho nó ăn, giờ lớn rồi thì tự ăn. Nhưng mấy nay nó bị thương ở chân không thể đi lại nên tôi đút cho nó ăn. Sau bữa ăn, nó dùng trái cây tráng miệng, đặc biệt nó rất thích ăn chè đậu trắng và nhai nước đá", chị Trang kể.
Anh Kha Hiền Nhân (chồng chị Trang) cho biết: “Từ lúc vợ tôi nuôi bé Đẹt được nhiều người biết tới có nhiều người xì xầm bàn tán lắm, có người hiếu kỳ thích thú, có người chê bai. Mấy đứa ở xóm hay lại chơi mua bánh hoặc đem trái cây cho Đẹt ăn. Riêng cả nhà tôi đều rất yêu thương bé Đẹt. Vợ tôi chăm sóc nó như con ruột, cứ hễ đi đâu xa nhà nửa ngày là đã nhớ nó rồi”.
Cũng theo anh Nhân, heo Đẹt thông minh và rất hay giận hờn. Nếu nó không thích ai nó sẽ kêu lớn hoặc tỏ thái độ như chạy lại ủi, táp vào chân người đó. Còn nếu người trong nhà có la mắng nó lớn tiếng, nó sẽ giận lẫy, kêu gì cũng im re. 
Thấy con heo dễ thương, lại biết nghe lời chủ, có người đã trả giá rất cao để có thể sở hữu. Chị Trang khẳng định: “Có giá nào cũng không bán. Chăm nó từ nhỏ, nuôi nó như con cái. Mà con rồi thì ai bán”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.