Chồng ngoại quốc khẳng định không tranh giành tài sản của Coco Lee

28/07/2023 16:01 GMT+7

Doanh nhân Bruce Rockowitz nói mình và diva Coco Lee độc lập tài sản, hoàn toàn không có chuyện ông tranh giành tài sản của vợ quá cố. Vị này phải lên tiếng trước những tin bịa đặt, xúc phạm nhắm vào mình.

Chồng ngoại quốc khẳng định không tranh giành tài sản của Coco Lee - Ảnh 1.

Ông Bruce Rockowitz khẳng định không giành tài sản của Coco Lee

HK01

Theo HK01, hôm 28.7, doanh nhân Bruce Rockowitz (người chồng mà nữ ca sĩ Coco Lee đang tiến hành thủ tục ly hôn trước khi cô qua đời) đã đưa ra tuyên bố về vấn đề tài sản của ông với danh ca quá cố. Theo lời ông Rockowitz, sau khi giọng ca A Love Before Time qua đời vào đầu tháng 7.2023, một số đối tượng đã cố tình thổi phồng, bịa đặt, lan truyền thông tin sai lệch đồng thời có những lời lẽ xúc phạm, phỉ báng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư và danh tiếng của ông cũng như gia đình. Những hành vi này đã gây ra sự đau khổ, căng thẳng và tác động tiêu cực đến cuộc sống riêng của họ. Doanh nhân người Canada khẳng định nhiều bình luận về tình trạng hôn nhân cũng như tài sản của ông và Coco Lee đã sai lệch nghiêm trọng so với sự thật và là tin đồn ác ý.

Ông Bruce Rockowitz khẳng định sau khi mình và Coco Lee kết hôn, hai bên đã luôn duy trì sự độc lập về vấn đề tài sản. Doanh nhân ngoại quốc khẳng định ông tôn trọng mọi quyết định của nữ ca sĩ 48 tuổi đối với tài sản riêng của cô đồng thời không tham gia vào bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc phân chia tài sản mà cố nghệ sĩ để lại. Ngoài ra, trước những nhận xét sai trái, xúc phạm, bôi nhọ uy tín, danh dự của mình, ông Rockowitz tuyên bố sẽ ủy thác cho luật sư xử lý. Ông yêu cầu những kẻ tung tin ác ý gỡ bài đăng lan truyền thông tin sai lệch và tuyên bố có hành động pháp lý dứt khoát để ngăn chặn những hành vi sai trái. Bruce Rockowitz cũng kêu gọi dân mạng hãy tôn trọng sự thật khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, tôn trọng quyền riêng tư của người khác và kiên quyết chống lại những hành vi đưa tin sai sự thật nhằm thu hút sự chú ý.

Chồng ngoại quốc khẳng định không tranh giành tài sản của Coco Lee - Ảnh 2.

Coco Lee và chồng thuở còn mặn nồng

HK01

Coco Lee và doanh nhân Bruce Rockowitz về chung nhà bằng một đám cưới xa hoa hồi 2011 sau 8 năm hẹn hò. Trước khi đến với diva 7X, vị này từng kết hôn và có hai con gái riêng. Đầu năm nay, truyền thông Hồng Kông tiết lộ cặp vợ chồng nổi tiếng đã âm thầm ly thân, lý do được đưa ra là Rockowitz ngoại tình. Cặp đôi này đã ly thân hai năm qua, đang hoàn tất thủ tục ly hôn và dự kiến xử lý dứt điểm trong tháng 7 này nhưng vẫn chưa xong. Hôn nhân đổ vỡ, nỗi dằn vặt vì bỏ lỡ cơ hội làm mẹ cộng với việc hai con riêng của chồng thờ ơ được cho là lý do khiến Coco Lee suy sụp tinh thần trong thời gian qua. Trên mạng xã hội, cư dân mạng đang chỉ trích Bruce Rockowitz dữ dội vì ông đã lừa dối Coco Lee trong những năm cuối đời.

Trước đó, truyền thông Hồng Kông tiết lộ Coco Lee lập di chúc để lại khối tài sản hơn 1 tỉ HKD (hơn 3.000 tỉ đồng) cho mẹ ruột. Theo HK01, doanh nhân Bruce Rockowitz được cho là muốn lật lại di chúc của giọng ca Before I Fall in Love với tham vọng trở thành người thừa kế hàng đầu đối với khối tài sản kếch xù của cô. Về vấn đề này, Lý Tư Lâm (chị gái của Coco Lee) từ chối trả lời, cho rằng phóng viên nên hỏi trực tiếp ông Rockowitz.

Chồng ngoại quốc khẳng định không tranh giành tài sản của Coco Lee - Ảnh 3.

Tang lễ của Coco Lee dự kiến được tổ chức vào tuần tới

INSTAGRAM NV

Coco Lee tự tử tại nhà riêng vào ngày 2.7, được người thân đưa đến bệnh viện tích cực cứu chữa nhưng cuối cùng ra đi hôm 5.7. Trước khi qua đời, nữ ca sĩ trải qua chuỗi ngày tăm tối khi phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm, âm thầm sống chung với ung thư vú, phải phẫu thuật chân do dị tật từ nhỏ, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần sa sút nghiêm trọng. Hiện gia đình đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng về nguyên nhân cái chết của diva 48 tuổi. Tang lễ của Coco Lee dự kiến được tổ chức tại Hồng Kông vào ngày 31.7 và 1.8 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.