Chồng giết vợ, nhận án tử hình: 'Cháu đã mất mẹ, nay lại mất cha'

29/11/2017 12:05 GMT+7

'Cháu đã mất mẹ, nay lại mất cha...', mẹ của bị hại khóc nấc tại phiên tòa xét xử vụ con gái bị chính con rể ra tay sát hại.

Sáng 28.11, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hồ (29 tuổi, ngụ P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) mức án tử hình về tội “giết người”.

tin liên quan

Chồng chém chết vợ rồi đi đầu thú
Sau khi chém chết vợ, Nguyễn Văn Hồ đến trụ sở Công an P.Thường Thạnh (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo cáo trạng, Hồ cùng chị Lê Quế Như (28 tuổi) kết hôn vào năm 2013 và có một con trai. Cả gia đình sống chung nhà với bà Phùng Thị Nga, bà ngoại chị Như.
Có "máu đỏ đen" và nhiều lần thua cờ bạc, Hồ đã mượn của anh Nguyễn Công K. số tiền hơn 16 triệu đồng. Không có tiền trả, Hồ bỏ trốn lên TP.HCM, anh K. nhiều lần đến nhà đòi nợ không gặp Hồ.
Ngày 6.8, Hồ từ TP.HCM về nhà thì "nghe nói" chị Như thường bỏ nhà đi nhiều ngày mới về. Cộng thêm việc Hồ phát hiện trong điện thoại chị Như có tin nhắn qua lại với K. nên đâm ra ghen tức.
Trưa 9.8, ru con ngủ nhưng cháu bé không chịu ngủ, chị Như bèn nhờ chồng vào dỗ con giùm. Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, thấy vợ định đi mua thuốc cho con uống, Hồ cản, không cho chị Như ra khỏi nhà nhưng chị Như thách thức và bỏ đi.
Ngăn vợ không được, Hồ vào nhà bếp lấy một con dao đâm vào hông chị Như thì lưỡi dao bị gãy. Hồ ném cán dao rồi lôi chị Như xuống bếp, lấy con dao khác chém chị Như tử vong tại chỗ.
Tại phiên tòa ngày 28.11, bị cáo Hồ cũng thừa nhận mình giết vợ vì ghen tuông. Tuy nhiên, cả bà ngoại, mẹ của chị Như và anh K. có mặt tại tòa đều khẳng định không có chuyện chị Như và anh K. có quan hệ tình cảm yêu đương. Sở dĩ anh K. tiếp xúc và nhắn tin cho chị Như là để tìm Hồ nhằm mục đích đòi nợ.
Tại phiên tòa, bà Nga, cũng là nhân chứng của vụ án, cho biết khi thấy Hồ lôi cháu ngoại xuống bếp lấy dao, bà đã lấy con dao trên tay bị cáo rồi đi ra ngoài truy hô tìm người giúp đỡ. Tuy nhiên, khi bà Nga quay trở vào thì phát hiện ra cháu gái mình đã gục chết.
Thế nhưng, cũng chính bà Nga đã xin HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. “Nó mồ côi mẹ, nó mới ăn chơi lêu lỏng vậy đó. Dù gì cháu tôi cũng đã chết rồi. Mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho nó”, bà Nga nói với HĐXX.
Tại tòa, mẹ của chị Như cũng khóc nấc, nhưng vẫn mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Hồ: "Cháu tôi đã mất mẹ rồi nay mất cha, nó khổ”.
Được nói lời sau cùng, bị cáo đã gửi đến gia đình, bà ngoại và mẹ vợ lời xin lỗi. Đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có thể sớm trở về nuôi con và phụng dưỡng cha già.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành động của bị cáo không có nhân tính, dã man và côn đồ. Hành động của bị cáo Hồ còn thể hiện ý thức coi thường người phụ nữ gia đình, không coi vợ như là người bạn đời chia sẻ tình cảm cùng gánh vác gia đình và sự nghiệp, mà coi như là vật thuộc quyền sở hữu.
Hành vi phạm tội đã gây chấn động dư luận xã hội tại địa phương, do vậy cần phải cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX đã tuyên bản án tử hình cho bị cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.