Chọn người yêu như thế nào?

15/09/2015 07:14 GMT+7

Nhiều ý kiến cho rằng hai yếu tố vật chất và hình thức bên ngoài đã và đang làm biến đổi mọi giá trị vốn có của tình yêu.

Nhiều ý kiến cho rằng hai yếu tố vật chất và hình thức bên ngoài đã và đang làm biến đổi mọi giá trị vốn có của tình yêu.

Nhiều ý kiến cho rằng hai yếu tố vật chất và hình thức bên ngoài đã và đang làm biến đổi mọi giá trị vốn có của tình yêu.
Dân mạng chế ảnh về trào lưu đưa ra tiêu chí để chọn người yêu của một bộ phận giới trẻ hiện nay - Ảnh: H.C
Dân mạng chế ảnh về trào lưu đưa ra tiêu chí để chọn người yêu của một bộ phận giới trẻ hiện nay - Ảnh: H.C
Trai phải giàu, gái phải đẹp
Mới đây, thành viên nữ Khuê Hoa gây sốc dân mạng khi đăng tải tiêu chí chọn bạn trai trên Facebook. Theo đó, chỉ những ai đi xe tay ga đắt tiền, ngoại hình đẹp trai, sành điệu, biết ga lăng và quan trọng là trong ví phải rủng rỉnh tiền thì mới có “cửa” làm quen và có cơ hội “cua” dính cô gái này.
Cũng trên mạng xã hội Facebook, thành viên nam Trường Nguyên Lê khiến nhiều người bất ngờ khi không ngần ngại cho biết “người yêu phải có ngoại hình hấp dẫn và quyến rũ, gương mặt phải đẹp, phải có lối sống thoáng, cởi mở”.
Chia sẻ với người viết, cả Khuê Hoa và Trường Nguyên Lê đều khẳng định những status (trạng thái) ấy không phải đùa cợt với mục đích câu like mà hoàn toàn nghiêm túc. “Ai cũng có quyền lựa chọn người yêu phù hợp với bản thân. Và tôi muốn có người yêu như thế”, Trường Nguyên Lê nói.
Thanh Niên cùng thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An, Ủy viên T.Ư Hội Tâm lý học xã hội VN, phối hợp thực hiện khảo sát: Tiêu chí chọn người yêu như thế nào?”.
Trên Facebook, khảo sát này thu hút hơn 1.200 lượt yêu thích, 104 lượt chia sẻ và trên 420 bình luận. Hầu hết ý kiến đều nhận định “đã và đang hình thành trào lưu dựa vào nhiều tiêu chí để xét tuyển người yêu”.
“Đây là sự thật hiện nay. Nếu như cách đây khoảng hơn 1 năm, chẳng thấy bóng dáng những tiêu chí để chọn người yêu thì giờ đây việc này nhan nhản khắp các mạng xã hội, diễn đàn. Từ Facebook, YuMe cho đến Google+…”, thành viên Thu Tâm bình luận.
Trong khi đó, với 100 phiếu khảo sát trực tiếp các học sinh THPT và sinh viên tại TP.HCM đã cho kết quả: 86 người đồng ý trào lưu này đang tồn tại. Trong đó, 72 người thừa nhận bản thân cũng đang tìm người yêu dựa vào các tiêu chí.
Yêu hay lợi dụng ?
Đáng ngạc nhiên khi con trai thông minh, vui tính, chăm học, có ý chí cầu tiến, hay con gái phải biết nữ công gia chánh, tính tình hiền lành, thùy mị… đều vắng bóng trong những tiêu chí mà nhiều người trẻ đưa ra. Hầu hết đều có điều kiện bắt buộc là “nữ phải có ngoại hình đẹp, nam phải có nhiều tiền”.
Với câu hỏi: “Đâu là những tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn người yêu?”, phần lớn đấng mày râu đều đưa ra kết quả: Quan trọng nhất là vẻ quyến rũ, thân hình cân đối, có vòng 1 và vòng 3 quyến rũ, sau đó mới đến tính cách.
Trong khi đó, nhiều thành viên thuộc “phe tóc dài” lựa chọn tiêu chí đầu tiên mà người yêu phải có là: giàu có, đẹp trai, ngoại hình bảnh bao. “Còn tính tình không quan trọng lắm. Cái này hên xui. Sau này yêu nhau rồi sẽ hợp tính thôi, chẳng lo”, một nữ sinh Trường ĐH Hoa Sen nói.
Xem những kết quả này, thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An lắc đầu: “Thật đáng lo ngại vì điều này. Dường như thời nay, một bộ phận người trẻ xem tiền bạc và số đo 3 vòng trên cơ thể mới là thước đo của tình yêu”.
Ông An nói thêm, có lẽ những người trẻ đang có suy nghĩ “yêu sao cũng được”. Không phải họ đang yêu, đang tìm cho mình một mối quan hệ tình cảm lâu dài và đi đến hôn nhân, mà chỉ là tìm một mối quan hệ “qua đường” cho vui.
“Nếu yêu nghiêm túc thì chắc chắn cả con trai và con gái đều lựa chọn yếu tố tính cách đầu tiên. Đằng này họ không màng đến điều ấy. Con trai chỉ tập trung vào những yếu tố kích thích việc ham muốn thể xác. Còn chẳng biết con gái họ đang kiếm người yêu hay là đang… đào mỏ, lợi dụng nữa”, ông An nói.
Ngán ngẩm
Không ít thành viên “than thân trách phận” bởi chính trào lưu này đã làm “tan nát cõi lòng”, bị “người trong mộng” chê bai, thậm chí xúc phạm và miệt thị chỉ vì không có nhiều tiền, không có nhan sắc.
Trên Facebook, thành viên Quang Anh kể vì thấy thích một cô gái, thế là tán tỉnh và hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Nhưng khi gặp nhau rồi, cô viết trên trang cá nhân: “Đã là năm 2015 chứ có phải năm 1970 đâu mà rủ mình đi chơi chỉ đem theo vài chục ngàn đồng. Chưa bao giờ gặp thể loại trai thế này, hẹn hò buổi đầu tiên mà tới lúc tính tiền phải chia đôi ra trả. Đã nghèo thì lo an phận đi chứ còn mơ mộng yêu đương”.
Cũng chính vì sự xuất hiện của những tiêu chí tuyển chọn người yêu “sặc mùi” vật chất và ngoại hình này mà có người tuy đã có “bờ vai che chở suốt bao năm” bỗng dưng bị người yêu nói lời chia tay.
Đó là trường hợp của Nguyễn Trọng Bạch, sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Bạch kể, yêu nhau gần 3 năm, trải qua rất nhiều kỷ niệm đẹp, kể cả khi đi chung xe buýt hay “đèo” nhau trên xe đạp, dù thiếu thốn nhưng luôn trao nhau lời yêu thương, nói yêu đến trọn đời. “Rồi một ngày, bạn ấy bảo sao ngồi trên xe đạp thấy xấu hổ quá. Nhìn bao cặp đôi khác yêu nhau, vi vu trên xe máy, đưa nhau đến những quán ăn sang trọng, thấy chạnh lòng và mặc cảm quá, hay là… chia tay đi. Và mình bị bỏ từ ngày đó”, Trọng Bạch kể lại. (còn tiếp)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.