Chọn người mình yêu hay yêu mình?

21/02/2016 08:04 GMT+7

Giữa người mình yêu và người yêu mình thì nên chọn người nào hả anh? Em rất khó xử khi có nhiều người dành tình cảm cho mình.

Giữa người mình yêu và người yêu mình thì nên chọn người nào hả anh? Em rất khó xử khi có nhiều người dành tình cảm cho mình. 

Em đang định chọn một người vì người đó quan tâm đến em nhiều hơn những người khác và vì người đó đẹp. Nhưng em cũng sợ khi em chọn người đó thì mọi người sẽ nói em thích người đẹp nên chạy theo. Sự thật thì người đó biết em trước những người khác và dành nhiều tình cảm cho em. Giờ em không biết sao nữa? (tran thanh nha, yahoo)
Vườn hồngMinh họa: DAD
Có gì đâu mà không biết! Con người ta ai mà chẳng thích cái đẹp. Cảnh đẹp, hoa đẹp, người đẹp bao giờ cũng tạo ra sự thu hút. Yêu cái đẹp, đó là khuynh hướng tự nhiên, không phải là một... tội lỗi. Thứ hai, em yêu một ai đó là nhu cầu tình cảm của em, là thôi thúc của trái tim em, vì em cảm thấy mình không thể sống thiếu người đó chứ đâu phải vì người ta sẽ bình phẩm như thế nào về sự chọn lựa của mình.
Em có tình cảm với một người nhưng vì em không có cơ hội bộc lộ nên người đó không hề hay biết. Theo anh, em có nên làm chuyện gì đó “động trời” cho người ta chú ý tới mình hay không? (tran quang son, yahoo)
Vườn hồngMinh họa: DAD
Để người ta chú ý đến mình, em có thể làm những chuyện “động trời”. Nhưng để người ta rung động vì mình, em làm những chuyện "động lòng" thì tốt hơn!
Anh Bồ Câu ơi, em yêu cô ấy cũng gần một năm rồi. Cô ấy cũng biết là em yêu cô ấy nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi anh à. Vậy em có nên tiếp tục yêu và nghĩ về cô ấy nữa không anh? (một em trai, yahoo)
Không nên. Bởi cứ như thế, mai mốt cô ấy và bạn trai cô ấy làm đám cưới, chẳng lẽ em tiếp tục "yêu và nghĩ về cô ấy" cho đến khi cô ấy có con? Em còn phải lo cho tương lai của em nữa chứ!
Anh Bồ Câu ơi, có cách nào để kiểm tra xem người ta có yêu mình thật lòng hay không hả anh? (phan truong nguyet nga, gmail)
Đề nghị người ta làm đám cưới với mình.
Vườn hồngMinh họa: DAD
Anh ấy không phải người yêu của em nhưng ngày nào em cũng nghĩ về anh ấy, em nhớ đến nụ cười và giọng nói ấm áp của anh ấy, đến những cử chỉ hằng ngày của anh ấy dành cho em trong chỗ làm. Mỗi lúc thấy anh ấy cười nói hoặc trò chuyện thân mật với người con gái khác, dù biết anh ấy không có tình ý gì với họ, em vẫn thấy vô cùng khó chịu, ngực cứ tức nghẹn như bị đá đè anh à. Nhưng mỗi khi đối diện với anh ấy, em lại bối rối không biết nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa. Vậy là sao hở anh? (tang thi my chau, lovemail)
Vậy là yêu!
Em biết hắn thích em, và em cũng hơi hơi thích hắn. Nhưng mỗi lần hắn rủ đi chơi là em từ chối. Không hiểu sao em cứ thấy ngài ngại. Không rủ được em, mặt hắn trông buồn lắm. Em thấy tội tội nhưng không biết làm sao. Em định lần sau nếu hắn rủ em đi chơi nữa, em sẽ nhận lời nhưng em rủ thêm một nhỏ bạn đi theo được không anh? (bui xuan thuy duong, gmail)
Được chứ sao không! Còn hơn là để nhỏ bạn đó đi một mình với hắn!
Vườn hồngMinh họa: DAD

Hắn thích em nhưng em không thích hắn, chỉ xem hắn là bạn bình thường thôi. Nhưng khổ nỗi hình như hắn không hiểu điều đó. Ngày nào hắn cũng gửi tin nhắn cho em, nói lung tung đủ thứ. Em không nhắn lại nhưng hắn cứ nhắn tin hoài. Em phải làm sao hắn hiểu đây hả anh? (nguyen thuy song huong, yahoo)
Em chẳng cần làm sao cả, cứ im ru bà rù như vậy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ hiểu. Khi liên tục gảy vào một cây đàn mà không nghe âm thanh nào ngân lên, hắn sẽ hiểu tốt nhất là nên đi tìm một cây đàn khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.