Chọn đúng điều cần làm

02/10/2021 07:33 GMT+7

Nhiều gia đình lao động ở TP.HCM không còn cơ hội nào để trụ lại thành phố sau mấy tháng ròng kẹt ở tâm dịch không việc làm, không thu nhập.

Với họ, quê nhà giờ không chỉ là chỗ dựa tinh thần phía sau, mà còn là hướng đường phía trước giúp tìm ra một lối thoát sinh kế tạm thời. Một tương lai không chắc sớm tìm lại được việc làm và thu nhập. Một tương lai không phải chỉ tính cho người lớn, mà quan trọng phải tính cho những đứa trẻ đang tuổi nuôi ăn nuôi học. Nhiều gia đình lao động nghèo ở thành phố đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hướng về quê nhà.

Chính quyền thế là rơi vào tình thế lưỡng nan. Nên hay không nên ngăn cản người dân? Lực lượng chức năng ở các chốt kiểm soát dịch phải chọn cách hành xử nào, khi mà đối diện với họ là những gia đình nghèo đã chấp nhận chất cả người thân và gia sản lên xe máy để tìm cách thông chốt về quê? Một bên là nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh đòi hỏi phải nghiêm túc chấp hành, một bên là những đồng bào rơi vào cảnh cơ cực cùng đường vì dịch bệnh đang xin được qua chốt để về với quê nhà. Nhiều trường hợp cả nhà chỉ còn vỏn vẹn vài chục nghìn đồng trong khi hành trình về quê còn cả trăm cây số với con trẻ khát sữa phía sau lưng.

Nhưng trường hợp lưỡng nan như thế thường đòi hỏi phải mạnh dạn áp dụng một cách nghĩ khác, cố gắng nắm bắt các quá trình thực tế đang xảy ra hơn là khư khư hướng đến một kết quả duy ý chí.

Chính quyền địa phương một số nơi đã chọn được đúng điều cần làm. TP.HCM, Long An tổ chức xe khách đưa người dân về quê, thay vì để họ phải chấp nhận hành trình đầy rủi ro bằng xe máy. Tiền Giang, tuyến đường mệnh danh là “cuống họng” của miền Tây đã giải quyết cho hàng nghìn người qua chốt về quê. Nghĩ được chuyện đưa người lao động nghèo về quê được thì cũng đừng quên chuyện đón họ trở lại. Nhân lực là yếu tố không thể thiếu của một trung tâm kinh tế năng động. Chính quyền TP.HCM cũng đã chủ động chốt phương án đón người lao động trở lại thành phố làm việc. Đó phải là những cách nghĩ mới, những cách làm phù hợp để kịp nắm bắt và giải quyết các quá trình thực tế trong tình cảnh lưỡng nan.

Và phải kịp nhìn xa trông rộng hơn để thấy rằng tình thế lưỡng nan này sẽ không phải chuyện ngày một ngày hai, mà sẽ là chuyện còn kéo dài. Vậy nên đừng để bị động trong những lần tiếp theo, để rồi lực lượng chức năng phải lâm cảnh lúng túng, khó xử.

Hãy chủ động mở một kênh thông tin chính thức để người dân có nguyện vọng về quê được đăng ký đường hoàng, được hỗ trợ chu đáo để hành trình về quê của họ không phải là một cuộc “tháo chạy” xót xa. Hãy tổ chức phối hợp với các doanh nghiệp giao thông vận tải để tổ chức cho người lao động nghèo về quê an toàn với tất cả các bên, vừa là tận tâm với dân, vừa là đảm bảo các yêu cầu kiểm soát dịch bệnh. Xin hãy nhân danh một thành phố văn minh và nghĩa tình để làm điều đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.