Choáng với nữ thư ký nghiện... đẻ!

28/02/2012 08:29 GMT+7

Gặp biến chứng cực kỳ nguy hiểm khi mang bầu đứa con thứ 8, chị Jill Hawkins thề sẽ dừng sự nghiệp “đẻ mướn”. Nhưng rồi cơn nghiện mang bầu lại chiến thắng, chị định sinh tiếp nhóc thứ 9 và 10 ba tháng trước khi tròn 48 tuổi, và không định dừng lại ở đây…

Gặp biến chứng cực kỳ nguy hiểm khi mang bầu đứa con thứ 8, chị Jill Hawkins thề sẽ dừng sự nghiệp “đẻ mướn”. Nhưng rồi cơn nghiện mang bầu lại chiến thắng, chị định sinh tiếp nhóc thứ 9 và 10 ba tháng trước khi tròn 48 tuổi, và không định dừng lại ở đây…

 
Jill Hawkins

Trường hợp của nữ thư ký ngành luật nói trên quả là hiếm thấy trong bối cảnh không ít bạn trẻ trên thế giới đang ngày càng sợ hãi khi nghĩ tới chuyện sinh nở.

Mặc dù đã mang nặng đẻ đau tới 8 nhóc tì xinh xắn, thậm chí có khi liều mạng vì chúng nhưng chị Jill Hawkins lại sống hoàn toàn độc thân và không có đứa con nào. Lần mang bầu thuê vất vả nhất của chị là vào năm 2010 khi chị gặp một biến chứng rất nguy hiểm tới tính mạng. Suốt năm đó chị hầu như không đi ra khỏi giường, lúc nào cũng đau đầu và ói mửa.

Sau khi cậu bé thứ 8 này ra đời, Jill thề với gia đình vốn rất lo lắng cho sức khỏe chị rằng sẽ không bao giờ đẻ thuê nữa.

Tuy nhiên, hôm 26-2 vừa qua, một lần nữa Jill lại hãnh diện thông báo rằng chị đang mang thai đôi.

Tất nhiên, gia đình của người phụ nữ đã đi hơn nửa đời người này không khỏi lo lắng cho sức của của chị bởi không lâu trước đó Jill mới sống dở chết dở với lần mang thai thứ 8.

“Cảm giác khủng khiếp của lần mang thai trước đã qua rồi. Tôi quyết định thử thêm lần nữa. Tôi thấy mang thai và cho một đứa bé chào đời thật thú vị” - Jill chia sẻ.
 
“Tôi sung sướng khó tả khi nhận tin mình sẽ sinh đôi. Điều đó làm tôi cảm thấy giống như mình mang bầu lần đầu tiên vậy” - chị chia sẻ thêm.

 
Dù đã 8 lần mang nặng đẻ đau...

Bảy đứa con đầu của Jill được thụ tinh bằng chính trứng của chị cùng tinh trùng của những người cha thông qua thụ tinh nhân tạo.

Sau đó Jill không còn mang thai tự nhiên được nữa và phải viện tới phương pháp IVF.

Hiện tại chị đang mang thai 4 tuần đứa con của một cặp vợ chồng giáo viên ở Home Counties.

Cặp đôi này có một cô con gái 9 tuổi được sinh tự nhiên nhưng sau đó họ không thể có con được nữa do cơ thể người vợ không tiếp nhận tinh trùng của chồng.

Chị Jill chọn mang bầu thuê cho cặp vợ chồng này vì cả hai đều rất hấp dẫn và người chồng trông khá giống Kevin Costner.

Tuy nhiên, lần mang thai này cũng sẽ không hề dễ dàng, bởi các triệu chứng như lần mang thai kinh hoàng trước đó đã bắt đầu lặp lại.

 
Nhưng chị Jill chưa từng yêu một lần và đang sống độc thân ... cùng 2 chú mèo

“Tôi đau đầu trường kỳ và phải uống thuốc giảm đau nhiều nhưng nếu điều này không ảnh hưởng gì tới em bé thì không có vấn đề gì” - Jill cho biết.

Vào cái lần đầu tiên Jill mang bầu thuê cho một cặp đôi, chị đã phải bịa một câu chuyện để “qua mặt” sếp. Chị nói dối rằng chị có con với bạn trai và sau đó em bé qua đời khiến sếp và các đồng nghiệp gửi rất nhiều hoa và thiệp chia buồn tới.

Năm 2004, Jill Hawkins từng uống thuốc tự tử nhưng được cứu sống kịp thời. Sau đó chị giải thích rằng đây chỉ là hậu quả của “cuộc chiến” giảm cân từ thuở thiếu niên chứ không liên quan gì tới chuyện mang bầu.

Được biết, người phụ nữ nhận 12.000 bảng (gần 400 triệu đồng) mỗi vụ “đẻ mướn” này tự nhận là chưa có ai từng “mở cửa trái tim” mình.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.