Chợ truyền thống bị đóng cửa, chợ tự phát nhộn nhịp

Mai Phương
Mai Phương
02/12/2021 14:22 GMT+7

Các quầy sạp đóng cửa im lìm nhưng phía ngoài chợ lại nhộn nhịp.

Gần 10 giờ sáng nay (2.12), một số quầy sạp bán lén tại chợ Tân Quy (Q.7, TP.HCM) vẫn vắng khách. Các tiểu thương cho biết, họ quá sốt ruột, mong ngóng từng ngày nhưng đến nay phường và quận vẫn chưa cho phép chính thức mở cửa chợ trở lại. Không chịu nổi, một số người đã "lén" mở bán vì nghỉ quá lâu, không có thu nhập...

Một số quầy được dọn dẹp và mở bán dù chưa chưa được phép

M.P

Vài quầy thịt bên trong chợ cũng dọn hàng trở lại

M.P

Khu cá, hải sản trong chợ ngừng hoạt động

M.P

Vài tiểu thương đến dọn dẹp mong ngóng được mở bán trở lại

M.P

Chị Thúy, chủ sạp D 9-10, cho biết trong khi chợ chưa được phép mở bán thì ngay phía trước, những người bán tự phát bày hàng dọc đường đi, vỉa hè... nên khách chỉ mua phía ngoài mà không vào chợ. Điều đó càng khiến cho tiểu thương đăng ký kinh doanh gặp khó khăn hơn sau khi đã ngừng bán hơn 5 tháng đến nay. "Chúng tôi chờ được mở cửa mãi không thấy trong khi nhiều cá nhân bán ở lòng lề đường thì không bị dẹp? Nếu cấm thì phải đồng loạt luôn", chị Thúy bức xúc cho hay.

Con đường dẫn vào chợ Tân Quy mua bán tấp nập

M.P

Trong khi các quầy phía trong chợ chưa được mở cửa trở lại thì ngay phía trước người bán người mua rộn ràng

M.P

Trên đường 17 trước mặt chợ Tân Quy, nhiều người bày bán ngay giữa lòng đường

M.P

Từ thịt cá, trái cây, rau củ quả... đều bán đầy đủ phía ngoài chợ. Khách hàng chỉ cần tạt ngang mua luôn

M.P

Vỉa hè, mặt tiền các nhà bên ngoài chợ nhộn nhịp mua bán suốt ngày

M.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.