Chờ trận chung kết giữa Hà Nội và Hải Phòng

20/10/2022 08:10 GMT+7

Hai trận đấu muộn vòng 20 chiều tối qua 19.10 đều mang chiến thắng về cho hai đội đang dẫn đầu V-League là CLB Hà Nội và Hải Phòng .

Đội bóng thủ đô dễ dàng đánh bại CLB TP.HCM 6-0, còn thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm quật ngã Bình Dương 2-1.

Hà Nội (phải) quá mạnh so với CLB TP.HCM

Khả Hòa

Bất chấp việc đá sân khách và từng không phát huy được khả năng dưới trời mưa nặng hạt ở lần gặp Sài Gòn FC trước đây trên sân Thống Nhất, CLB Hà Nội tối qua gặp đội TP.HCM đã trình làng một gương mặt khác vô cùng ấn tượng. Chỉ cần 11 phút đầu, Hà Nội đã dẫn trước chủ nhà 3 bàn từ các pha dàn xếp chớp thời cơ nhanh trước sự yếu kém của hàng thủ CLB TP.HCM, cũng như việc bắt bóng bổng kém của thủ môn Thanh Thắng. Các pha lập công của Vinicius, Tuấn Hải, Hai Long sớm giúp đội khách định đoạt trận đấu. Sang hiệp 2 dù chơi không hết sức nhưng Hà Nội ghi thêm 3 bàn do Đoàn Văn Hậu, Lê Xuân Tú và thêm 1 bàn của Tuấn Hải để giành chiến thắng đậm.

Highlights TP.HCM 0-6 Hà Nội: Văn Hậu lập siêu phẩm đá phạt

Khánh Hòa sẽ sớm thăng hạng ?

Trận đá bù giải hạng nhất (hoãn do bão số 4) trên sân Tam Kỳ vào 17 giờ hôm nay 20.10 sẽ định đoạt cơ hội của Quảng Nam hoặc Khánh Hòa. Nếu Khánh Hòa thắng gần như chắc chắn họ sẽ lên sân chơi V-League mùa tới. Còn nếu Quảng Nam thắng thì khoảng cách giữa đội bóng xứ Quảng và đoàn quân phố biển sẽ thu ngắn còn 1 điểm (36 so với 37), nhưng cơ hội lên hạng vẫn không cao vì cuộc chạy đua ở 2 vòng cuối, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn có chút bất lợi so với Công an Nhân dân (đang 37 điểm) và Khánh Hòa. Nếu hai đội hòa thì Khánh Hòa vẫn có thể tự quyết 2 vòng cuối khi chỉ cần thêm 1 trận thắng là chắc chắn lên hạng, còn Quảng Nam sẽ chính thức “hết cửa”.

T.K

Sự vắng mặt của trung vệ Lucas và đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh do bị thẻ khiến thế thủ và tuyến giữa của CLB TP.HCM vô cùng lỏng lẻo, nhiều vị trí bị áp lực do 3 điểm mà Sài Gòn FC giành được trước đó với SLNA nên có phần căng cứng tâm lý, xử lý bóng hết sức vụng về và lúng túng.

Highlights Hải Phòng 2-1 Becamex Bình Dương: Rimario quá...đáng sợ!

Hà Nội FC thắng để củng cố vững chắc ngôi đầu, nhưng Hải Phòng cũng không hề kém cạnh khi bám đuổi quyết liệt. Dù bị dẫn trước từ rất sớm do Trương Dũ Đạt ghi cho đội bóng đất Thủ nhưng Hải Huy đã kịp cân bằng, trước khi Rimario ghi bàn thắng ở phút bù giờ giúp đội bóng đất cảng lật ngược tình thế thắng Bình Dương 2-1. Trước đó chính Rimario đá hỏng quả phạt 11 m nhưng anh kịp sửa sai để đem về 3 điểm quý giá cho Hải Phòng. Chiến thắng này giúp đội chủ sân Lạch Tray giữ được khoảng cách 5 điểm trước Hà Nội để vòng đấu 21 ngày 23.10 tới đây khi tiếp đón đội bóng thủ đô trên sân nhà sẽ là trận đấu vô cùng hấp dẫn, có tính chất như chung kết của mùa giải. Bởi nếu thắng được Duy Mạnh và đồng đội, Hải Phòng sẽ giúp V-League thêm sôi động và kịch tính ở các vòng đấu cuối.

Xếp hạng sau 20 lượt đấu: 1/ Hà Nội: 40 điểm, 2/ Hải Phòng: 35 điểm, 3/ Viettel: 33 điểm, 4/ Bình Định: 33 điểm, 5/ SLNA: 26 điểm, 6/ Thanh Hóa: 24 điểm, 7/ Bình Dương: 23 điểm, 8/ HAGL: 22 điểm, 9/ Đà Nẵng: 21 điểm, 10/ Sài Gòn: 19 điểm, 11/ Nam Định:19 điểm, 12/ Hà Tĩnh: 17 điểm, 13/ TP.HCM : 17 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.