Chợ quê 30 tết có gì mà sao người trẻ ai cũng muốn đi chợ?

31/01/2022 08:51 GMT+7

Vẫn không khí hối hả của buổi chợ 30 tết (năm nay tháng thiếu chỉ có 29 ngày) tôi vẫn theo chân mẹ để phụ xách đồ lỉnh kỉnh, nhưng sao năm nay thấy trân quý lạ thường. Có lẽ vì trải qua một năm Covid-19 nhiều bất an, nay đã được về với gia đình.

Phiên chợ 30 tết ở quê nhà

HOA NỮ

Về quê trước buổi chợ 30 tết được khoảng vài ngày, thế nhưng tôi đã bỏ lỡ mất mấy phiên chợ liên tiếp. Tối trước khi đi ngủ đều không quên dặn mẹ: “Sáng mai dẫn con đi chợ tết với, mẹ nhé!”, nhưng có hôm nào dậy kịp giờ của phiên chợ tết đâu. Mới tờ mờ sáng là các bác, các cô đã hối hả gánh rau, gánh củ…để đông chợ, mà giờ đó tôi vẫn còn say giấc vì quen giờ sinh học chốn thị thành.

Phiên chợ tết ở quê không thể thiếu những đặc sản cây nhà lá vườn

HOA NỮ

Nhưng quyết tâm được đi chợ tết nên tối qua trước khi đi ngủ, đã hẹn giờ thật sớm để sáng nay dậy cùng mẹ đi chợ 30 tết. Chuông báo thức của đồng hồ không lưỡng lự như mẹ khi thấy tôi ngủ quá say, nhờ thế mà tôi đã lại được trải nghiệm cảm giác sương ướt lạnh vai áo vì buổi chợ 30 tết từ sớm tinh mơ.

Chưa năm nào, lại thích được trải nghiệm tất cả những cảm giác của cái tết xưa vốn từng rất quen thuộc mà đã nhiều năm rồi tôi bỏ lỡ.

Nguyễn Thị Mai Trinh (27 tuổi, ngụ tại xã Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam) về từ TP.HCM nay cũng háo hức theo mẹ đi chợ tết. Trinh bày tỏ: “Dường như những sự không chắc chắn, nhiều biến động mà Covid-19 đã mang đến, khiến những người trẻ như chúng mình biết quý trọng hơn nhiều thứ, trân quý hơn cảm giác được ở bên gia đình, bên người thân”.

Náo nức chợ 30 tết

HOA NỮ

Phiên chợ 30 tết, vẫn những gương mặt vội vã, tranh thủ bán mớ rau, mớ hành ngò lứa cuối để tổng kết một năm, giọng các bác, các cô không ngừng mời gọi: “Con ơi mua gì không? Rau tươi xanh không một xíu thuốc, mua giùm cô hỉ”.

Rau củ tươi xanh nơi quê nhà

HOA NỮ

Khác với đặc trưng của chợ từ trước giờ, năm nay, người bán không nói thách nhiều, người mua lại trả giá cho vui, được hay không vẫn cười khà: “năm Covid mà”.

Trinh kể: “Năm nay mình cũng thấy lạ, mẹ đi chợ mà ít trả giá. Mẹ với mấy bác cứ bảo nhau năm Covid mà, mấy đứa con nó được bình an về ăn tết là mừng lắm rồi, tưởng rằng năm nay còn không có tết. Giá nhiều món dẫu có cao hơn các năm, nhưng mẹ mình vẫn không ngại ngần chi. Với mẹ, tụi mình được trở về nhà sau một năm Covid-19 đầy bất an, mẹ nhìn thấy mình vẫn khỏe khoắn, mập mạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi”.

Giỏ chợ ngày 30 tết của bà

HOA NỮ

Phiên chợ 30 tết năm nay vì thế mà dù có hối hả, có vội vội vàng vàng cho kịp giờ về cúng mâm cơm cuối năm, vẫn không thiếu được nụ cười chân chất của cả người bán lẫn người mua, kèm theo đó là câu nói như ra mắt con mình với nhau nhưng thực chất là để khoe niềm hạnh phúc khi con đã trở về: “Con gái, con trai tôi đây này. Nó được về ăn tết rồi đó”.

Cùng 1 chợ hoa tết Sài Gòn: Đào bán chạy như ‘tôm tươi', người bán mai rầu rĩ vì ế ẩm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.