Cho nhau những điều tốt đẹp

18/01/2023 03:59 GMT+7

Những chuyến xe nghĩa tình chở người lao động và sinh viên khó khăn về quê đón tết vẫn tiếp tục lăn bánh cho tới ngày cuối cùng, cho tới hành khách cuối cùng.

Hôm nay đã là 27 tết. Khẩu lệnh “ai muốn về quê đón tết cũng sẽ được về” xuất phát từ tình yêu thương, từ sự thôi thúc của những tấm lòng nhân hậu, những người biết sống vì người khác, vì đồng bào mình.

Chúng ta vui mừng đón năm mới 2023, nhưng đây là năm bản lề được dự báo vẫn còn nhiều thách thức vì những biến động của năm cũ kéo qua. Xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế có độ mở rộng như Việt Nam.

Nhưng bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa là tết, với “bao bếp lửa nhóm niềm vui sum họp”, là giờ nở rộ những bông hoa giản dị nhưng thân thiết với người nghèo như bông cúc, bông thược dược, bông vạn thọ... Xuân sắp tới với đất trời là xuân thiên nhiên, còn xuân tới trong lòng người là Xuân hội ngộ.

Chúng ta đã trải qua 2 năm quá nhọc nhằn, đau thương vì đại dịch. Nhưng cũng trong 2 năm đầy khốn khổ ấy, đã nổi lên sức mạnh của lòng nhân ái, của tình nghĩa đồng bào, của ý chí Việt Nam. Đối mặt với thách thức, với tai họa, dân tộc Việt Nam đã chứng tỏ lòng nhân từ, đức hy sinh, sự đồng lòng “mình vì mọi người” một cách kiên cường và đáng khâm phục nhất. Đó chính là lòng yêu nước.

Vì yêu nước là yêu đồng bào mình, là sẻ chia với tình yêu thương mọi cảnh đời khốn khó, mọi số phận kém may mắn, mọi con người có nguy cơ “bị bỏ lại phía sau”. Chúng ta đã vượt qua chiến tranh với bao đau thương tổn thất. Chúng ta cũng đã vượt qua đại dịch Covid-19 với bao mất mát đau lòng.

Bây giờ là niềm vui của Xuân hội ngộ. Giá trị của sự chia sẻ trong cộng đồng đã làm sáng lên những bếp lửa của Xuân hội ngộ này.

Cùng nhau sẻ chia để cùng nhau hội ngộ. Mùa xuân là cơ hội ươm mầm những niềm hy vọng mới, những điều tốt đẹp mới, cũng là lúc chúng ta có thể nhìn thẳng vào mắt nhau với tình yêu thương vô tư trong sáng nhất.

Để những cháu bé mồ côi vì Covid-19 có nơi nương tựa mới, có những gia đình mới, nhận được tình yêu thương chân thành nhất từ cộng đồng, chúng ta hãy mở lòng. Hãy coi mùa xuân này là thời điểm để hội ngộ những điều tốt đẹp nhất vì những em bé, vì tương lai của mỗi gia đình chúng ta.

Tết là để sẻ chia, Xuân là cùng hội ngộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.