Chợ người Việt lớn nhất Kharkiv Barabasova cháy vì bom đạn: Bà con bật khóc lo mất tài sản

04/03/2022 08:52 GMT+7

Bom đạn, pháo kích, tên lửa ngập trời Ukraine chiều tối 3.3 làm chợ Barabasova, chợ lớn nhất của người Việt làm ăn mua bán tại TP.Kharkiv phát cháy. Nhiều bà con tiểu thương đang lo tránh bom đạn nghe tin bật khóc, cay đắng lo lắng: “Buồn quá! Tài sản mất rồi còn đâu”.

Cộng đồng người Việt ở Kharkiv hầu hết đa số đều buôn bán ở chợ này. Tại đây, người Việt sở hữu hơn một nửa tổng dịch tích 60ha mặt bằng bán lẻ với đủ loại gian hàng, hàng hóa. Có người thì thuê người bản xứ đứng bán hoặc cho thuê lại mặt bằng. Nhiều người Việt đã có cửa hàng riêng hoặc thuê được nơi buôn bán.

Trao đổi với Thanh Niên lúc khuya 3.3 và rạng sáng 4.3 (khoảng gần 19 giờ Ukraine), ông Hải Anh, sống tại TP.Kharkiv cho biết khu chợ Barabasova phát cháy khoảng 15 giờ 30 phút giờ Ukraine (20 giờ 30 phút giờ Việt Nam) sau khi hứng phải tên lửa. Có mặt tại chợ sau vụ việc, ông cũng cho biết nơi đây bị thiệt hại nặng nề về tài sản.

“Lúc đó số người Việt ở chợ ít do mọi người đã khóa cửa kho từ trước, một số đã và đang sơ tán qua các nước láng giềng hoặc ngủ dưới hầm trú ẩn. Hiện chưa có người Việt Nam bị thương hay tử vong do bom đạn, còn về vật chất thì thiệt hại rất lớn, có người mất trắng tài sản”, ông nói thêm.

Ông cho biết, đám cháy dần lan rộng làm tài sản ở chợ của một số người Việt bị thiêu rụi mất trắng.

Trò chuyện với Thanh Niên, Bà Nguyễn Thị Oanh (54 tuổi) sống trong một chung cư tại số 33 trên đường Hvardiitsiv Shyronintsiv, TP.Kharkiv cho biết từ sáng sớm bà cùng 4 thành viên còn lại trong gia đình đang trên đường di chuyển sang biên giới Ba Lan để tránh đạn.

Trên đường, hay tin khu chợ mà bà và chồng đã gắn bó hơn nửa cuộc đời bị cháy vì bom đạn, bà không như không đứng vững, xót xa bật khóc: “Nghe bảo cháy lớn lắm! Buồn lắm không biết nên nói sao đây. Tài sản mất hết rồi còn đâu”.

Những người có mặt tại chợ Barabasova thời điểm xảy ra vụ cháy được sơ tán đến nơi an toàn

hải anh

Với bà Oanh, khu chợ này là nơi làm ăn, mưu sinh nuôi sống không chỉ gia đình bà mà của rất rất nhiều người Việt Nam đang sống ở thành phố Kharkiv này. Việc khu chợ cháy là một nỗi đau, một sự mất mát không thể diễn tả thành lời.

Ngay từ những ngày đầu chiến sự Nga tiến quân vào vùng Donbass, vợ chồng bà Oanh vẫn rất lạc quan, vẫn ra chợ Barabasova buôn bán làm ăn như bình thường. Nhưng khi tiếng bom đạn ngày càng dữ dội và liên tục, bà quyết định để lại hàng hoá, đồ đạc ở chợ rồi về nhà để trú ẩn, chờ một ngày gần nhất được trở lại buôn bán.

Hình ảnh khu chợ bị cháy được chia sẻ trên mạng xã hội
ảnh chụp màn hình

“Nhưng mọi thứ càng ngày càng tệ, ai cũng bắt đầu đi. Chung cư nhà tôi bị ngắt thang máy trong khi tôi ở tầng 7, con dâu mang thai 9 tháng sắp sinh nên không thể đi lên đi xuống giữa nhà và hầm trú ẩn. Không trụ được nữa, chúng tôi mới để lại tất cả lên đường, chưa biết sống chết ra sao”, mà lo lắng khi nghĩ về tương lai mờ mịt.

Bỏ nhà, chợ cũng cháy, cuộc sống yên bình suốt 32 năm ở Ukraine của bà Oanh bỗng chốc tan biến. Người phụ nữ ngủ vội trên chuyến tàu rời Kharkiv mang theo nỗi ám ảnh về tiếng bom rơi cùng nỗi sợ về hành trình phía trước.

Anh Vũ Hồng Tuấn (31 tuổi, con trai bà Oanh) vẫn không quên ký ức về khu chợ Barabasova khi còn nhỏ anh vẫn hay ra bán cùng bố mẹ. “Nhưng biết thế nào được đây, chúng tôi quyết định đi, ở lại chắc không còn đường sống. Tôi định rời được Ukraine thì cho bố mẹ về Việt Nam trước, còn tôi ở lại trông vợ sinh vì cô ấy sắp sinh em bé rồi. Nếu không có bom đạn, có lẽ cuộc sống của gia đình tôi vẫn còn tốt biết bao. Mất tất cả rồi, chỉ mong cả gia đình tôi vẫn còn bình an”, anh bày tỏ.

Những ngày đầu, gia đình anh Tuấn không có ý định di tản. Tuy nhiên vì tình hình căng thẳng không thể trụ lại được nữa, anh đã quyết định rởi Ukraine. Hay tin khu chợ gần nhà bị cháy, anh và gia đình không khỏi xót xa
Tuấn siro

Khi được hỏi chợ cháy như vậy thì có ai hỗ trợ giúp bà con mình hay không thì ông Hải Anh buồn bã: “Buồn thay cho người dân, xung đột vậy chợ cháy thì phải chịu thôi, lúc này người ta nghĩ tới sự bình an, tính mạng hơn tài sản. Thật khổ cho bà con mình quá!”.

Đồng hành với người dân Việt tại Ukraine, những ngày qua ông Hải Anh cũng giúp đỡ, hướng dẫn những gia đình Việt về thủ tục đi qua biên giới để bà con di tản thuận lợi và an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.