Chợ hoa trên bến dưới thuyền

07/02/2021 07:00 GMT+7

Những ngày cận tết, các ghe thuyền chở đầy hoa kiểng từ miền Tây Nam bộ lại ngược về bến Bình Đông (Q.8, TP.HCM) mang theo hy vọng về một mùa xuân bội thu của những nông dân miền Tây.

Từ khoảng 20 tháng chạp, chợ hoa trên bến dưới thuyền này lại tấp nập cảnh mua bán hoa kiểng, tạo nên một khu chợ rực rỡ màu sắc của mùa xuân. Chợ hoa ở bến Bình Đông mỗi năm họp một lần, kéo dài đến 30 tết. Trên đoạn đường khoảng 1 km, hàng chục ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang... cập bến với hàng chục loại hoa như mai, vạn thọ, hoa giấy ngũ sắc, quất...
Chăm chút cho các chậu mai trên ghe chờ lên bờ

Chăm chút cho các chậu mai trên ghe chờ lên bờ

Theo một số người bán mai, những ngày qua tin tức cho thấy dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên ai cũng lo lắng sẽ khó bán. Nhiều người dân còn tâm lý chờ những ngày cận tết mới mua, nên các chủ vườn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.

Ghe xuồng chở theo mùa xuân cập bến Bình Đông

ảnh: ngọc dương

Cứ gần tết, bến Bình Đông lại nhộn nhịp cảnh mua bán trên bến dưới thuyền

Sinh hoạt trên ghe, nét đặc trưng của cuộc sống sông nước Nam bộ

Sinh hoạt trên ghe, nét đặc trưng của cuộc sống sông nước Nam bộ

Chợ hoa diễn ra từ sáng sớm đến khuya, khiến đoạn đường dài ở bến Bình Đông sáng đèn thâu đêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.